Tớ đi Hội An rất nhiều lần, do yêu cầu công việc và do tớ thích Huế và Hội An. Hôm nay chia sẻ chút kinh nghiệm với cả nhà nhá Những địa điểm du lịch trong Hội An : • Chùa Cầu là viên ngọc giữa lòng thị xã, tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều thăng trầm dưới mái ngói âm dương huyền bí. Cầu xây dựng vào cuối thế kỷ 16 và được gọi là cầu Nhật Bản. Năm 1719, khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên đi ngang đây, ông đã đặt cho cầu ba chữ Lai Viễn Kiều. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế, rất lạ mắt. Thời xưa, hai bên cầu là nơi mua bán sầm uất. • Nhà cổ 77 Trần Phú: ngôi nhà hình ống điển hình, giữa sân nhà có các vách gỗ bao quanh được chạm khắc sống động. • Nhà cổ số 80 Nguyễn Thái Học là tiệm thuốc Bắc Diệp Đồng Nguyên, chủ nhà có một bộ sưu tập gốm cổ có giá trị lớn. • Nhà cổ 101 Nguyễn Thái Học, phòng khách là một công trình chạm trổ tinh vi. Ở trần có vỏ cua có trang trí hình hai bao kiếm vắt chéo rất lạ mắt. • Nhà thờ họ Trần 21 Lê Lợi, là nhà thờ của gia tộc nên rất kín cổng cao tường. • Hội quán Quảng Đông thờ Quan Công nằm trên đường Trần Phú. • Hội Quán Trung Hoa thờ bà Thiên Hậu. • Hội quán Phúc Kiến xây dựng năm 1857 cũng thờ Thiên Hậu. • Hội quán Hải Nam là nơi thờ 108 Hoa kiều chết oan dưới thời vua Tự Đức. • Hội quán Triều Châu hay còn gọi là chùa ông Bổn ở đường Nguyễn Duy Hiệu. Hội quán nhỏ, xây dựng tỉ mỉ, khởi công năm 1845 với vật liệu đưa từ Trung Quốc sang. Miếu thờ Phục Ba tướng quân. • Nhà trưng bày gốm sứ mậu dịch Hội An nằm trên đường Trần Phú. Đây cũng là một căn nhà cổ đẹp được trùng tu với sự đóng góp của đại học Chiêu Hoà, Nhật Bản. Nơi đây trưng bày những cổ vật vớt lên từ năm 1993 trong chiếc tàu chìm từ 400 năm trước ngoài biển Hội An. Con tàu này chở gốm Việt Nam xuất khẩu, gốm Chu Đậu. • Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, có những hiện vật cổ như chum gốm chôn tro người chết, nữ trang, vũ khí… • Bảo tàng Lịch sự văn hóa Hội An nằm trong khuôn viên chùa Ông thờ Quan Công và chùa Bà - thờ Quan Âm. Chùa khởi xây từ thế kỷ thứ 17 và đã qua nhiều lần trùng tu. • Bãi tắm Cửa Đại: thuộc phường Cẩm An, thị xã Hội An. Cửa Đại nằm cách đô thị cổ Hội An 5km về hướng Đông. Đây là bãi tắm lý tưởng, có bãi cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng nhỏ và luôn được mặt trời chiếu sáng. Cửa Đại là nơi thích hợp để xây dựng khu du lịch với nhiều loại hình hấp dẫn như thể thao trên biển, tắm biển và nghỉ dưỡng.
Quà rong Hội An Rất phong phú! Lạ có, quen có nhưng tất cả đều mang trong mình nét đặc trưng của phố cổ Hội An. Hàng rong là tuy một nét đặc trưng của Sài Gòn nhưng với phố cổ Hội An, đây cũng là một phần không thể thiếu. Chỉ cần đi lang thang trong khu phố cổ, bạn sẽ không khó gì để tìm những gánh hàng rong đó. Các mặt hàng được bán ở những gánh hàng này phong phú lắm… có thể là những món quà vặt đặc trưng của xứ Hội và cũng có thể là những món quà phổ biến như ở những nơi khác nhưng dù có quen hay lạ thì khi thưởng thức những món ăn này ngay ở phố cổ, bạn sẽ có những cảm nhận thật đặc biệt. Hãy cùng dạo một vòng phố cổ và thưởng thức quà rong nơi đây nhé!
Sắn đập Nếu có nghe qua về những đặc sản ở Hội An, bạn sẽ nghĩ rằng bọn tớ đang nhầm với bánh đập đúng không? Nhưng không phải đâu nhé! Sắn đập là một món hoàn toàn khác với bánh đập đấy! Một món ăn ngon mà không hiểu sao khi nhắc đến đồ ăn ở Hội An, người ta không nói đến món này. Cách làm sắn đập cũng khá đơn giản. Ban đầu, sắn (củ mì) sẽ được hấp chín với nước dừa rồi được đập dẹt và quét thêm một lớp mỡ hành. Sau cùng, khi nào khách mua thì sắn sẽ được rắc thêm một chút đường, đậu phộng, dừa sợi nữa… Khi ăn, các bạn nhớ cuốn sắn lại giống như bánh tráng rùi hãy thưởng thức nha! Sắn rất dẻo và thơm, ngon lắm!
