dạo này đọc tâm sự của chị em toàn thấy than với thở, nhìn lại mình cũng thấy thở với than, tâm sự với ông xã, xã bảo giảm ham muốn, em sẽ thấy bớt ưu phiền. ngẫm nghĩ một hồi thấy quá đúng, các mẹ ah, phu nữ sinh ra để lo lắng, ôm đồm hay sao ấy nhi? lúc nào cũng có nhu cầu:không ăn ngon thì mặc đẹp, mà nói gì thì nói ai trong chúng ta cũng đã từng buồn chán vì những thứ ta muốn mà không đạt được ngay. Giảm ham muốn đi sẽ thấy vui vẻ yêu đời hơn, ví như hôm nay mình không còn ham muốn may áo nữa, là lại bồ quần áo cũ, mặc lên vẫn thấy " NGON" trước chỉ muốn cho con học trường mầm non quốc tế, sau thấy cho gần nhà, công lập vẫn hơn, trường quốc tế học phí sơ sơ 8 triệu, mà thức ăn thức uống cũng chắng có gì hơn, chưa kể không gian học còn không bằng trường công lâp-chuẩn quốc gia, hehe, giờ con học công lập rồi thấy rất yên tâm. ...
Ðề: Giảm ham muốn bớt ưu phiềốn Nhưng mà cuộc sống vốn bon chen , sau này em có con, con em mà thua thiệt với con nhà khác thì em tủi thân lắm ý