Kinh nghiệm: Giờ Ung Thư Nhiều Quá, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Lựa Chọn Nguồn Thực Phẩm Cho Gia Đình

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi titshop, 5/4/2016.

  1. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Hi các mẹ,

    Em viết topic này với mong muốn nhờ các mẹ chia sẻ cho em nguồn thịt sạch, cá sạch, hoa quả sạch, và em chia sẻ với các mẹ những gì em biết.

    VỀ NGUỒN NƯỚC
    - Em làm ở công ty về xây lắp thiết bị các nhà máy nước, hay phải đi gặp các nhà máy nước ở các tỉnh nên e biết. Nước mưa hay nước giếng khoan giờ ko nên dùng nhá. Ví dụ 1 nơi gần đây e mới đi khảo sát, hàm lượng mangan trong nước bám kịt trong đường ống và đó là nguồn nước ngầm => nước giếng khoan ko nên sử dụng. Nước mưa giờ khói bụi khí thải nhiều lắm. Buồn là quê em nơi ông bà ngoại em đang sinh sống nước máy chưa vào đến nơi, vẫn dùng nước giếng khoan với nước mưa.

    VỀ NGUỒN THỰC PHẨM
    - Về thịt: Trước đây nhà em vẫn mua thịt lợn, thịt bò ở chợ. Giờ thấy nhiều thông tin về thực phẩm bẩn em cũng hoang mang quá. Giờ nhà em chuyển qua ăn thịt lợn bác Tôm. Nhưng liệu bây giờ các siêu thị sạch có tin tưởng được ko hả các mẹ. Các mẹ hay mua thịt lợn, bò ở đâu? Cả các loại cá tôm nữa? Hoa quả nữa. Hoa quả em cứ thấy rao bán miền nọ miền kia, vài ngày lại thấy bài bơm nhúng mít, sầu riêng,... phát hoảng ý

    - Về rau nhà em có trồng 1 ít ở sân thượng, với bố mẹ em 1 tuần về quê 1 lần hái rau vườn cụ cũng tạm đủ ăn. Củ quả như cà rốt bí đỏ bí xanh vẫn mua bác Tôm hay vinmart. Gạo thì đến vụ nhờ ở quê đong thóc rồi ăn đến đâu nhờ mợ em xát đến đó cũng ko sợ lắm. Về trứng với gà đã có vườn gà sạch nhà thím em. Duy nhất thịt cá là vẫn mua chợ. Giá đỗ thì may quá có bác gần nhà làm sạch, đầy rễ và hạt to chứ ko như mấy loại giá thuốc trắng ởn ko có tí rễ nào.


    Giờ ung thư nhiều lắm. Chủ yếu là nước bẩn và thực phẩm bẩn.

    http://soha.vn/song-khoe/giao-su-da...-ra-80-ca-ung-thu-20160404103741498.htm#first

    Em mới đọc được tin này. Hy vọng luật đưa ra và thực thi được nghiêm chỉnh.

    http://cafebiz.vn/tu-1-7-viet-nam-s...chi-phat-10-trieu-dong-20160405101312443.chnc

    Các chị em cũng nghiên cứu vụ canh tác trên sân thượng nhé. Nhà em 1 nửa là trồng thủy canh, 1 nửa là thùng xốp. Một số link e thấy hay đây ạ. Còn ảnh là 1 trong những cây cà chua nhà em đấy. Sai chĩu quả, ăn ko xuể lun
    [​IMG]

    http://www.mevacon.com.vn/cam-nang-song/cach-lam-thap-rau-tu-chai-nhua-de-trong-rau-sach-tai-nha

    http://news.zing.vn/muon-kieu-trong-rau-khong-dung-hang-cua-dan-thanh-pho-post535444.html

    http://giadinh.vnexpress.net/tin-tu.../vuon-rau-tu-hang-tram-chai-nhua-3267710.html

    Còn rất nhiều nhiều cách ý.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi titshop
    Đang tải...


  2. yeucuty888

    yeucuty888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Giá mà có cả héc ta vườn như ở quê để trồng rau thì hay, chứ giờ mua đồ trên này cũng nguy hiểm ghê haizzz
     
  3. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Rau nhà em trồng sân thượng, rau sống, rau gia vị đủ ăn. các loại khác đủ khoảng 1/3 nhu cầu của cả gia đình. còn lại về quê. Các mẹ nghiên cứ trồng đi. Bất cứ thứ gì có thể tận dụng. Hành cũng nhiều thuốc lắm nhé. mua hành về các mẹ cắt lấy phần củ rễ khoảng 5 6 cm rồi cắm xuống đất là nó tự lên đấy...

