Sáng đưa con đi học, cô giáo của con đi xe máy ngang qua. Con thỏ thẻ:"Mẹ ơi, sao cô không đội mũ bảo hiểm?Cô vi phạm Luật giao thông mẹ nhỉ". Các bài học về chủ điểm giao thông của cô trên lớp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã tạo ấn tượng cho con, nhưng ôi thôi, cô lại không làm đúng như những gì cô dạy. Chắc chắn chiều đón con mình phải góp ý cho cô. Bài thơ về đèn giao thông mà anh Tí cùng mẹ sáng tác khi học mẫu giáo, giờ anh lại dạy cho em Ten: ĐÈN GIAO THÔNG Đèn đỏ dừng lại Đèn xanh thì đi Đèn vàng chầm chậm Không vội vàng gì
Ðề: Giáo dục ý thức giao thông cho con từ khi còn bé Sáng đưa con đi học, cô giáo của con đi xe máy ngang qua. Con thỏ thẻ:"Mẹ ơi, sao cô không đội mũ bảo hiểm?Cô vi phạm Luật giao thông mẹ nhỉ". Các bài học về chủ điểm giao thông của cô trên lớp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã tạo ấn tượng cho con, nhưng ôi thôi, cô lại không làm đúng như những gì cô dạy. Chắc chắn chiều đón con mình phải góp ý cho cô.