“Snack” ta Chính là những đồ ăn vặt linh tinh như bánh, quẩy ý mà… Mấy đồ này cứ mua một bịch vừa thang lang vừa ăn cho vui miệng nhé! Cũng phải có đến 4 – 5 loại cho chúng mình lựa chọn đấy!
Kem que nhiều màu Những xe kem được được làm ngay tại chỗ các bạn ạ nên cũng có thể gọi là “kem tươi” nhỉ? Kem có nhiều loại lắm! Đủ màu luôn. Bọn tớ thấy mấy bé nhỏ nhỏ thì thường chọn kem ba màu, còn các bác lớn tuổi một chút thì chọn kem trắng. Kem có giá từ 2k -3k tùy theo màu. Nhà mình chọn cho mình màu kem yêu thích đi.
Tàu hũ Tàu hũ (tào phớ) thì ở đâu mà chẳng có đúng hem? Nhưng để ý thấy ai đi Hội An cũng ăn thử món này. Với người miền Bắc thì sẽ thấy món này hơi khác với tào phớ bởi nước đường ở đây được cho thêm gừng, còn với teens miền Nam thì sẽ là quen thuộc rồi nhỉ? Nhưng sau vài tiếng đi bộ mà được ăn một bát tàu hũ nước đường thơm thơm mùi gừng mát lạnh thì chẳng ai từ chối đâu.
Sương sa, sương sáo Sương sa, sương sáo hay còn gọi là thạch đen, thạch trắng cũng là một thứ giải khát mát lạnh cực kì hiệu quả như tàu hũ đấy. Một ly thạch sẽ gồm có 2 loại thạch được cắt nhỏ, thêm chút xíu hạt é rồi chan nước đường và thêm đá là xong! Miếng thạch hơi giòn và cứng trôi thẳng xuống cổ lành lạnh đã lắm!
Trái cây tươi Có vẻ như những hàng trái cây tươi này hấp dẫn du khách nước ngoài hơn bởi những loại quả được bán khá phổ biến ở các vùng miền. Sẽ thường là: chuối, măng cụt, boòng boong, dứa, cóc… Nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy những trái cóc ở đây được cắt gọt giống như một bông hoa rất là đẹp! Và cuối cùng là mách nhỏ nè: mỗi hàng rong đều có một nét đặc biệt khác nhau, chỉ cần quan sát một chút là bạn sẽ có thể biết được hàng đó bán gì mà không cần phải hỏi đấy! Giá cả trung bình của mấy thứ quà này chỉ vào khoảng 5k thôi!
Những món ăn không nên bỏ qua khi đến Hội An Cao lầu Cao lầu vẫn luôn là món ăn nổi tiếng số 1 đối với khách du lịch khi đến thăm Hội An. Bởi chỉ có Cao lầu được làm từ những nguyên liệu ở nơi đây, con người nơi đây và ngồi ăn ở chính đây thì bạn mới cảm nhận được hết vị ngon của món ăn đặc biệt này.
Mỳ Quảng Cũng gần giống như Cao lầu, là món ngon nổi tiếng của vùng đất Quảng Nam và rất hay bị nhầm với Cao lầu nhưng chỉ cần nếm thử một lần thôi, bạn sẽ thấy đây là hai món ăn khác biệt hoàn toàn. Mỳ Quảng thường được ăn cùng với tôm, thịt, trứng cút… tất cả đều ngấm gia vị ăn ngon, thích lắm! Và cũng không thể thiếu bánh tráng nướng giòn và rau ăn kèm nữa chứ. Đối với một số người thì mỳ Quảng còn ngon hơn cả Cao lầu đấy!
Hoành Thánh Hoành thánh là món ăn của người Hoa nhưng tồn tại ở Hội An khá lâu rồi nên có thể coi đây là một đặc sản của Hội An. Hoành thánh có nhiều loại lắm, nào là: hoành thánh súp, hoành thành mì, hoành thánh chiên… rồi mỗi loại còn chia ra thành heo, gà, tôm nữa. Thế nên để nếm thử được hết tất cả các loại thì cũng tốn khá nhiều tiền của đấy nhỉ? Theo kinh nghiệm của bọn tớ thì Hoành thánh gà và heo rất dễ ăn, Hoành thánh tôm thì thơm và ngọt hơn, còn Hoành thánh chiên thì hơi ngấy đấy! Bạn nào sợ mập thì coi chừng nha! Mà các bạn đừng nghĩ là Hoành thánh cũng giống như sủi cảo hay mì vằn thắn ở những nơi khác nhé! Tuy cùng là có nguồn gốc từ người Hoa nhưng món ăn này ở Hội An được chế biến khác hẳn đó! Chỉ cần nhìn qua cũng nhận thấy điều này rùi.
Bánh bao bánh vạc Bánh bao bánh vạc là hai loại bánh gần giống nhau (chỉ có hình dáng là khác nhau) và thường để chung trong một đĩa, được những du khách nước ngoài đặt cho cái tên rất đẹp: “white rose”. Bởi nhìn những chiếc bánh này xòe ra, trắng muốt y như những bông hồng trắng vậy. Còn về mùi vị thì cũng gần giống với bánh bột lọc các bạn ạ.