    Nhưng nguồn thịt, cá ở đâu tin tưởng các mẹ ơi ....
     
  4. thuhue92

    thuhue92 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2013
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em thì rau sạch, lá chè xanh, rau thơm.... các loại ông nội trồng ở vườn gửi 1 bao tải lên hàng tuần, gà chạy bộ ông trồng ngô cho ăn, trứng gà mỗi lần ông gửi lên khoảng 50 quả. Cá tôm là em phải mua ngoài mà chưa biết nguồn mua
     
  5. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn lun, nhà em cũng cá tôm, thịt bò, lợn là mua ngoài.
     
  6. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    gì cũng thuốc :(
     
  7. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Hem có bác nào có nguồn thịt sạch, cá sạch tin tưởng được ạ. search trên google thì quá trời ko biết đâu mà lần
     
  8. thienbao10

    thienbao10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    biết ăn là sẽ chết nhưng k ăn thì sẽ chết luôn
     
  9. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Tưởng cá sống giãy đành đạch là cá sạch chứ nhỉ? Dưới nhà em quanh các nhà máy, xí nghiệp người ta đều đào mương nước xung quanh rồi thả cá, nếu nước chuyển màu hoặc cá chết thì hệ thống thải của nhà máy có vấn đề. Vậy nên em tưởng cá sống là sạch rồi, trừ cá ngậm kháng sinh thì chịu. :D
     
    87mebinmycheese thích.
  10. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì sợ còn bơm còn tiêm gì đó nữa ý. Tôm họ còn tiêm mà
     
    August88 thích bài này.
  11. katy

    katy Mỗi người chỉ sống 1 lần

    Tham gia:
    15/12/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    M thích câu cuối...m bổ sung thêm cách ăn các thứ tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể như: thực phẩm màu tím như nho, gạo cẩm.., trái bơ, rau mùi..thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cucumin, tỏi đen...
     
  12. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng ý với bác, giờ phải tự bảo vệ mình và gia đình thôi
    Vụ nghệ thì nhà em hay tự làm bột nghệ vàng (ko phải tinh nhá) trộn với mật ong, vê viên lại nhỏ nhỏ mỗi ngày 1 viên trước ăn sáng để chữa dạ dày.
    Sáng ngủ dậy làm 1 cốc nc ấm v chanh mật ong
     
  13. baphat

    baphat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng muốn trồng rau trên sân thượng mà sợ nắng nóng quá cây sẽ héo khô mà chết mất. Mình ở SG, không biết khí hấu trong này trồng được không nữa.
    Còn về vấn đề thực phẩm thì mấy nay cũng lăn tăn ngày 3 bữa thì 1 bữa ăn gạo lức đậu đỏ (mình nấu trà gạo lứt cho mẹ uống - phần xác mình ăn thay cơm). Còn thịt cá thì chọn cửa hàng tiện dụng cho an tâm.
     
  14. baphat

    baphat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    À còn dầu gấc có mẹ nào uống không nhỉ. Lúc trước mình có uống 5, 6 hủ rồi ngưng. Nhà mình còn rang các loại đậu lên xay thành bột uống nữa. Nói chung giờ thấy cái nào có lợi mà từ thiên nhiên mình đều dùng.
    Mình cũng từ chối các món ăn có màu không tự nhiên xanh đỏ tím vàng bất kể là màu thực phẩm hay gì gì. Các mẹ biết có lần mình ra chợ mua 1 bịch ruốc màu cam cam hay ăn chung với bánh tráng trộn ấy. Không biết nó bỏ màu gì mà về rửa 3 lần nước không hết cái phẩm màu trong đó. Nước thứ 4 vẫn cam lè à. Các mẹ lưu ý nhé.
     
  15. mechivitembi

    mechivitembi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ăn thì chết từ từ mà không ăn thì chết nhanh các mẹ nhỉ? Được cái em ở quê, tha hồ trồng rau thả gà nên cũng yên tâm hơn. Hầu như hiếm khi e đi mua rau bên ngoài, các mẹ cứ nghiên cws trồngv rau bằng thùng xốp hay chai nhựa ý! Yên tâm hơn. Nhất là có con nhỏ! Thịt lợn thì tìm đc con lợn ngon, rủ nhau vài nhà để tủ ăn dần. Em ở quê mà mua vẫn sợ. Chị gái em ở HN, về là tranh thủ đùm to đùm nhỏ nào thịt nào trứng nào rau...không về đc thì lại Dì gửi oto.
     
