Em chào cả nhà! Em là đứa ham vui, còn non trẻ bồng bột. Dạo này bắt đầu được thở hơn trong công việc nên muốn tìm việc gì đó để làm cho vui. Tính em rất là cả thèm chóng chán, các thú vui thay đổi xoành xoạch. Hây dà, khả năng phải đổi style thớt này, chuyện bát quái liên quan với Tử vi Ngoài ra, mn có hứng tham gia giải trí hay tò mò hay gì gì đấy thì pm em thông tin ngày tháng năm sinh dương lịch, giờ sinh chính xác giờ + phút, em sẽ đoán xem bố mẹ có hình dáng như thế nào, đúng thì vui mà sai đừng chê trách em nha, những thông tin không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày ^^ (có vẻ vô bổ =.=) Như em nè, lá số (LS) của em có Cô thần ở mệnh, nên là thích chơi thích làm việc 1 mình, teamwork hem có được tốt hức hức *lonely* P/s: Kiến thức của em như gà con lon ton, mn có thông tin kiến thức hay địa chỉ xem tử vi chuận chuận chia sẻ cho em với nha. Câu chuyện 1: Nhờ Xương, Khúc chiếu mệnh/thân mà giữ được gia đình hạnh phúc #3 Câu chuyện 2: Hạn Bạch Hổ là gặp ác thú. #4 Câu chuyện 3: Tìm hiểu về sao Thái Dương (1) #5 Câu chuyện 4: Hạn Phá Quân gặp Xương Khúc. #17 *đã trả lời đến #27* (đánh dấu) đầu năm làm nhìu quá em ít thời gian xem, mọi người thông cảm, em sẽ tranh thủ trả lời đủ dần dần
Vũ Khúc đắc địa ở mệnh là thân hình nở nang đầy đặn, cân nặng cũng thuộc dạng số má chứ không có bị gió thổi lung lay nha
(st) Chuyện là ông này có cặp Xương, Khúc chiếu nên nhạy bén và thông minh lắm, mệnh vô chính diệu lại càng khôn ngoan. Một hôm, cặp vợ chồng già đó tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Ông chồng kể: "Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Grand Canyon (Mỹ), quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con la. Đi chưa được bao xa thì con la của vợ tôi bị trượt chân, vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất". Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con la đó lại bị trượt chân. Lần này, vợ tôi cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai". Được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, cô ấy chỉ nói nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất"... Và từ đó... vợ chồng tôi sống hòa thuận và hạnh phúc đến trọn đời!"
(st) Có thời gian Sún đại sư gặp vận có Hổ - Diêu. Lúc ấy Sún đại sư làm ở vườn bách thú. Hồi làm Đại sư bết quá, không biết làm gì, Sún Đại sư tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con Gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước. Giám đốc vườn thú nói rằng nếu Sún đại sư có thể đóng giả con Gorilla, Sún đại sư ta sẽ được trả tiền rất cao vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó. Vì cần tiền, Sún đại sư quyết định nhận công việc kỳ lạ này. Sún đại sư đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con Gorilla. Trong một lần đu giữa các cành cây, Sún đại sư ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Sún đại sư nghĩ thầm: “Số ta tận rồi. Không ngờ hôm nay lại phải chết thảm ở nơi này. Hay mình cố gắng một lần cuối xem có thoát được không” Quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla, Sún đại sư gào lên trong tuyệt vọng: – Cứu tôi với, ai đó hãy cứu tôi! Con sư tử liền đi ra chỗ Sún đại sư và thì thào: – Im ngay, muốn mất việc cả lũ à? Sặc! Hổ-Diêu mà bị ác thú cắn hử? Diêu là sao trong bộ 3 ám, có một ý nghĩa là u mê hay mờ ám. Quả nhiên Hổ-Diêu là gặp con Sư tử rởm mà như thật!
(st) Thái dương hay còn gọi Nhật. Trong miền đất của tử vi thì cùng thế với Thái âm mà lưỡng hợp luân chuyển tạo ra vạn sự. Thái dương tượng gần thì chủ về cha, tượng ngoài thì chủ về công danh, sự nghiệp, uy tiếng. Tượng thân thể chủ về thần kinh phía trên đầu, con mắt, hocmon trong thân. Tượng ngũ hành trong thân thì đại diện cho Hoả dương kết hợp với thái âm là thuỷ âm. Thuỷ âm nặng thì chìm ở dưới, hoả nhẹ thì giáng lên trên. Nhà thiền vì biết tính nó thế, nên thường điều tức, chú ý cái hơi thở kéo sâu nó xuống bụng đưa về đan điền chỗ cái Huyệt gọi là huyệt Thốn. Giữ nó ở đó, rồi thả nó ra. Làm như thế dần quen thì thấy có luồng khí lan toả trong thân, dễ chịu mà tâm trí được an tịnh. Bên Nhật thì người ta gọi đó là phép nội quán, bên tàu người tu luyện đạo tiên thì gọi đó là luyện thai tức. Nhưng thực ra, làm đều đặn trong lúc hành công hằng ngày, đi đứng nằm ngồi thành thuần thục thì hơi thở sâu, mà làm cho năng lươngj của Hoả chìm xuống, thuỷ bốc lên. Tạo ra tâm an ổn, tinh khí được hoá lên trên. Tự thấy an định. Trong kinh dịch gọi đây là quẻ Thuỷ Hoả kỳ tế ( thuỷ trên ứng với quẻ khảm, hoả dưới ứng với quẻ ly). Quý bạn cứ thử hít vô bụng, rồi thả nhẹ nó ra, làm như vậy 20 lần . Tự khắc thân tâm an định, ko có thấy rổn rang cái tâm nữa . Còn ngồi thiền bảo hít vô, theo dõi hơi thở để nhập dần Định, thì cũng là ở chỗ này. Người đời ko hiểu, bảo khi tức giận cứ hít sâu vào cho bình tĩnh cũng là lý do này. Thái dương chủ về cái dương, thái âm chủ về cái âm.Trong âm có dương, trong dương có âm. Cứ thế bồng nhau. Ko thể xa cách nhau , tách biệt nhau mà thành vật đc. Vạn vật đều vây...
