Các bố mẹ khi giao tiếp với con, nói chuyện với con có để ý điều này không? Mỗi lần mình nói chuyện, giao tiếp với con ngoài nói mình còn giao tiếp với con bằng mắt. Các bố mẹ hãy để ý và để ý thử nhé, thú vị lắm. Ngày nay nhiều khi bận rộn, mọi việc làm cho con cứ ào ào, nhiều khi không hiểu được con. Nhưng nếu để ý thì qua ánh mắt của con cũng cảm nhận được phần nào. Mỗi khi khen con, hãy giao tiếp với con bằng mắt nữa bạn sẽ thấy một ánh mắt sáng, vui, long lanh lắm. Hay mỗi khi nói chuyện vui, làm trò vui cho con cười hãy giao tiếp bằng mắt, cười với con bằng mắt nữa. Mình không biết diễn tả như thế nào cho rõ hơn nữa mà chỉ có thể nói là tuyệt vời! Các bố mẹ hãy sống chậm lại khi ở bên con, khi chơi với con là dành tất cả con người và tâm trí cho con nhé. CHúc các bố mẹ luôn vui hạnh phúc bên các con yêu!
Các bố mẹ đã để ý thử chưa? Mình đi đâu về nhiều đồ thường để con trong xe, mở cửa xách đồ vào nhà trước rồi mới bế con lên nhà. Lần đầu bé sẽ khóc, nhưng từ đó lúc nào trước khi ra khỏi xe mình cũng nói: con trông xe giúp mẹ, mẹ mở cửa cất đồ xong rồi đón con. Khi trở ra mình luôn nói cảm ơn con đã trông xe cho mẹ, và khen con giỏi lắm. Bé vui ra mặt các bố mẹ ạ. Giờ khi đến cửa trước khi vào nhà mình không quên quay ra nhìn thẳng vào mắt bé và cười. Bé đáp lại bằng nụ cười và cả ánh mắt cười nữa. Hãy làm những việc này kể cả khi bé còn nhỏ các bố mẹ nhé. Các bé hiểu cả đấy.
Tiêu đề của topic này đã ngay từ đầu thu hút em bởi e thấy đúng là như vậy. Con trai e chỉ chưa đầy 2 t nhưng e biết chỉ cần qua ánh mắt của mẹ, con hiểu rất rõ mẹ đồng ý hay ko đồng ý, mẹ đang cỗ vũ động viên con như thế nào. Có lần e chỉ nghiêm mặt to mắt lên mà con nhìn 1 lúc roi lại thơm mẹ 1 cái vào môi. Mẹ ko nhịn nổi cười, nhưng e hiểu là con biết như vậy là ko đúng, nụ hôn thay cho xin lỗi mẹ mà lúc đó con chưa biết nói thành lời. E vẫn tâm đắc 1 câu đọc ở đâu đó, đưng xem con là trẻ con, con nít mà hãy xem con như 1 cá thể như bao người khác. Chỉ là trẻ con chưa biết nói và diễn đạt như người lớn mà thôi! E cảm ơn những chia sẻ của chị chủ top này ạ
Hôm nay cho con ăn, mình nhìn vào mắt bé cười, thế là bé cười, há miệng to và ăn vui vẻ. Thật vui và hạnh phúc.
Làm như vậy hai mẹ con cùng được việc cùng vui bạn à. Giờ mình vẫn làm vậy, bé nhà mình giờ mười tháng mà 2 me con thường giao tiếp cả bằng mắt và cười với nhau.
Chị ơi. Ku nhà e giờ 23 tháng. Đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 nên khóc suốt. Đụng tí là khóc. Nhiều khi thấy ko thể ksoat đc bản thân nổi cáu xog lại xin lỗi con . E ko bít pải làm thế nào
Bé nhà mình cũng có lúc khóc gan, đang cầm cái gì mà mẹ không cho cầm nữa, hoặc đồ đó không được chơi là cũng khóc gan, ưỡn người mẹ không bế nổi. Mẹ cũng có lúc nổi cáu. Nhưng cố gắng giải toả em nhé. Chị thì lấy món đồ chơi con thích thay thế vào và hát những bàu hát, làm trò con thích là con lại nín. Em làm thử xem nhé. Những lúc dỗ dành con chị cũng cười nhìn vào mắt con đầy yêu thương. Hãy nhìn cười như vậy em nhé. Vì theo phản ứng tự nhiên, em cười nhìn con trìu mến thì con cười lại. Còn mình cau mày thì đáp lại là sợ sệt và cau mày, né tránh.