Người phụ nữ, dù gì đi nữa, vẫn là người quyết định thắp lên ngọn lửa hạnh phúc hay vùi tắt nó... Các mẹ ơi, có đồng tình với đề tài này không?
Sao lại là phụ nữ, mình nghĩ cả 2 ấy chứ, phụ nữ chúng mình thì muốn còn đằng ấy cứ khăng khăng li dị thì làm thế nào?...
"Anh 50 tuổi, là phó tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn, hào hoa lịch lãm. Chị 45 tuổi, là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, dáng chuẩn như người mẫu. Nhìn vào hai người ai cũng mơ ước có một gia đình như thế, vợ chồng hạnh phúc, con cái thông minh. Tưởng rằng cuộc sống gia đình cứ êm đềm như vậy, nhưng khi đi tu nghiệp ở nước ngoài về chị nhận thấy chồng có những thay đổi. Chị tìm hiểu thì biết được anh có đi lại với một cô gái chỉ hơn con gái chị mấy tuổi. Thấy mình bị phản bội bởi một “con ranh” chẳng bằng mình về mọi thứ, chị phản ứng gay gắt, tới cơ quan anh khiếu nại tố cáo. Anh vẫn im lặng, chị muốn níu giữ cuộc hôn nhân này vì vẫn còn yêu anh nên tìm tới luật sư mong hòa giải. Nhưng khi luật sư mời anh tới hòa giải thì chính anh lại yêu cầu tòa cho ly hôn. Anh tâm sự: “Tha thứ hay thông cảm cho tính hay ghen của vợ tôi đã làm, nhưng cô ấy đã làm mất sĩ diện của mình”. Và anh nói rất thật, trong thời điểm này anh rất cần sự tự do. Cuối cùng, luật sư đành để họ ra tòa ly hôn. Chị đau đớn nói với luật sư chỉ vì phút nông nổi mà đã đánh mất người cha tốt cho con, người chồng lý tưởng của mình. Còn anh thì để lại toàn bộ tài sản cho chị, ra đi làm lại cuộc đời mới ở cái tuổi ngoài 50 của mình." Đấy, trường hợp trên k phải lỗi ở người phụ nữ ah, nếu không nông nỗi chị ấy vẫn giữ hạnh phúc gia đình mà..
Mình thì không nghĩ vậy, phụ nữ yêu là ghen, đồng ý chị ấy ghen hơi quá nhưng chị ấy đã biết lỗi và khóc lóc nhất quyết không li hôn rồi đó thôi...Ở đây vấn đề là của anh chồng, sĩ diện àh?...l ai đã khơi màu nên câu chuyện để rồi đòi hỏi sĩ diện...
Ủa, hay thiệt đấy lại sao lại bảo lỗi ở ng phụ nữ, lỗi đầu tiên ở người đàn ông ko giữ được mình trước ng khác đấy chứ, đi lại với 1 ng con gái hơn con gái mình mấy tuổi, chẳng lẽ vẫn đáng được kính trọng sao? Chẳng lẽ người vợ vẫn phải níu giữ hay sao?
Sao lại là phụ nữ.Thật là phiến diện. Có giữ được lửa ko là do cả 2.Một bên cố giữ,1 bên cố làm cho nó tắt thì ông trời cũng chịu
mình mà là nhân vật nữ mình sẽ ly hôn mà ko cần làm ồn ào vì ko bao giờ mình chắp nhận 1 người đàn ông phản bội vợ, lại là 1 cô gái lớn hơn con cô ấy có mấy tuổi, điều này là ko chấp nhận được, mình nghĩ ngưòi bị sỷ nhục đầu tiên chính là người vợ....... ôi đàn ông đến cái tuổi hồi xuân lại sẵn sàng từ bỏ cô vợ xinh đẹp đầy địa vị và các con..1 gia đình trong mơ để đi ngoại tình với 1 đứa trẻ con ( chưa trưởng thành)
Đúng rồi anh chồng mún ra đi nên chỉ cần có cớ thôi mà.có những người đàn ông thâm hiểm như vậy đáy, họ luôn đổ lỗi cho người khác để ra đi êm đẹp và họ vẫn là người có lợi nhất.
