Bà chị chồng nhà em hách dịch lắm các mẹ à, em ra vào làm gì cũng soi mói xét nét, đúng cái kiểu như ông bà ta ngày xưa hay nói 'Giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng' luôn ấy. Chưa kể bả có cái tật hay ăn cắp vặt mấy cái đồ trang điểm của em nữa, hôm bữa em thấy cái cây son môi của mình bên phòng bả, hỏi thì bả nói 'mượn xíu làm gì dữ vậy'. Quá đáng thật đấy, ở trong nhà mà em cứ phải canh chừng phòng hờ, mà em đi làm, đâu phải lúc nào cũng có ở nhà mà để ý bả
Ơn giời cuối tháng này bả cưới chồng rồi, lại lấy chồng xa nữa nên chắc ít về đây. Em mừng hết biết, như được tư do ấy =))
Có gì to tát đâu! chị thích mua 1 bộ tặng chị ấy! vừa được tiếng, chị em xích lại gần nhau... mát mặt chồng luôn
Ôi vấn đề ko phải thế ạ, em có tặng ấy chứ. Nhưng kiểu tính hay sao ấy, thích dùng đồ của em hơn, dù bả cũng có đồ y chang.
trời, ghét thế! e cũng chúa ghét ai động vào đồ e k xin phép, nữa là cái thói tắt mắt ấy! tốt nhất cứ khóa phòng vào mn ạ
Mình có tận ..... 4 bà chị chồng cơ, mới đầu cũng để ý, giờ có tâm sự gì cũng hay nói với mình, kể cả chuyện xấu trong nhà ... cũng lôi ra nói tuốt, hihi, giỏi chưa.