Chào cả nhà, Sắp tới, nhân dịp gần Tết của VN, mình sẽ đến mẫu giáo của cu Nice để giới thiệu cho các bé 1 chút về VN (chắc chỉ các bé trong lớp của Nice thôi). Mình cũng ham vui, và cũng thích tham gia vào những hoạt động của con mình ở trường ý mà. Cô giáo nói các bậc phụ huynh đóng góp cho chương trình của các bé ở trường thêm phong phú, và cô thấy mình là phụ huynh duy nhất là người Châu á nên đề nghị như vậy. Mình chưa biết nên làm gì, thực hiện những hoạt động gì cho phù hợp và lại hấp dẫn với độ tuổi các bé. Chỉ mới nghĩ ra đem vài bài hát thiếu nhi VN cho các bé nghe. Và có lẽ 1 trò chơi dân gian gì đó đơn giản nhưng chưa biết trò gì cho đặc trưng. Chi Mẹ Luti ơi, anh Lê Khanh ơi, các mẹ ơi, giúp cho mình một vài ý tưởng với nhé! Cám ơn mọi người thật nhiều. Mẹ cu Nice.
Chào mẹ NICE Bạn có thể tổ chức cho các em 1 chuyến tham quan trên xe lửa đi thăm Việt Nam - ( bắt đầu từ Hà Nội hay từ TP.HCM đến Nha Trang, Đà Lạt - Huế ... Mỗi nới đoàn tàu đến, sẽ có một số hình ảnh giới thiệu về TP đó. Các em vừa đi vừa hát : " Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi đi đi khắp nơi mà không thích sao nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi Đi đi khắp nơi mà không tốn tiền " Bạn có thể là tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch - Các bé sẽ là toa tàu, nối đuôi nhau ( vòng tay ôm ngang hông nhau ) vừa đi vừa hát bạn có thể dịch ra tiếng Pháp bài hát, vừa đi vừa đọc cũng được Bạn có thể tham khảo vài trò chơi dân gian Việt Nam để giới thiệu thêm - Ví dụ : Trò chơi rồng rắn ...trò chơi u , nhảy cò cò ( trò này hình như trẻ con Pháp cũng có chơi) Chúc bạn thành công
Em cám ơn anh Lê Khanh nhiều lắm! Ý tưởng của anh thật là hay. Em sẽ bàn với cô giáo của Nice rồi kể lại cho anh biết kết quả buổi ngoại khóa này nhé!
Mẹ cu Nice đi tuyên truyền văn hoá Vn à, thích nhỉ. Ngày Luti học lớp 2, Luti hơi bực vì các bạn trong lớp không biết Việt Nam là nước nào nên cũng tự làm một buổi giới thiệu về Vn, các bạn cũng thích. Mình vừa xem lại quyên sách tập hợp bài giới thiệu của Luti cũng thấy có vài kinh nghiệm truyền cho mẹ Nice. Tuy nhiên lớp của cu Nice còn nhỏ nên mình nghĩ chắc không làm được nhiều thứ. Hơn nữa mẹ Nice cũng cần cân đối với cô giáo xem thời gian bao lâu thì vừa, trẻ con ở tuổi này thường chỉ tập trung được khoảng 30 phút thôi. Theo mình có thể có mấy cái giới thiệu được như sau, mẹ Nice chọn xem cái nào hợp nhé : - Bài hát, múa, rối nước ...