hihi...các mẹ ơi, phản ứng dữ quá...thật ra đoạn trích về anh chàng bỏ vợ để chạy theo 1 cô bé mà mình kể ở trên là mình trích trong trang web xaluan đó. Mình cũng bất bình nên trích ra cho chị em cùng thảo luận .. Các mẹ cùng đọc hé:" Chồng tài, vợ đẹp vẫn ly hôn" Anh T.V.Nam và chị T.L.Thu còn khá trẻ, anh 34 tuổi, chị 29 tuổi. Cuộc hôn nhân của anh chị chỉ kéo dài được 3 năm, khi con gái mới 2 tuổi họ đã nói lời chia tay. Chị Thu kể với luật sư từ ngày cưới chị về gia đình chồng không cho chị đi làm, vì theo mẹ chồng, phụ nữ chỉ nên ở nhà nội trợ, dù chị đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Cứ sáng sáng chồng đưa chị 100.000 đồng tiền tiêu vặt, cứ thế suốt ba năm qua. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi có con, mẹ chồng dành hết việc chăm sóc đứa bé. Ngay cả tắm cho con mẹ chồng cũng không để chị tự quyết định mua loại sữa nào. Đỉnh điểm của mâu thuẫn lên cao trào khi nhà chồng bắt chị cách ly con với lý do chị không đi làm thì lấy đâu ra điều kiện chăm con. Quá uất ức, chị Thu tự vẫn nhưng không thành. Và chị Thu đã rời bệnh viện, trên tay vẫn cầm bình truyền dịch đến văn phòng luật sư giãi bày tâm sự. Luật sư hỏi thái độ của anh Nam thế nào với chị. Chị nói anh không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc hay đánh đập chị, anh vẫn rất thương chị. Chỉ có điều anh là một người con mà nhất cử nhất động đều phụ thuộc vào mẹ, mẹ nói thế nào là anh làm y như thế! Vụ ly hôn của anh chị cho tới giờ vẫn chưa ngã ngũ vì trong lúc không giữ được bình tĩnh, chị Thu đã đốt toàn bộ giấy tờ nhà đất của nhà chồng rồi bỏ trốn. Gia đình chồng đã báo cáo công an điều tra luận tội con dâu, còn chị ra nước ngoài trốn tránh cuộc đời. Con gái chị Thu hiện được bà ngoại chăm sóc, anh Nam vẫn đang đệ đơn lên tòa án Bình Thạnh đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi con. Hôn nhân như mơ cũng tan vỡ như thường Anh 50 tuổi, là phó tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn, hào hoa lịch lãm. Chị 45 tuổi, là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, dáng chuẩn như người mẫu. Nhìn vào hai người ai cũng mơ ước có một gia đình như thế, vợ chồng hạnh phúc, con cái thông minh. Tưởng rằng cuộc sống gia đình cứ êm đềm như vậy, nhưng khi đi tu nghiệp ở nước ngoài về chị nhận thấy chồng có những thay đổi. Chị tìm hiểu thì biết được anh có đi lại với một cô gái chỉ hơn con gái chị mấy tuổi. Thấy mình bị phản bội bởi một “con ranh” chẳng bằng mình về mọi thứ, chị phản ứng gay gắt, tới cơ quan anh khiếu nại tố cáo. Anh vẫn im lặng, chị muốn níu giữ cuộc hôn nhân này vì vẫn còn yêu anh nên tìm tới luật sư mong hòa giải. Nhưng khi luật sư mời anh tới hòa giải thì chính anh lại yêu cầu tòa cho ly hôn. Anh tâm sự: “Tha thứ hay thông cảm cho tính hay ghen của vợ tôi đã làm, nhưng cô ấy đã làm mất sĩ diện của mình”. Và anh nói rất thật, trong thời điểm này anh rất cần sự tự do. Cuối cùng, luật sư đành để