Vừa tròn 25 tuổi. Cái tuổi không quá già, nhưng cũng không còn trẻ để tiếp tục cho những cuộc phiêu lưu. Cái tuổi để khiến người ta bắt đầu suy nghĩ về một gia đình, về hướng đi của cuộc sống và về một tương lai ổn định! Em 25 tuổi, chinh chiến qua 2,3 mối tình và chuẩn bị dừng lại với một đám cưới không xa. 25 tuổi với 3 năm kinh nghiệm với một công việc kinh doanh hưởng lương hàng tháng gần 7 trd. 25 tuổi với một thân hình vẫn tương đối chuẩn, da dẻ đã bắt đầu nhăn nheo, mặt sạm đi nhiều vì mưa nắng, những vẫn đủ sức hút với các chàng trai Và 25 tuổi đủ để thấy mình vui vẻ thoải mái khi độc thân, nhưng đầy những lo lắng, sợ sệt cho cuộc sống gia đình tương lai trước mắt. Chồng con, 2 cái danh từ không thể thiếu trong cuộc đời người phụ nữ... và nó đang thúc giục em phải thay đổi, thúc giục em phải trưởng thành. Chồng tương lai của em đi làm với một mức lương khá,anh biết chăm lo cho vợ con và gia đình nhưng công việc khiến anh không có nhiều thời gian bên vợ con. (Anh đi làm xa một tháng về nhà được 1 tuần). Em đi làm, môi trường làm việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Đã có lúc em mệt mỏi tưởng chừng muốn buông xuôi nhưng rồi nhiệt huyết tuổi trẻ lại kéo em dậy để rồi em vẫn trụ vững và có được nguồn thu nhập ổn định. Sẽ chẳng có gì nếu cuộc sống và tình yêu cứ êm đềm vậy trôi qua các mẹ nhỉ. Nhưng em 25 tuổi rồi đấy. Em không thể mãi cứ thong dong ngoài đường hay đột xuất lại đi công tác ở một tỉnh nào đó vài ngày. Không thể cafe hay những bữa ăn với những khách hàng vào ngoài giờ hành chính. Không thể cứ mãi với những chỉ tiêu những doanh số. Không thể mãi với liên hoan hay tụ tập. Em phải chuẩn bị cho mình một cuộc sống mà gắn liền với em sẽ có chồng và những đứa con yêu. Em cứ vậy thì thời gian đâu em dành cho chồng, thời gian đâu em chăm sóc và yêu thương con. Con không thể chờ em rảnh thì ngó ngàng đến, con không thể đợi em tối mịt mới quay trở về nhà. Không có chồng con rồi em phải khác... Uk thì tiền bạc cũng quan trọng đấy? không có tiền sao em lo nổi cho con. Nhưng con em có lẽ sẽ cần em nhiều hơn như thế, chồng em cũng sẽ vậy. Khi yêu người ta có thể chia sẻ và thông cảm cho nhau nhiều thứ, nhưng khi đã là một gia đình thì sẽ phải đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn. 25 tuổi với một gia đình ở trước mắt, em phải học cách làm một người vợ, một người mẹ. Thay vì phải đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng với những người khách chẳng lấy gì làm thú vị. Em sẽ phải học cách vào bếp với những món ăn cho những người mình yêu thương. Thay vì phải gáo thét trong những quán karaoke em sẽ phải tập với những tiếng ru hời đưa con em vào trong giấc ngủ. Thay vì phải cười nói đôi khi một cách giả tạo với khách hàng em sẽ được thoải mái vui vẻ bên đứa con thơ. Thay vì mỗi tối về nhà với chút men rượu bia trong người em sẽ chìm trong giấc ngủ với mùi sửa thơm nồng nơi đứa trẻ. Thay vì đi ngủ với những mệt nhọc hay những toan tính, những cô đơn một mình , em sẽ nhắm mắt thả lòng mình bên vòng tay của chồng con. Thay vì ... nhiều quá. Hạnh phúc quá. Em bắt đầu hiểu khi những bà mẹ sẳn sàng từ bỏ tất cả để ngày ngày được chăm sóc con. Những bà mẹ chấp nhận mức lương vừa phải để được làm công việc hành chính cho có thời gian ổn định với gia đình. Em cũng muốn lắm chứ con mình sau này sẽ tự hào mẹ nó kiếm tiền giỏi, mẹ nó có thể sẽ là một doanh nhân thành đạt. Nhưng đánh đổi nó với những hạnh phúc bên gia đình, với tình yêu bên con cái, chắc em không làm được. và em phải từ bỏ... Uk thì em sẽ từ bỏ, nhưng bỏ rồi thì em phải bắt đầu lại như thế nào đây. Em không thể chỉ ở nhà chăm con cùng cái. Em sẽ tụt hậu, em sẽ không theo kịp thời đại và em cũng chẳng đủ tự tin và năng động để có thể khiến con tự hào. Em sẽ vẫn phải làm việc. Ít nhất để con mình biết mẹ nó có một cái nghề một cái nghiệp. Làm gì đây khi học một đường làm một nẻo. từ khi ra trường ngoài 4 tháng đầu tiên chưa bao giờ em làm đúng vào chuyên ngành chuyên nghề mình đã học. Cái khao khát kiếm tiền, khao khát thành công và khẳng định bản thân ném em vào con đường kinh doanh quá sớm. Để rồi em quên mất mình từng ước mơ gì khi đặt chân vào giảng đường, khi lần đầu tiên vào thư viện đọc những cuốn sách về cái hay của ngành nghề mình đã học. Uk em đã quên mất nó, em quên mất bản thân mình, quên đi rằng sống là phải có ước mơ và đam mê cháy bỏng. Em bị cuốn vào những toan tính đồng tiền quá nhiều. Giờ đây em phải lấy lại giấc mơ đấy, giấc mơ đủ để em hạnh phúc bên gia đình, đủ để em , chồng và con sẽ tự hào vì tất cả những gì mình đang có. Em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nhỉ? Nhưng thời gian chẳng đợi em nữa. Em sẽ phải cố gắng thôi. Cố gắng hết sức mình. Chồng ơi đợi em nhé, Con ơi đợi mẹ!
