Mèo susu chào cả nhà! Mèo susu chào đời vào ngày 3/12/2011 (sau khi ăn 50k thịt chó, ) mẹ chỉ chụp được 1 số ảnh: Giấc ngủ bình yên của con: Khi con 2,5 tháng, đã thích ngồi xe đẩy: Con tròn 4 tháng, biết xoay vòng vòng khi lật, ai cũng khen con hồng hào, mẹ vui ơi là vui
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Hồi trong tháng y tá tắm bé xỏ cho bé luôn đó cô ạ, khi bé nhỏ mạch máu ít nên xỏ ít đau hơn, cô y tá bảo thế
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Trộm viắ bé nhà mẹ nó đáng iu quá chúc con hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên đến mùng 10 này bé nhà e đc 5 tháng, ở cái app lilypie của e ghi là 4 tháng 4 tuần 1 ngày mình cùng hội mẹ sinh MÈO
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên mẹ này thức khuya thế giống em cứ lang thang trên này thôy ilovelcm
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Gái ơi gái làm dâu nhà cô ko ^^~ lúc nào gái rảnh Susu vào nhà Bill chơi nhớ ^^ Bill quét nhà pha trà sẵn rồi, chỉ chờ Susu đến thôy
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Hi, mèo Susu nha, mẹ có thích ăn su su không mà gọi mình là Susu thế. Mẹ cu biết ăn 50k thịt chó xong mà sinh được bé yêu thế này cũng sẽ cố ăn dù không biết ăn, thôi hết tiêu chuẩn và cơ hội ăn thịt chó rùi. Tiện quét nhà cho Su, chờ bim bim nè/
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Trộm vía con gái, da e đẹp quá cơ, rất hồng hào đáng iêu. Mà mẹ bấm lỗ tai cho e sớm thế vậy. Bấm ở đâu thế, có làm e khó chịu ko.Sau này me Ốc săn công chúa cũng học tập bấm sớm lỗ tai vậy
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Dạ cảm ơn chị, hic, nó ngốn hết mấy lạng yến của e hồi còn trong bụng nên trộm vía hồng hào vậy đó chị. Y tá bấm cho bé từ hồi trogn tháng chị ạ. Cô ấy nói bé còn nhỏ, mạch máu chưa nhiều nên ít đau, chứ đợi bé lớn, bấm sẽ đau, mà bé cứ lấy tay rứt nữa nên lâu lành lắm. Khi nào chị có công chúa cũng bấm từ nhỏ vậy đỡ hơn á.
Ðề: Giấc ngủ của mèo susu thật bình yên Em bé nhà này iu quá ..nhìn con ngủ ngây thơ dễ thương ghê ..