  16. manhnguyentrong

    manhnguyentrong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    E xin phép các chị nói về vấn đề không liên quan là mấy tuy nhiên e thấy rất cần thiết ạ.
    Ung thư hay thực phẩm bẩn hiện đang là vấn nạn cực kì nghiêm trọng ở Việt Nam hiện nay. Các chị tưởng tượng xem một nồi lẩu ĐUÔI BÒ chỉ có giá 150k. @@
    chỉ cần nhìn giá tiền thôi là đã biết được chất lượng của nó ra sao ngay từ thực phẩm đến nước dùng.
    Biết là thực phẩm hiện giờ nhiều chất độc hại như vậy nhưng biết làm sao được? Không lẽ mình không ăn gì nữa?
    Đành chấp nhận "sống chung với lũ thôi các chị ạ"
    Quay lại với vấn đề ung thư. Tất cả mọi người ngay cả bản thân e hay anh chị đều có thể mắc phải. Vậy giải pháp nào để phòng tránh?
    Đương nhiên vẫn là lựa chọn kĩ càng thực phẩm hằng ngày và thường xuyên luyện tập thể dục theo như lời khuyên của các bác sĩ.
    Tuy nhiên, nếu như e hay các chị "đen" bị bệnh thì phải làm sao? Thu nhập gia đình mình sẽ ra sao khi một người ko làm được việc, không sinh ra tiền mà lại phải tiêu tiền để chữa trị bệnh tật?
    Em nói thật e là một Chuyên viên tư vấn của bảo hiểm nhân thọ AIA, nhưng e không mồi chài hay giới thiệu hay ho các anh chị mua bảo hiểm.
    E chỉ nói những lợi ích mà một người có bảo hiểm: Đó là nếu chẳng may "đen" hay rủi ro thì có bảo hiểm chi trả tiền chữa bệnh, không phải lo lắng về khoản tiền ko sinh ra mà lại tiêu mất đi.
    Và điều đặc biệt là: BẢO HIỂM KHI MUA KHÔNG MẤT TIỀN ĐI MÀ LÀ MỘT KHOẢN TIẾT KIỆM.
    Vậy theo các chị thì nếu có 500tr gửi tiết kiệm thì các chị có sẵn sàng bỏ ra khoảng 20tr từ TIỀN LÃI HẰNG NĂM để mua bảo hiểm với mệnh giá lên đến 2 tỷ? vừa bảo vệ số tiền gửi ngân hàng, vừa bảo vệ được gia đình khi chẳng may xảy ra rủi ro?
    LẦN CUỐI EM XIN LỖI CÁC CHỊ NẾU LÀM PHIỀN CÁC CHỊ VỀ VẤN ĐỀ CÁC CHỊ KHÔNG QUAN TÂM Ạ!
    .
    Nhưng nếu ai quan tâm thì liên hệ e theo số: 0986.333.924 hoặc gửi mail cho e: manhnguyen.ex08@gmail.com
     
  17. katy

    katy Mỗi người chỉ sống 1 lần

    Tham gia:
    15/12/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ở quê giờ họ cũng nuôi tăng trọng lợn gà nhiều lắm...rau cỏ còn phun nhiều thuốc nữa là...Ở đâu cũng cần tinh ý, mình phải có ý thức bảo vệ mình trước ý...Dân mình còn nhiều người ham lợi, k ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ vẫn làm xằng..Thật ra nuôi con gì, trồng cây gì khi ốm đau vẫn phải sd thuốc, hay đến đoạn tăng trưởng vẫn phải "kích thích" nó 1 chút...nhưng phải tuân thủ những gì khoa học thực nghiệm đã chỉ ra...dân mình hiếm người làm vậy nên giờ ra chợ là phải tinh...
     
  18. mechivitembi

    mechivitembi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Tinh" quả thực ko dễ tí nào, cách nhà e chục km, trên thị trấn ấy, họ mua rau về, phun, ủ lại, sáng sau đi bán rau mơn mởn ý! Còn đánh vào tâm lý thì họ bẳt sâu cho vào rau! Ôi đủ kiểu!
     
  19. mechivitembi

    mechivitembi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Về quê e đi! Rau trồng đem cho nhau, trwngs gà cũng thế!
     
  20. titshop

    titshop Mẹ bé Su

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    đúng đấy mn, nhà nào cũng cần phải tìm nguồn cho mình. Nhưng nhà e vẫn phải mua thịt chợ nè. Gần đây thì mua của bác Tôm. cua cá vẫn mua chợ hết. Hơi ghê
     

Chia sẻ trang này