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! mình cũng giống như bạn 25 t rồi biết làm gì và nên làm gì để chuẩn bị cho 1 tương lai mới. bước chân vào cuộc sống gia đình. đôi khi mình cảm thấy sợ mình cảm thấy chưa sẵn sàng là 1 người phụ nữ của gia đình
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Mình tốt nghiệp TC nhưng thật may mắn mình được nhận đi làm cv đúng chuyên nghành, lương cũng không đến nỗi tệ. Và mình tranh thủ đi học liên thông vào mỗi tối nhưng rồi chuyện chồng con đã khiến mình bỏ dở tất cả. 3 năm trôi qua, giờ mình cũng tròn 25t không còn tự tin để cầm hồ sơ đi xin việc, mình phải bắt đầu từ đâu? Giá như mình có thể sống độc thân
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! đọc ở đây cũng có bạn tâm sự giống mình quá. Mình cũng đang đi tìm câu trả lời cho lòng mình đây? Mình cần làm gì đây khi mà không còn đủ tự tin để tìm được công việc như ý muốn. Tiếng là học địa học mà chưa 1 ngày làm đúng chuyên ngành, rồi kinh nghiệm chưa đâu vào đâu cả. Thực tế cũng là chẳng có gì to tát. Trời ơi, mình nên làm gì đây? Liệu rằng mình có nên bắt đàu lại từ đầu: Học văn bằng 2 + tôi luyện anh văn cho tương lai. Nhìn bạn bè có công việc ổn định, chồng con đều huề mà mình thèm quá, biết bao giờ mình mới được như thế đây? Hoặc mình định xin vào 1 công ty nào đó làm không lương để học hỏi kinh nghiệm, mình cần kinh nghiệm vô cùng các bạn ah? Có ai như mình giờ đây không? Cac bạn cho ý kiến giúp mình với, mình lo lắng quá. Stress mất thôi.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! để được sống theo cách miìn muốn đâu phải dễ. Hơn thế nữa là xác định niềm đam mê mà mình cần theo đuổi e thấy còn khó hơn. Hiện tại là e chẳng biết mình nên đi theo hướng nào cả! hix
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! mình cũng thế.......................chơi vơi quá..............................
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu ta vượt qua được thử thách ban đầu thì sẽ có được sự thành công mỹ mãn, vạn sự khởi đầu nan mà, hãy cố gắng lên nha! chúc mọi người sẽ thành công với ước mơ của mình.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! 25 tuổi....chưa làm được việc gì. Như con ốc đứng ngã tư đường, chả biết đi đâu về đâu... Muốn đi học tiếng anh để mơ ước 1 lần được xuất ngoại, mơ ước được đi từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nhưng tiền lương có 2 triệu, ko đủ nuôi chính bản thân mình chứ đừng nói gì đến giúp đỡ người khác, 25 tuổi, chưa 1 mảnh tình vắt vai nhưng cũng chưa vội vã bởi cuộc sống còn quá nhiều lo toan, còn 2 em ăn học nữa...có lúc mệt mỏi với toan tính kiếm tiền nhưng vẫn phải cố gắng cứng cỏi, làm điểm tựa cho 2 em yên tâm học hành; 25 tuổi, muốn làm 1 cái gì đó khác xa con người vốn dĩ rụt rè, nhút nhát đến nhu nhược, muốn phá phách, hoang tàn...nhưng không đủ dũng cảm Bởi số phận sinh ra ta là người chỉ có thật thà và không toan tính, vụ lợi chứ không cho ta chút khéo léo, khôn ngoan để tồn tại trong đời. 25 tuổi, chưa làm được điều gì nên đồ...những ước mơ vẫn hằng ấp ủ ngày xưa đã tan biến hết, đã tắt ngấm tự lúc nào...ước mơ 1 lần tặng chút quà cho ông bà 2 bên nội, ngoại trước khi thời gian tước mất họ, nhưng...bất lực; ước mơ được 1 lần gửi tặng cô giáo yêu thương 1 món quà; ước mơ 1 lần được cùng gia đình đi tắm biển(ước mơ của mẹ)...nhưng quá ư xa vời... 25 tuổi, sức lực bị vắt kiệt, ước mơ tan biến....