(cái này mẹ Nice siêu rồi :lol: ) - Bản đồ của Vn (cái này nhờ Ba Nice vẽ một hình chữ S là xong ) - Thủ đô của Vn (có thể thêm vài thành phố lớn, VD như Sài gòn (vì nhà Nice đến từ SG)...Chứ nếu giới thiệu nhiều quá trẻ con không nhập vào đầu hết được - Tiền VN - Người Vn ăn gì ? (vài món ăn chính ) - Trẻ con VN ăn mặc thế nào ? - Ở Vn đi lại bằng gì ? - Ngày tết thiếu nhi (rằm trung thu ) của trẻ con VN - Tết cổ truyền của VN (ăn mặc, lì xì, hoa...) - Môt số tranh ảnh khác... - Trò chơi thì có thể giới thiệu trò rồng rắn lên mây là được cả lớp đấy mà cũng vui nữa Theo kinh nghiệm của mình thì trẻ con thì thích hình ảnh, màu sắc. Mỗi chủ đề Luti tìm mấy hình ảnh cụ thể để minh hoạ, có thể dán lên hai, ba miếng bìa khổ rộng để treo lên chỉ cho trẻ con, sau đó có thể treo lại ở lớp để bọn trẻ con và các Bố Mẹ ngắm thêm vài ngày cho ngấm. Mẹ Nice có những hình ảnh gì rồi ? Mình thấy Luti vào internet tìm được khá nhiều thứ hay, mình cũng có vài quyển ảnh nếu cần có thể phô tô gửi cho mẹ Nice mấy ảnh Cuối cùng cho trẻ con thử vài cái bánh kẹo VN nếu có thể được :lol: . Về mặt tổ chức chắc cũng nên bàn với cô giáo cụ thể để cô phối hợp với mình nữa mẹ Nice ạ Mẹ Nice cần trao đổi gì thêm thì cứ tự nhiên nhé, Chúc mẹ Nice thành công
Em cám ơn anh Lê Khanh và chị Luti nhiều lắm! Được ý kiến đóng góp của anh Lê Khanh và chị Luti, "chương trình" của em thật là phong phú. Khi đến trình bày với cô giáo của Nice để xem cô thấy cái nào phù hợp và lựa chọn thì cô giáo nói cái nào cũng thích, đề nghị mẹ Nice đến thực hiện trong nhiều ngày! Thế này thì mẹ Nice thành cô giáo ở lớp của Nice mất thôi. Cuối cùng em và cô giáo đã chọn "món ăn" thứ nhất đơn giản nhất, rồi sẽ từ từ cho các bé thưởng thức thêm. Em ghi lại nội dung dự kiến của em trong buổi thứ nhất sắp tới để có bố mẹ nào muốn tham khảo nhé. Theo cô giáo thì mọi việc rất đơn giản, chỉ cần nghe âm nhạc của 1 nước khác, của 1 dân tộc khác là các em đã được khám phá và học thêm 1 điều. Vì vậy em sẽ bắt đầu bắng âm nhạc và hát múa. Buổi học mà chơi này sẽ gồm 2 phần, kéo dài tối đa 1 tiếng (gồm cả nghỉ giải lao) - Đầu tiên cho các bé nghe một ít nhạc dân tộc VN. Em chọn nhạc múa dân gian Việt nam vì nó là nhạc không lời, được soạn hay, nhiều nhạc cụ và phong phú màu sắc như nhạc miền Bắc, nhạc miền Nam, nhạc Tây nguyên... - Ở lớp các bé thường có buổi học nhảy múa theo nhạc nên sau đó cô giáo sẽ đề nghị các bé tự cảm nhận và múa theo nhạc. - Sau đó mẹ Nice sẽ chỉ các bé 1 số động tác múa dân gian VN để các bé biết thực sự thì ở VN, người ta múa thế này..... - Đến giờ nghỉ giải lao, các bé sẽ thưởng thức 1 ít bánh trái VN. - Sau giờ giải lao, cô giáo đề nghị mẹ Nice dạy các bé 1 bài hát VN. Mình nghĩ là rất khó, nhưng cô giáo nói trước đây cô đã thử một lần với 1 bài hát Brazil, thế mà các bé (lớp trước Nice) thuộc, hát được và rất tự hào. Em nghĩ chắc vì tuổi này học ngoại ngữ nhanh. Em thì chọn bài "kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng" vì ở Pháp cũng có 1 bài hát theo nhạc bài này, chắc sẽ giúp các bé dễ nhớ hơn. Vậy đó, ngày thứ hai này mẹ con em sẽ "ra quân". Kết quả thế nào em sẽ kể lại để mọi người cùng chia sẻ với em nhé. Merci hai nhà cố vấn của LCM! Mẹ Nice.