Gieo nhân nào gặp quả đấy!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi gaubong112, 7/8/2013.

  1. gaubong112

    gaubong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Người ta thường nói " gieo nhân nào gặp quả ấy" từ trứơc tới nay mình vẫn đang suy ngẫm xem có đúng thật sự câu nói đó có đúng như ông bà ta đã dăn dạy không? nhưng giờ đến khi 28t rồi mình mới thấy câu nói đó thật chính xác. Mình đi làm trong môi trường sư phạm, nhất là lại sư phạm mầm non nơi mà giáo dục những trang giấy trắng, những bước đầu tiên để tạo ra khuôn hình tính cách của trẻ,và những công dân của thế hệ tương lai sau này... Bên cạnh những cô giáo đang nỗ lực, chăm sóc, uốn nắn trẻ bằng sự yêu thương nghiêm khắc của một người mẹ thứ 2 thì vẫn còn những cô giáo sống không có tý nào đạo đức, hay đúng hơn là chỉ đơn giản sống không đúng là một con người. Đánh trẻ, tát trẻ, quát nạt trẻ để cho giờ ăn trở thành một cực hình đối với trẻ thử hỏi liệu trẻ có ăn hết suất thì bao nhiêu % là bổ dưỡng ngấm vào người hay chỉ là một sự sợ xệt, và ức chế....Làm nghề này là phải có tâm,nếu không có tâm thì chỉ gieo gió bão vào bản thân mà thôi. COn trẻ ngây thơ không có tội tình gì đừng lên đừng làm đau trẻ kể cả một lời nói. Tôi đã chứng kiến 1 đồng nghiệp làm cùng cơ quan tôi.. ban ngày giao tiếp phụ huynh thì không ai bằng nhưng khi không có mặt cha mẹ thì thôi rồi không từ nào mà diễn tả được.. nhưng kết quả đó là gì..chị ý sinh ra 1 bé lằn lặn nhưng khi bé được 3 tháng thì để cho người giúp việc trông bị té và giờ bé đó mắt ko nhìn thấy và phát triển chậm hơn những bé khác... Nói ở đây không phải đang vui vì người đồng nghiệp đó bị con như vậy mà chỉ muốn nếu ai đọc được câu chuyện này hiểu rằng làm điều xấu không chỉ có trời biết đất biết và cả quỷ thần 2 vai đều biết...lên cứ làm điều xấu đi để cái họa lại gieo đúng vào bản thân mình lúc nào không hay đâu??? Cũng mong người đó sớm nhận ra cái xấu của mình mà tu nhân tích đức để cho con zai mau khỏi bệnh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gaubong112
    Đang tải...


  2. Mama Cu Bầu

    Mama Cu Bầu Mọt Sách

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Nhân quả đến muộn và hậu quả thì khôn lường. Đừng tưởng làm điều xấu mà không ai biết, có trời biết đất biết, quỷ thần 2 vai chứng giám và quan tòa lương tâm xét xử.
     
  3. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Mình thì chưa thấy người nào xấu nhận hậu quả mà toàn thấy người tốt mất mạng, chẳng biết do nhân từ kiếp trước hay thế nào nữa
     
  4. tamduc

    tamduc Thành viên mới

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Mình thì muốn ai gieo điều ác thì nhận báo ứng. Đừng bắt trẻ con phải chịu thay cha mẹ. Như thế thì khổ thân những đứa trẻ quá. Chúng không có tội.
     
  5. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    bài viết rất ý nghĩa
    sống ở đời phải có nhân,có đức thì trước tiên bản thân mình cũng thấy thanh thản hơn.
     
  6. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Mình cũng tin vào luật nhân quả. Cho bé đi lớp gặp phải cô không tốt đúng là chán không còn gì để tả.
     
  7. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    mình cũng chưa thấy con ng ở ác mà gặp quả báo cả :(( mong rằng đúng như câu Gieo nhân nào gặp quả nấy, ko sớm thì muộn họ cũng phải nhận báo ứng do những việc làm họ gây ra
     
  8. yumita

    yumita Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Mình cũng chỉ thấy toàn người tốt gặp thiệt thòi, thôi thì cứ nghĩ do nhân quả từ kiếp trước mà giờ họ phải gánh. Còn người xấu kiếp này chưa gặp quả thì kiếp sau sẽ gặp, ko tránh được....
     
  9. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    đúng là Gieo nhân nào gặp quả ấy. Đôi khi tưởng là k có thật, mà chỉ là nó đến muộn quá khiến ngta k nhận ra mà thôi :)
     
  10. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gieo nhân nào gặp quả đấy!

    Quy luật nhân quả chẳng bao giờ sai...
    Dù sao cũng mong bé trai mau lành bệnh bởi bé vô tội, nếu có hậu quả gì hãy để mẹ bé tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm với bản thân mình và những việc mình đã làm gì ạ ! :(
     

Chia sẻ trang này