Chị ơi, còn món cơm gà xé cay tê lưỡi ở quán Buôi ..hay gì đó em ko nhớ rõ Chị không giới thiệu hàng tơ lụa và quà lưu niệm đi
Cơm gà Ở đâu mà chẳng có cơm gà đúng hem? Và với món cơm gà ở Hội An, có nhiều “comment” trái chiều lắm! Người khen ngon, người chê dở… cơ mà mỗi vùng đều có một nét đặc trưng riêng, thế nên nếu có dịp thì các bạn cũng nên thử qua món ăn này. Cơm luôn được nấu với nước luộc gà và củ nghệ giã, ăn chung với thịt gà luộc xé sợi xào hành tây, và một số loại rau gia vị khác.
Bánh tráng Hay còn gọi là bánh cuốn như người Hà Nội í. Cũng gần giống với bánh cuốn Thanh Trì nhưng thay vì là bánh tráng mỏng kèm với nhân mọc nhĩ thì ở Hội An, bánh tráng còn có thêm tôm chấy nữa. Khi ăn, bánh được rưới thêm mỡ hành rất thơm và ăn kèm chả lụa (giò lụa). Nhưng theo đánh giá chủ quan thì chả lụa ở đây không ngon bằng giò lụa ở miền Bắc. Bên cạnh đó, khi ăn tất cả những món này, nếu ăn được cay thì các bạn nhớ cho thêm một chút ớt vào nhé! Ớt ở đây ngon có tiếng đó! Tớ đã từng thử mua bánh cuốn Thanh trì (loại cực mỏng và không nhiều hành mỡ ấy), tỉ mẩn ngồi bóc từng lá, thái sợi (như thái bánh phở), được một bát to bánh, nhìn giống bánh tráng hệt, chan nước thịt băm xào mộc nhĩ nấm hương (giống nước chan bánh đúc nóng). Kết quả thu được gần giống với bánh tráng Hội an nhá, nhưng đấy là giải pháp tình thể thui, chứ đặc sản Hội an là phải ăn tại Hội an. Để tìm ăn những món trên, tốt nhất là bạn nên đến khu phố ẩm thực, ở đó có đầy đủ các món ăn nổi tiếng ở Hội An. Ngoài ra, dọc bên bờ sông Hoài có một chuỗi nhà hàng “cooking class”, không chỉ cho bạn thưởng thức các món ăn mà họ còn hướng dẫn để bạn tự nấu những món này cơ. Hoặc nếu muốn rẻ hơn thì các bạn tìm ăn ở các hàng gần chợ và các hàng rong trong khu phố cổ nhé!
bác Wildmoon tung hoành dọc ngang Hội An chắc phải trên 10 lần để ngâm cứu các món ăn đặc sản, đúng không ạ?
Bác ơi Em đầu 84 nhưng mang tuổi con hợi, nhà em mẹ hợi con hợi đây ạ Em du lịch nhiều cũng là do tính chất nghề nghiệp thui (nhưng em hông phải hướng dẫn viên du lịch đâu nhá)
Dù đi Hội An không chỉ một lần, nhưng Tớ thì thích nhất là đi Hội An dịp tết Trung Thu. Trùi ui! Đèn lồng trưng khắp phố đẹp tuyệt vời... Các phường Lân, đua nhau trổ tài, nhảy múa, trống chiêng rộn rã cả đêm... Các mẹ đi Hội An thưởng thức các món đặc sản của Hội An thui chưa đủ, nên đặt may cho mình một bộ áo dài hoặc váy tùy thích. Ở Hội An, các tiệm may làm rất nhanh, có khi bạn đặt hàng buổi trưa, chiều bạn đã có váy áo để diện tung tăng trên Phố rùi đó! Còn nhiều, nhiều lắm.... Các mẹ từ từ thưởng thức, để tự thưởng riêng cho mình cơ hội đến với Hội An nhiều lần. Chứ một lần mà đã thưởng thức hết thì sao còn quyến rũ và lôi cuốn nữa Hội An???
Mình thấy khách du lịch nước ngoài thì rất khoái Hội An. Chính vì thế khách nước ngoài ở Hội An khá đông. Tuy nhiên dân Việt thì chỉ ngó nghiêng tí thôi. Sự khác biệt ở chỗ: khách nước ngoài muốn khám phá tìm hiểu những cái gì cổ kính, hoang sơ còn dân Việt ta thì lại khoái xem những cái gì mới lạ và hiện đại. Hội An là một phố cổ nhỏ nên du khách Việt chủ yếu tập trung vào vài cái di tích và tham quan mua sắm. Chỉ cần nửa ngày là xem hết cả phố cổ rồi. Phố cổ Hội An có một hạn chế là không có mấy cây xanh. Nếu đi dạo tham quan nơi này vào mùa hè thì ôi thôi... nắng nóng chói chang mà không có cái bóng cây nào để núp! Nếu tham quan Hội An, bạn nên tránh mùa nắng nóng ra nhé!