Có mẹ nào có cùng điều ước giống em ko ạ??? Hồi con gái 24h là quá nhiều,khi lấy chồng 24h là hơi nhiều, sau khi sinh bé đầu 24h lại hơi thiếu,đến bé thứ 2 24h là ko thể đủ với khối lượng công việc khổng lồ . Với bà mẹ 2 con như em thì chăm 2 bé + việc bán hàng đã choán hết sạch thời gian trong ngày, đến nỗi lúc nào em cũng chỉ thèm được ... ngủ 12h đêm mới là lúc em vào mạng để trả lời topic ,tin nhắn,giao lưu linh tinh...hic hic Hầu như ngày nào em cũng đi ngủ lúc 1h đêm ,sáng thì 9h dậy ,nghe thì đủ 8 tiếng nhưng đêm phải dậy 2 lần để pha sữa cho con rồi ru con ngủ nên dù sáng có dậy muộn thì vẫn thèm ngủ. Biết là như thế làm thành thói quen ko tốt cho sức khỏe nhưng ko làm cách nào đc. Giá như 1 ngày có nhiều hơn 24h để đc ... ngủ 1 giấc cho đã. Hoặc giá như 1 ngaỳ giờ trái đất ngừng lại để em đc ngủ mà ko phải lo toan con cái,tiền nong,nấu nướng .. Chồng em suốt ngày nói tại em ko biết sắp xếp cv cho khoa học,nhưng bọn trẻ con và khách đến nhà có theo giờ giấc khoa học đâu nhỉ? Mấy ông đàn ông chỉ biết đi làm về rồi ăn cơm xong chơi với con 1 lúc rồi lăn ra ngủ. Thử cho 1 ngày chăm con xem có cho con ăn đủ bữa ,ngủ đúng giờ,làm việc nhà... tỉ thứ hầm bà lằng đc ko?? Chỉ giỏi nói thôi. Dẫu biết là người này ko làm thay đc việc của người kia nhưng phải biết thông cảm cho vợ/chồng mình chứ,phải ko các mẹ
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ ui e đngu còn muộn hơn mn nên dậy cũng muộn hơn nữa, mà từ ngày đhọc e cũng hay ngủ muộn thế rùi ý, h ko sửa đc, đi ngủ lúc 12h cứ thấy sớm sớm, ko bít bao h mới bắt nhịp đc với cái giờ hành chính^^
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Hồi con gái hay thức khuya vì còn đi chơi,buôn điện thoại riết rồi cũng quen ,trc 12h ngủ là thấy sớm thật,sáng hôm nào mà dậy đc 8h đã thấy giỏi khủng khiếp,trong khi các chị em đi làm còn dậy từ 6ruoi còn cho con ăn rồi đi lớp,mình phục các mẹ ấy thế
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Con nhà e, may mắn là ở vs bà ngoại nên mẹ nhàn dã man ạ nh hôm đi làm chỉ nghĩ xem hn nên đi chơi ở đâu? cafe chỗ nào? mua sắm gì
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ chuẩn luôn đấy mẹ nó ạ,lúc nào em cũng trong tình trạng ngái ngủ.................
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ hihi, em đây cũng chưa chồng con gì, mà đi làm về ăn uống tắm giặt bản thân xong là lăn ra nhắn mấy cái tin thì đã ngủ hồi nào rồi. Sáng còn chưa muốn dậy. Em chỉ ước, 30/4 được ngỉ 4 ngày, 1/5 được nghỉ 5 ngày ý. ^^
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ chị ơi cố lên. ngày 24h hay thêm thì có chắc chị sẽ giải quyét hét mọi thứ k??????? dù them thì lúc ấy cv lại khác ròi mọi thứ sẽ khác. cảm giác thiếu thời gian là do mình thôi!
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Dạo này mình cũng quá ít ngủ, ngày có khi chỉ ngủ 4h vì đi học, đi làm, vì suy nghĩ mà mất ngủ... cũng chỉ ước có 1 giấc ngủ liền 12h như ngày xưa
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ hi hi em cũng thích ngủ ,có lúc thèm ngủ đến mức chả cần ăn
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Chị ko đi làm nên ngày nào cũng như ngày nghỉ, chị có lúc ước có 1 ngày thôi,1 ngày ko cóa chồng và 2 con và trong tay có khoảng 5M để mua sắm mệt nghỉ,tiêu hết trong 1 ngày luôn hihi
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Đúng rồi đấy,lúc cơn buồn ngủ đã lên rồi thì ko cảm thấy đói nữa,có khi do mình ngủ nghỉ ko có giờ giấc nên hay thèm ngủ vặt chứ nếu lên lịch ngủ đúng giờ ,đủ giấc thì có khi lại ko mệt đâu nhỉ
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Suy nghĩ nhìu đau đầu là mình đóng máy lăn ra ngủ luôn,kệ bố cháu trông cháu
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Có thể,nhưng tớ chỉ ước dư thời gian để ..khò khò thui mà
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ e có hum 2 3h đngủ mà 7h dậy thấy mình giỏi thế, nhưng hum sau người ngợm mệt v uể oải kinh lên đc, mà cả tháng cũng chỉ đc vài lần thế thui ý sao có những người thức khuya dậy sớm đc giỏi thế, còn mấy tuổi nữa là e 30 rùi mà thấy mình vẫn ở tuổi ăn tuổi ngủ)
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Sáng nay ì ạch mãi em mới chia tay được với bạn giường yêu quý, vừa đi oánh răng vừa nghĩ hôm qua nhìn thấy topic của mẹ này, nay phải vào comment " chị ơi em giống chị " )
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ Mình chỉ thích có nhiều thời gian để làm việc thôi. Về nhà không có mạng, nên chả làm được gì cả
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ em rất thích ngủ ạ, lúc còn đi học em chỉ mong sao cho đến thứ 7, cn để ngủ thôi
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ thế sao ko lắp mạng hả chị,giờ 1 ngày ko sờ vào máy là em khó chịu lắm
Ðề: Giá như có nhiều hơn 24h để được ....ngủ ẹ,giờ này mới oánh răng á,đã có chồng chưa mà đc ngủ sướng thế nhỉ? ghen tị quá đới,chị chỉ đc phép nướng tới 9h thôi vì còn phải dậy dọn hàng bán,mới lại con chị nó dậy đúng giờ thế chứ,đúng 9h là dậy đòi ăn làm mình muốn cũng chả ngủ đc