Ai đó đã nói rằng: Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt tương lai... Câu nói này có thể còn cụ thể hơn nữa nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ có điều, nghiệm ra điều này đúng là một chân lý. Rõ ràng khi chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, chúng ta hành động như thế nào ngày hôm nay thì sẽ nhận được điều tương tự trong tương lai. Chiều qua, trên đường đi làm về, chứng kiến một câu chuyện mà tôi không khỏi trăn trở. Một người mẹ, đón con ở trường mầm non về. Bé ngồi ghế đằng trước, cầm hộp sữa hút chống đói. Mình đi sau hai mẹ con, nghe được người mẹ nói với con rất nhiều điều về tình yêu thương, về cuộc sống, về việc em bé phải ngoan như thế nào để mẹ có thể yên tâm làm việc. Cô bé trên xe rất xinh xắn và dễ thương. Mẹ bé nói gì bé cũng dạ, thưa rất ngoan ngoãn. Dạ, con hiểu rồi mẹ! Da, con biết rồi! Dạ, con ngoan nè mẹ! Dạ, lát về con chơi ngoan cho mẹ làm cơm nghe mẹ!... Tôi chợt vui với câu chuyện của hai mẹ con... Nhưng... Đột nhiên, người mẹ hỏi: Con gái à, con uống hết sữa chưa vậy? - Dạ, con uống hết rồi nè mẹ. Em bé giơ chiếc hộp lên lắc lắc cho mẹ xem. - Trời hết rồi con còn giữatrên tay làm chi vậy? - Vứt đi con! Người mẹ nói với con gái. - Nhưng con không thấy có thùng giác nào hết mẹ ơi! Em bé trả lời. - Vứt đi! Mẹ bảo con vứt đi cơ mà. Chiếc hộp không cầm trên tay làm chi vậy. Định mang rác về nhà sao con? - Nhưng không có thùng rác mà mẹ. Cô giáo dạy con phải bỏ rác đúng nơi quy định. - Mẹ bảo vứt đi mà. Vứt xuống đường nè con. ..... Quả thật, niềm vui suốt buổi đi theo hai mẹ con, nghe tiếng nói trong trẻo của bé, nghe những bài học ý nghĩa của người mẹ đột nhiên bay theo gió. Một chút thoáng buồn len lỏi trong tôi. Một người mẹ đầy hiểu biết về các phương pháp giáo dục con, nói chuyện với con bỗng nhiên thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Xây dựng thói quen cho con đâu phải dễ dàng mà mẹ dạy con bỏ rác bên đường. Chỉ muốn sạch nhà mình, mà kêu con bỏ rác ngoài đường vậy sao? Tôi chợt nghĩ, mai đây, em bé lớn lên, trong con người em có biết bao nhiêu đức tính tốt đẹp. Tôi tin rằng, em bé sẽ đàn hay, múa khéo.... Nhưng ý thức về cộng đồng, những bài học về môi trường, lòng nhân ái liệu có tồn tại trong em? Cuộc sống đâu chỉ đơn giản có căn nhà của mình... Chúng ta còn có cộng đồng, chúng ta còn có tương lai... Và tương lai ngày mai cũng bắt đầu từ việc đơn giản như bài học dạy con bỏ rác đúng nơ quy định vậy. Cả một chiều với bao nhiêu cảm xúc... Chợt thấy mình lắm ưu tư.