họ ra tòa ly hôn. Chị đau đớn nói với luật sư chỉ vì phút nông nổi mà đã đánh mất người cha tốt cho con, người chồng lý tưởng của mình. Còn anh thì để lại toàn bộ tài sản cho chị, ra đi làm lại cuộc đời mới ở cái tuổi ngoài 50 của mình. Chồng già vợ trẻ không... tiên Anh T.V.Phú là bác sĩ một bệnh viện lớn, chị Đ.T.Hương là giảng viên một trường đại học. Họ kết hôn khi anh 40 tuổi, chị 20, họ đã có một tình yêu đẹp như mơ khi vượt qua rất nhiều rào cản. Anh chị đã có quãng thời gian 14 năm hạnh phúc với hai thiên thần xinh xắn. Ban đầu khi mới kết hôn, anh đề nghị chị ở nhà, không phải đi làm. Mãi khi con trai nhỏ vào cấp I chị mới đi làm. Và sự chênh lệch về tuổi tác bây giờ mới nảy sinh khi anh và chị có những xung đột hằng ngày về quan điểm sống. Chị ít quan tâm tới anh, cho tới khi bên cạnh anh có một cô gái chỉ mới 18 tuổi. Không chịu nổi cú sốc, chị tới gặp luật sư. Anh chị đưa nhau ra tòa. Anh bảo vợ xa cách, lại còn thách thức anh nên anh cho chị thấy anh vẫn có khả năng quen những cô gái trẻ hơn chị nhiều. Chị thì nói anh đã lấy mất tuổi thanh xuân của chị, anh quá áp đặt cuộc sống của anh vào cuộc đời chị. Thế là sau 14 năm chung sống với sự chênh lệch quá xa về tuổi tác, họ đã chia tay. Ly hôn sau 3 tháng kết hôn Anh H.P.N.Châu, 35 tuổi, kỹ sư xây dựng, phong độ lịch lãm. Chị Q.N.A.Thư, 28 tuổi, chuyên gia tài chính, xinh đẹp giỏi giang. Họ chung sống với nhau ba năm và khi kết hôn, làm đám cưới thì đã có một cô con gái 6 tháng tuổi. Nhưng đùng một cái, chỉ sau ba tháng thành vợ thành chồng, chị đệ đơn ra tòa và câu chuyện của chị Thư kể với luật sư đầy nước mắt, uất hận về hành vi của chồng với vợ từ khi kết hôn, trước đó trong thời gian sống thử anh không hề bộc lộ. Chị tâm sự cứ mỗi lần anh đi nhậu say xỉn về lại bắt chị quan hệ, mặc cho con gái chị khóc thét lên như thế nào, có lần chị bị ngất khi anh đang bạo hành. Chị đã thông cảm, hết lời to nhỏ với anh những khi anh không có men rượu. Nhưng càng ngày anh càng bắt chị đáp ứng nhu cầu ngày một quái gở của mình. Trước tình hình đó, luật sư đành để họ ly hôn. Điều bất ngờ là thái độ của anh Châu trong phiên tòa rất bình tĩnh và còn nói mong tòa giải quyết lẹ để anh còn lo chuyện của mình... Dưới đây là những cuộc ly hôn diễn ra trong tòa, do luật sư Minh Phú (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhiều năm làm công tác xét xử, hòa giải kể lại và khuyên Để giảm bớt những vụ ly hôn ngày càng gia tăng thì vai trò quan trọng nhất vẫn do người phụ nữ trong gia đình nắm giữ. Người phụ nữ, dù gì đi nữa, vẫn là người quyết định thắp lên ngọn lửa hạnh phúc hay vùi tắt nó. Cho dù người chồng có sai thì người vợ cũng nên kiềm chế nhưng tuyệt đối không cam chịu, hãy nhường nhịn chứ đừng quá kiêu căng, hãy biết điều chứ đừng tỏ ra thách thức, hãy gần gũi, tinh tế, tâm lý với chồng mọi lúc mọi nơi. Có như thế ngọn lửa hòa thuận, hạnh phúc mới được thắp lên hằng ngày trong một cuộc hôn nhân.