Thấy trên diễn đàn có nhiều bà mẹ than thở về việc nuôi con biếng uống sữa quá. Hôm nay, tiện có chút thời gian rãnh rỗi, mình muốn chia sẻ với các mẹ 1 bí quyết nhỏ của mình. Mình sống ở nước ngoài được 4 năm rồi,mình có 2 bé. Con trai lớn đã 3 tuổi hơn , trộm vía trông cứng cáp lắm, còn cậu nhỏ thì nay gần 18 tháng tuổi. Khổ nỗi cậu nhỏ là nỗi ám ảnh của mình trong việc chăm sữa và đút ăn. Mỗi lần cho uống sữa là nôn ọe. Phải nói lúc đó rất stress luôn, mình đã tìm đủ mọi cách để giúp cháu chịu uống sữa, và tìm các thực phẩm khác để thay thế sữa như là phômai, váng sữa, sữa chua... để dặm cho cháu ăn cho đầy đủ chất mà thấy cháu cũng ko cải thiện là mấy. Cũng may sao có bà chị mách cho bé dùng thử bánh phô mai xem thế nào, vì bà chị ấy cũng cho con dùng được 2 năm rồi, thì rõ ràng là thấy cải thiện hẳn luôn. Lúc đó mình mới biết là bên này các mẹ bỉm sữa dùng bánh phomai nướng này là giải pháp cho con ko uống được sữa đó các mẹ!!
Ah , sorry mình quên mất. Tên bánh là Bake Cheese Tart đó anh. Bánh này là có thương hiệu khá là lâu ở Nhật rồi. Mà nghe nói là đã về đến Vn rồi đó bạn.
Có phải là cái bánh phô mai nướng có cửa hàng mới khai trương ở quận 1 cách đây 1,2 tháng gì ko mẹ ? Mình thấy người ta xếp hàng ầm ầm để chờ mua ik )
Ở Việt Nam có món gì mới ở nước ngoài về là chịu khó xếp hàng để mua lắm ah. Nghe nói giá hơi bị cao á các mẹ ơi. 50k/bánh , còn 1 hộp 6 bánh thì 285k
Vậy hả mẹ, nếu tính ra giá thành mình mua bên Nhật cũng cỡ ở VN. Nhưng mà các mẹ cứ tin là tiền nào của đó nha. Cháu nhà mình biếng uống sữa rồi kén ăn lắm, vậy mà khi mình xé bánh đút cho bé ăn từ từ thì bé chịu ăn. Mừng lắm luôn đó các mẹ. Mình cũng dùng thử trước xem thế nào thì mùi vị thiệt là ko chê được. hehe. Hỏi sao cháu nó lại thích
Thật ra thì mình cũng cho cháu ăn các sản phẩm khác làm từ sữa nữa , nhưng chủ yếu là bánh Bake Cheese Tart này. Phần nhân kem phô mai của bánh béo béo , chua chua, vị ngọt nhưng thanh lắm ko thấy ngán như các loại phô mai mình thường ăn đâu. Từ nguyên liệu làm phô mai ở Hokkaido nhật bản và Pháp đó mẹ, 2 xứ sở của bơ sữa và phô mai hehehe.
Mình cũng có con nhỏ biếng bú sữa nè mẹ, mà tuổi này phải uống sữa mới phát triển cao lớn được chứ. Khổ ghê!
Thì mẹ mình cứ thử cho còn dùng bánh phô mai này xem thế nào. Chứ em thấy con em cao lên thấy rõ. Có tăng cân được chút hihi.
rời ơi, loại bánh này được dân ở đây yêu thích lắm đó nhất là giới sành ăn , từ người lớn đến trẻ con.Người thân bạn bè mình cũng cho con họ dùng 2 năm nay rồi , ai cũng khen.
Mình thì mới nghe là loại bánh phô mai này có thể dùng thay thế cho sữa luôn đó?? Hoang mang quá con mình cũng được 6 tháng nên muốn tiềm hiểu thêm thực phẩm cho bé.(
Thì trong thành phần bánh cung cấp năng lượng, canxi, đạm.. cũng như các thành phần của sữa mà mẹ. Nhiều trẻ ko thích uống sữa , nhưng với bánh thì khác . Bởi thế nên mình mới dùng làm giải pháp thay thế chứ
Có mình nè, hôm qua sau khi đọc xong chia sẻ này. Mình bảo ông xã chở ngay ra cửa hàng ở Ngô Đức Kế đó các mẹ. Mua liền 1 hộp về, mùi phô mai thơm nức mũi cả nhà ơi. Cô con gái nhỏ ngửi thấy đòi măm măm. Haha vẻ mặt con ăn thích thú lắm, iu lắm các mẹ ạ. Vỏ bánh giòn giòn, cheese thì thơm béo nhưng ko ngậy một tẹo nào, hình như có 1 chút chua dịu dịu, 1 chút mặn mặn nữa . Con gái ăn ghiền chỉ sợ ba mẹ hết tiền thôi )