Không biết có Mẹ nào giống em không. 2 năm trở lại đây, đêm nào ngủ em cũng mơ, mơ linh tinh cả. không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ. có cách nào chữa bệnh hay mơ mộng không ạ. Em giờ không đi làm, chỉ ở nhà thôi, không áp lực công việc gì cả ạ. Em cũng hay mơ về con, 2 lần em mơ nó thò tay ra khỏi bụng, đòi sinh luôn ý. đúng là viển vông quá. hay tại em muốn gặp con quá nên vậy các Mẹ ơi.
e cũng mơ suốt ngày chị ạ, mơ linh tình, mấy giấc liền hihi. ko sao đâu chị, chắc mình rảnh quá nó cứ bị mơ
Mình cũng có khi mơ mấy giấc liền. Chẳng cái gì liên quan đến cái gì. Thàng ra ngủ không ngon dó
em cũng hay mơ mộng lắm ấy, có lần mơ thấy con trong từng giai đoạn phát triển,có lần thì mơ đang bế con đi chơi, có lần thì mơ những thứ k liên quan đến mình cảm giác như trong phim ý ạ
Chắc đơn giản là vì mn nghĩ đến con nhiều. Mong được đến ngày đón con chào đời nên mới như vậy thôi. Chứ mơ như vậy không liên quan gì đâu ạ. Cứ ăn ngon, ngủ kĩ cho mẹ khỏe con khỏe là được rồi.