Bi đáng yêu của Mẹ ah! Bây giờ là gần 9h sáng rồi. Trời hôm nay rất lạnh và gió,gió mùa đông bắc đấy con yêu của mẹ ạ! Hôm nay Mẹ của con đã thức dậy sớm như mọi ngày để nhìn thấy con ngủ để chiến đấu với đống bát đũa,quần áo và nhà cửa. Mẹ của Con 1 con người nhỏ bé gầy gò với bộ quần áo mổng manh đang ngồi dưới cái gió cái lạnh ấy. Có ai biết điều đó không Con,đôi tay mẹ lạnh buốt,tôi chân mẹ tê cứng,cái cổ họng của Mẹ khô rát và cái Trán của Mẹ thì đang sốt đùng đùng. Vậy mà sao con biết không,từng ấy vẫn chưa đủ với những người trong căn nhà này,Mẹ của con sáng nay vẫn bị mắng là Lười Biếng. Mẹ buồn lắm Bi à! Sáng nay Bố thức dậy Bố đã đứng nhìn Mẹ mà từ lúc nào Mẹ ko hề biết. Bố thương Mẹ và thương Con lắm. Khi Con thức dậy bố đã tự tay pha sữa cho Con dù rằng Bố đang muộn làm. Tình yêu Bố dành cho 2 Mẹ Con thật nhiều. Thế nhưng Con à................. Cuộc sống ở căn nhà này với Mẹ giống như 1 gánh nặng đè lên vai mà vì nó Mẹ ko thể dành trọn vẹn thời gian cho đứa Con mà Mẹ yêu được. Mẹ phải cặm cụi Con à,Chẳng ai thương 2 Mẹ Con bằng Bố. Đôi khi Mẹ nghĩ Mẹ phải dành giật lấy cuộc sống của Mẹ từ tay những con người trong gia đình này Nhưng rồi Bi của Mẹ ah............. Ai sẽ nằm cạnh 2 Mẹ Con,ai sẽ đắp chăn cho 2 Me Con khi trời trở lạnh vào đêm khuya Ai sẽ ôm Con những khi trời đổ gió như hôm nay Ai sẽ nâng niu Con,sẽ cười hạnh phúc khi thấy con Cười Sẽ chỉ mình Mẹ mà thôi Con yêu của Mẹ....! Mẹ ko thể làm thế phải ko Con. Vì Mẹ yêu Cu Bi của Mẹ và yêu Bố Phỗng của Con. Mẹ sẽ gồng mìng lên để sống. Dù cho có bao nhiêu ngày như sáng hôm nay thì Mẹ cũng sẽ vẫn cố gắng! Vì khi thấy Con Cười lòng mẹ như 1 Ngọn Hải Đăng giữa Biển Đêm Tăm Tối! Mẹ Yêu Con..!
Ðề: Gió Mùa Đông Bắc Con Yêu à! Dù cho có bao nhiêu ngày như sáng hôm nay thì Mẹ cũng sẽ vẫn cố gắng! Vì khi thấy Con Cười lòng mẹ như 1 Ngọn Hải Đăng giữa Biển Đêm Tăm Tối! Mẹ Yêu Con..!