Mình thấy bên lamchame chưa mẹ nào khoe nhà mình cả, nhiều nhà đẹp lắm mà, vừa post khoe mọi người vừa chia sẻ kinh nghiệm xây, sửa chữa nhà, trang trí nhà, cả nhà ủng hộ nhé. Tớ "khoe" nhà tớ trước nhé, tớ vừa sửa xong, vừa chuyển đến ở, có nhiều cái cần hoàn thiện tiếp nhưng phải có time và money nữa. :mrgreen: Đầu tiên là mặt chính của nhà Cửa ra vào nhé Phòng khách này (cái tủ để tivi hơi quê, chờ có xiền mua tủ mới, phòng khách tiếp và cửa ra sân sau bếp này Bàn ăn nữa còn tiếp, sẽ post tiếp ạ
Công nhận nhà của chiên gia thiết kế có khác, chẹp chẹp quá đi mất thôi Chúc mừng chị dọn đến nhà mới nhé. Em cũng cố gắng 30 năm nữa có nhà đẹp giống chị
Ý tưởng post lên để chia sẻ hay đấy. Có ai có nhà đẹp nữa k post lên nhé. Nhà bạn không gian có vẻ rộng. Lần sau post thêm thì post ảnh kích thước to hơn để nhìn cho rõ nhé. Cái mái hiên cửa chính không biết làm bằng vật liệu gì, nếu làm sà gỗ to và dán ngói thì chắc nhìn ngoài sẽ rất đẹp.
Nhà tớ thì rộng thật vì ở vùng xa xôi mà, cái nhà này sửa chứ ko phải xây mới, trước đó là mái lợp tôn, cấp 4 theo tiêu chuẩn cũ (vì bây giờ tiêu chuẩn mới nhà biệt thự cũng có khi là cấp 4) tớ không post to vì thế tớ resize ảnh lại, tớ thích post nhỏ (chắc trông hay ho hơn), Nhà này có 1,5 tầng thôi, tầng 1 là bếp ăn khách, tầng lủng là ngủ, cao độ nhà khoảng 5,5m mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, vì thế hiên cũng là tôn luôn, xa go cau phong bằng sắt hộp. Nếu dư da tiền tớ đổ mái bt dán ngói, cầu phong, xa gồ bằng gỗ. Tiêu chí sửa nhà là tốt bền rẻ đẹp, :mrgreen: , nói vậy chứ cũng chả rẻ được nhiều . Chả ai post ảnh nhà lên nhỉ, thực ra khi bạn chup ảnh 1 góc nào đó thuộc về căn nhà của mình đã làm nó đẹp lên nhiều lần so với thực tế vì ánh sáng và góc chup nữa mà. Tranh thủ khi chụp đồ để post lên mạng thì chụp nhà luôn nhé. Thêm 1 ý tưởng là thêm 1 kinh nghiệm hay.
Hôm nay mới nhìn thấy cái này. Cảm giác của mình: ghen tị sau rồi phải tự nghĩ theo kiểu AQ cho nó bớt... thèm: nhà rộng thế này, khi cô đơn thì cô đơn lắm lắm
Hihi, bà này "khéo" lắm nhé, bây giờ cô đơn chỉ là khi giữa chốn đông người vẫn thấy bơ vơ, chứ ở nhà 1 mình thời @ thì sao cô đơn khi mà có rất nhiều thứ hấp hấp dẫn trên net cơ chứ, chẳng hạn nghĩ rằng có nhà tờ rứng đôi khi vẫn nghĩ tới mình, hihi
Hic,nhìn nhà của bác mà thèm.... nhỏ.... Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác.Khi nào em có xiền em sẽ đến nhờ bác thiết kế cái ổ chuột của em nhá,hihi...
Nhà đẹp quá. Nếu bạn có thể chỉ cho mọi người biết làm thế nào để kiếm đủ tiền mà xây được ngôi nhà như vậy thì hay quá. Nếu mà cách đó dễ thực hiện thì đảm bảo là bạn sẽ có thêm khá nhiều khách hàng đấy.
Ui trời đất, tưởng bhkien góp ý chỉ cách để trang trí sửa chữa nhà cửa thì tớ còn có cách chứ chỉ cách mọi người kiếm tiền thì khó nhau quá nhỉ, kiến trúc sư, luật sư ở nước ngoài thì danh giá và giàu có chứ vn thì, hiihi, tụi tớ nói vui là kiếm chác xu, tớ cũng loay hoay kiếm xiền để đủ cuộc sống hàng ngày chứ chưa kịp nghĩ đến từ giàu bao giờ, , các bố mẹ trên DD nếu có nhu cầu thì tớ tư vấn free mà, còn để xây sửa nhà 1 cách quy mô cần đến hồ sơ bản vẽ thì mới tính xiền thôi, mà kiến trúc bọn tớ toàn thế đấy chứ, làm B có sướng bao giờ
Sao chả mẹ nào post hình lên nhỉ, các mẹ lại ngại rồi đây, nhiều nhà các mẹ đẹp lắm, sang trọng nữa nhất là các mẹ trong khu Ciputra ý, hay The Manor nữa,