Bé nhà tớ được 4T nhưng càng lớn ăn càng chậm, nhất là ăn cơm. Hàng ngày trên lớp cô xúc thì ăn ko thì cũng thôi, tập mãi vẫn chưa tự xúc đc, tối đến cho con ăn pai lôi roi vọt dọa này nọ hoặc cho chơi điện tử hay j đó thì ăn cơm cũng 1 tiếng,còn ko thì 2 tiếng vì chỉ ngậm và ngậm ko nhai. Lực bất tòng tâm!(dù các món ăn đc thay đổi thg xuyên r) Các mẹ cho xin cao kiến với!?
Ðề: Giải pháp cho Bé ăn chậm Con tớ ăn cũng chậm, ăn cơm có hơn nửa bát con nhưng phải mất 45- 50ph, hôm nào thích thì mới nhanh, tầm nửa tiếng. Cho ăn hay bực mình lắm. Đi học cô cũng bảo ăn chậm, tự xúc được nhưng chậm hơn các bạn, ko muốn ăn nữa là lại chảy nước mắt ra. Ké mẹ nó xem các mẹ có cao kiến gì ko?
Ðề: Giải pháp cho Bé ăn chậm Thằng thứ nhất nhà tớ ăn rõ nhanh còn thằng thứ 2 ăn rõ chậm lại còn phải đi dong mới ăn nữa cơ chứ, hôm nào ăn cháo dinh dưỡng mua ngoài hoặc đổi món mà cháu thích thì cháu ăn nhanh hơn.
Ðề: Giải pháp cho Bé ăn chậm Con bé nhà mìn cũng châm, trừ phi hôm nào ăn cơm với canh chua như cá chép om dưa hoặc canh cua rau đay mùng tơi thì mới nhanh. Nhưng mình vẫn phải giục mỏi cả mồm thì mới nhanh, chả bù cho ngày bé nó ăn vèo hết bát cháo, hôm nào ăn hết 30 phút cháo thì hôm đó coi như thất bại. Còn giờ thì 1 tiếng rưỡi...hỡi ơi, ăn thế thì còn làm được việc gì khác nữa
Ðề: Giải pháp cho Bé ăn chậm Con nhà mình ăn cũng chậm lắm, nhưng cũng tùy từng hôm, có hôm ăn khá nhanh. Mình toàn phải để cái roi ngay bên cạnh, ko ăn là đánh đít luôn nhưng cũng ko hiệu quả lắm hic
Ðề: Giải pháp cho Bé ăn chậm Ăn vừa chậm mà lại phải đi rong chắc chết, con m suýt nữa bệnh ăn rong, may mà m ngăn chặn kịp thời vì ko có sự can thiệp bên t3