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! em thì cũng 24t rùi, cũng chưa làm được gì, chưa kết thúc công việc học hành, công việc thì cũng chưa ổn định. 24t là cái tuổi cũng sắp lấy chồng, ấy vậy mà chả để dành dụm ra đường đồng nào, tháng nào tiêu vèo hết tháng đó. 24t, bạn bè thân đã ít đi vì mỗi đứa 1 nơi, rùi bọn nó lại chồng con vào nữa...buồn, cô đơn hơn. cũng may những lúc buồn, khó khăn trong công việc đều có anh bên cạnh. A luôn động viên, giúp đỡ em rất nhiều. bọn m còn nhiều chông gai phía trước, hãy cố gắng lên anh nhé ! thank chủ top đã cho m 1 nơi được bộc lộ cảm xúc của bạn thân. Bạn ơi, 25t vẫn còn nhiều time để phấn đấu, hãy suy nghĩ chững trạc, chúc bạn có 1 gia đình hạnh phúc !
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! 25 tuổi, đúng là cái mốc nhiều tâm sự, chẳng thể vô tư, vui chơi thoải mái như thời sinh viên, cũng chưa đủ già dặn, từng trải để đương đầu với sóng gió cuộc đời. 25 tuổi, cái mốc mà người ta dễ mất phương hướng Mềnh cũng đang ở cái tuổi đấy mà vẫn thấy m chưa làm đc gì...buồn
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! mình cũng 25, các đặc điểm gần giống như bạn, nhưng mình còn chưa có người iu và chưa có ý định chống lầy, năm nay mình thi văn bằng 2, hi vọng đỗ,học xong mình mới tính
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Đọc lại tâm sự này sao giống những suy nghĩ của mình thế. Bạn àh, vui nên nhé hạnh phúc của người phụ nữ là gia đình hạnh phúc mà. Mình chưa lập gia đình, nhưng ngày nào đi làm về được nhìn nụ cười của cháu gái là bao mệt mỏi tan biến hết. Cố lên nhé
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Còn mình 28 tuổi rồi, vẫn chẳng biết phải làm gì, đi hướng đi nào cho đúng nữa
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Tuổi 25 của em cũng sắp đến rồi đấy ạ. Còn nhiều thứ muốn làm, muốn tận hưởng, muốn thử sức. Cuộc đời thì vẫn luôn thử thách mình hàng ngày với cơm áo gạo tiền và bao nhiêu lo toan. Thỉnh thoảng em cũng hoang mang, thấy mình lạc lõng và vô định quá. Những lúc như vậy lại tìm cho mình một chốn bình yên để sống chậm và suy nghĩ, hoạch định những kế hoạch cho tương lai, đôi khi chỉ là những kế hoạch nhỏ cho tháng tới mà thôi. Điều đó làm em thấy thoải mái và bình tâm hơn rất nhiều các chị ạ. Em cũng đã lập kế hoạch cho tuổi 25 của mình rồi, và sẽ cố gắng thực hiện hết nó!
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Hình như đây là tâm sự chung của những người độ tuổi 25 thì phải 25 chưa phải là già mà không hẳn là còn trẻ, chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống, lo toan, cố gắng, đầy những lo lắng cho những bước tương lai. Nhiều khi tớ chỉ ước giá như mình trẻ hơn 3 tuổi, là mình của 3 năm trước đây sẽ thay đổi được rất nhiều thứ
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Nghe tiêu đề của mẹ nó đã chứa đầy tâm trạng rồi, 25 đã xa cách đây 6 năm hic hic
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Tuổi 25. Thấy mình chưa đủ tuổi để chín chắn, để hiểu đời. Nhưng lại thấy mình đã quá tuổi để cứ hồn nhiên sôi nổi. Còn 2 tuần nữa là sinh nhật để bước sang tuổi 25. Sinh nhật cuối cùng của thời độc thân :X.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Tuổi 25. Thấy mình chưa đủ tuổi để chín chắn, để hiểu đời. Nhưng lại thấy mình đã quá tuổi để cứ hồn nhiên sôi nổi. Còn 2 tuần nữa là sinh nhật để bước sang tuổi 25. Sinh nhật cuối cùng của thời độc thân :X.