Cả nhà ơi,hôm qua hai vợ chồng tớ cãi nhau dữ dội vì con nhà tớ,con gái nhà mình hư lắm.Bố thì tức quá đánh con đau ơi là đau,mẹ thương con lên bế con lên,vậy là cuộc chiến xảy ra.hichic.
Ðề: Giận nhau vì con ! ui trời! đánh con đau thì xót ruột lém! nhưng mà đôi khi cũng phải để cho các ông ấy đánh sau đó mình mới vỗ về con! chứ đang đánh m xông ra bênh conthì các ông ấy tức lắm và kiểu gì chả bảo m bao che, bênh con! và như thế lần sau chính m lại khó bảo con hu hu
Ðề: Giận nhau vì con ! trời hệt nhà mình, nhưng nhà mình thì bố bênh mẹ đánh, con nhà mình chưa bốn tuổi mà nó đánh nhau tay đôi với mình ý, bực ko thể chịu được.
Ðề: Giận nhau vì con ! Nhà nào gần như cũng thế bạn ah,nhưng nếu bố đánh đít và do lỗi của cháu thì mẹ nó không nên bênh con ra mặt như vậy mai mốt bé sẽ hư ấy.Khi ox nguôi giận hai vợ chồng nên bàn bạc lại cách dạy con ra sau.vì nhỡ đánh đau con mình còn đau xót gấp mấy lần.Nhà mình thì chỉ có mình đánh cháu thôi chứ bố bé thì chỉ la nếu có dánh thì như phủi bụi ấy.
Ðề: Giận nhau vì con ! nhà mình cũng thế, hị, vấn đề không phải ở con cái mà là ở bố mẹ thôi. Mỗi người nhịn nhau 1 tí là ok mà.