Xem tử vi cũng giống như biết trước trời mưa, tuy không tránh được nhưng có chuẩn bị áo mưa ấy mn à hihi. Mà mn có nhớ giờ sinh chính xác không thì đưa em, chứ chỉ có ngày tháng năm thì k lập được lá số đâu ạ.
Trộm vía con trai dễ thương, mồm miệng xinh xắn sau hay nói hay cười, trên khuôn mặt có chiếc mũi đẹp, mặt con trai phương phi tuấn tú. Tuy bên ngoài vui vẻ hòa nhã nhưng nội tâm con trai có sự suy nghĩ nhiều, có sự nhạy cảm. Chú ý đến răng miệng cho con trai để tránh không bị sâu răng, đau răng nha mn, có thể hàm răng của con không đẹp. Con trai còn nhỏ quá không nên phán đoán gì ảnh hưởng đến con, nhưng sơ qua thì sau con trai kiếm tiền cũng ô tô kê lém đó ^^
Hihi. Cám ơn b. Con mình mũi tẹt mn ạ, còn trộm vía hay cười lắm. Cũng hi vọng sau này con kiếm dc xiền để con đỡ khổ.
mn đi xem bói có đúng không hihi nếu có chỗ nào xem bói mn thấy chuẩn chuẩn đúng đúng thì mách e với, em hóng mấy vụ này lắm
Hihi mũi con còn nhỏ xương chưa phát triển hết, sau về tướng sẽ thấy đẹp đó mn ơi, mũi em hồi nhỏ tẹt mẹ em hay vuốt vuốt mũi cho, giờ mũi cao hơn nhìu, tuy k dọc dừa cơ mà hí hí dễ nhìn
(st) ĐAU KHỔ VÌ THỦY TAI. Hạn gặp Phá Quân + Xương Khúc bị thủy nạn. Hành quân mà như bị Phá từng Khúc Xương (hài) Thủy khắc Hỏa. Thủy tai, ngoài bị họa về nước còn chủ về bị họa khi mất hỏa. Điện là Hỏa... Ngoài trường hợp gặp nạn về nước nôi, còn có trường hợp bị hạn sông nước mà không hề ướt tí nào nhưng bị hành cho rõ khổ ) Có 2 người bạn cùng sống với nhau trong một căn hộ tầng thứ 99 ở một toà nhà chọc trời. Nhân một buổi chiều vui vẻ, hai người rủ nhau xuống quầy bar ở tầng hầm làm vài ly bia. Thật không may, khi hai người muốn trở lên trên nhà thì lại bị cúp điện. Thang máy không sử dụng được, hai người đành phải cuốc bộ cầu thang. Trên đường đi, một người nảy ra sáng kiến là kể những nỗi cực nhọc đau khổ nhất trên thế gian, để làm cho cả hai có cảm giác là quãng đường ngắn bớt đi. Lên tới tầng thứ 98, một người chợt nói : – Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện đau khổ nhất trần gian, còn đau khổ hơn nhiều so với những gì nãy giờ chúng ta đã kể cho nhau nghe. – Anh kể nốt đi. Ta sắp lên đến nơi rồi! – Tôi đã để quên chìa khóa nhà ở dưới quầy bar! – !!! Ối giời ơi! Đúng là vì chuyện nước nôi mà đến khổ. Thủy tai kiểu gì mà mỏi chân, hại não thế hả zời! Đúng là làm Thầy không đơn giản đâu!
Ối đã cuối ngày đâu mn ơi cuối chiều thôi ) Mình đoán mn thân hình cao to vừa tầm, mặt hơi dài, vẻ mặt lúc không cười có nét nghiêm nghị uy nghi, tiếng nói rõ to ^^ Mn thích kinh doanh buôn bán, biết tính toán suy nghĩ khi làm việc gì đó. Tính giống đàn ông kiểu mạnh bạo, thẳng thắn và hiếu thắng. Tính cương lắm này, mn có thích mạo hiểm, thích làm chuyện táo bạo không hả ) Mình thấy mn có tính chăm chỉ, có tay nuôi trồng đấy. Mn trồng trọt hoặc chăm nuôi thú sẽ béo tốt hơn người khác hehe Mn có cảm thấy tâm cô đơn cách biệt với người thân bạn bè không? Có thấy sức khỏe của mình không được tốt k? Hehe đuổi hình bắt chữ kiểu này là sở thích của mình, có chỗ nào đúng sai mn reply mình bít với nhé