Tuy biết rằng chồng bao giờ cũng đứng về phía mẹ hơn vợ, với quan điểm "Vợ thì lấy đâu chẳng đc , mẹ thì chỉ có 1", nhưng làm vợ vẫn cảm thấy buồn. K phải bỗng dưng vợ hỏi chồng như thế, bởi bất kỳ khi nào xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu, với chồng : mẹ luôn đúng, vợ sai/đúng cũng đều phải nhịn. K lẽ, lấy chồng, sinh con cho nhà chồng, lo toan vun vén cho nhà chồng...vợ vẫn chỉ là người xếp sau cùng? Các bạn thì sao?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Bạn đừng đặt ra câu hỏi như vậy với chồng. Cả 2 đều là quan trọng trong cuộc đời nhưng người mẹ thì mãi mãi chỉ có 1 mà thôi. Mình thì ko buồn nếu như chồng trả lời như vậy. Mà ngược lại mình còn thấy tôn trọng chồng hơn. Bản thân mình mình cũng sẽ cứu mẹ trước khi cứu chồng, vì mẹ mới là người sinh ra mình, nuôi nấng chăm bẵm và luôn bên mình. Còn người chồng/vợ chưa chắc đã như vậy.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Dĩ nhiên là mình biết điều đó bạn ạ, nhưng mình cảm thấy bất công khi lúc nào chồng cũng chằm chặp bênh mẹ, còn vợ luôn sai vì "làm con phải thế". Mình chán là chán ở đó, và cái cách trả lời quá thẳng thôi.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? thực ra đừng bao giờ đặt câu hỏi mà đã biết câu trả lời chị ạ,tốt nhất là mình phải yêu bản thân mình ,đừng để cho người đàn ông phải rơi vào sự chọn lựa giữa ngừoi này và người khác bởi mỗi ngừoi đều có một vị thế nhất định trong tim anh ấy mà người khác không thể thay thế ,cái này nên suy nghĩ thoáng và tích cực chút sẽ thấy cs tốt đẹp hơn.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Đem câu đó quay ra hỏi con trai bạn xem giữa bạn và vợ nó, ai là người nó cứu khi gặp nguy ? Tốt nhất là đừng để chồng lâm vào những tình huống nguy hiểm như thế. Gì thì gì mẹ con cũng là máu mủ ruột già. Vợ có thương yêu chiều chuộng thật nhưng nếu dồn ép quá hoặc mình không dồn ép mà anh ta lại bị khóc dở mếu dở giữa mẹ và vợ thì chắc chắn anh ta sẽ có thái độ và hành động làm vợ thất vọng
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Đúng rồi, con mình mang nặng đẻ đau, khó nhọc nuôi dạy cho lớn khôn để rồi lúc nguy hiểm bỏ mẹ sang 1 bên ko bằng vợ... con bạn như thế thì bạn nghĩ thế nào. Người vợ khôn ngoan sẽ ko bao giờ bắt chồng trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn như thế.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Bạn hãy đọc kỹ lại rồi hãy nói nhé, cái mục đích của mình k phải để xem mẹ và vợ ai nặng hơn ai. Cái mình cần hỏi, ấy là tại sao chồng lúc nào cũng mẹ và mẹ, còn vợ đúng hay sai cũng luôn đứng sau. Bạn đọc tiêu đề topic rồi hãy nói nhé. Có lẽ, cách nói của mình đã gây hiểu lầm chăng?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mình thì hay nhịn, kệ cứ cho mẹ chồng đúng, trừ khi cái gì nó ảnh hưởng thật sự đến cs của mình.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Mình chẳng bao giờ dồn ép, cũng chẳng bao giờ gây hấn, nhưng nhiều khi mẹ chồng quá đáng k chịu đc, mà bà luôn mượn con trai bắn tai qua con dâu những chuyện "Con dâu nó nói" nhưng lúc mình nghe thì ớ ra, chẳng hiểu vì sao bà lại dựng chuyện lên thế. Lúc con mình 2t, mình muốn học thêm văn bằng 2, bảo gửi con về ôb ngoại rồi hàng tuần về thăm con. Thế là mẹ chồng gọi điện cho chồng bảo: "vợ mày nó bảo nó gửi con về mẹ nó rồi hàng ngày nó đi làm về xong bắt xe khách về quê với con nó. Nó nghĩ kiểu gì mà lại tốn tiền vậy". Chồng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, bảo vợ bị dở hơi. Vậy theo bạn, mình hay chồng mình bị dồn ép?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Trong chuyện tình cảm nhất là tình cảm ruột thịt với nhau người ta sống với nhau bằng tình, bạn đừng nói đến lý, nhiều khi cố chứng minh mình đúng thì bạn mất chồng rồi. Mẹ cha mình có giết người cướp của , cả thế giới người ta chửi rủa mình vẫn cứ thương như bình thường huống chi chết đuối mà không cứu mẹ trước. Mình thì nghĩ chồng n ói thế là điểu tất nhiên và cũng chả biết nói thế nào cho tế nhị hơn cả . Là mình mình lại luôn nghĩ nếu chồng mình yêu vợ bênh vợ hơn mẹ mới là điều lạ lùng nên mình chả có gì buồn cả. MÌnh nghĩ không bao giờ có thể so sánh mẹ với vợ như chủ top nghĩ được: . Sau mẹ sau cha thôi chứ sao mà sau cùng được bạn. Riêng việc lo lắng vun vén thì mình cũng làm vợ làm mẹ mình hiểu nhưng nói thật với chủ top, tình yêu của vợ với chồng không bao la như mẹ với con đâu mẹ nó ạ. Đó là thứ tình yêu có điều kiện, anh có tốt với tôi tôi mới tốt lại, anh xấu tính, anh hèn kém, anh không kiếm ra tiền thì tình yêu của vợ cũng dần dần thui chột đi bởi những lo toan vất vả trong cuộc sống.... Sinh con thì mình hạnh phúc trước , con là con cho mình trước chứ mình không sinh cho ai cả.....Đó là vợ, nhưng với mẹ thì đứa con dù tật nguyền hay hèn kém cỡ nào, tù tội cỡ nào không bao giờ bà bỏ mà chỉ thương hơn bao giờ hết..... Vậy đấy, so sánh tình cảm ấy thì mình thấy mình lấy chồng, sống cho mình cũng nhiều chứ đâu phải chỉ sống cho chồng hay nhà chồng đâu. Người con nào chả chọn cha mẹ, kể cả bản thân mình cũng thế thôi. Chồng mình không tốt mình hoàn toàn có thể bỏ - không ai dám vỗ ngực tôi đây chung thuỷ trong mọi hoàn cảnh, nhưng bố mẹ mình thế nào không bao giờ mình bỏ. Câu hỏi kiểu này mấy lần đưa lên diễn đàn rùi, nói đi nói lại thì cuộc sống luôn sẵn câu trả lời cho những câu hỏi đại loại thế này. Vui lên thoi, cái gì là tất lẽ dĩ ngẫu, là hợp lý, hợp tình thì có gì phải buồn với thât vọng .
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Có thể với bạn, chồng coi bạn chỉ đứng sau bố mẹ, còn với mình, thì sau con, sau chị gái và sau cả cháu chồng. Mẹ chồng vừa kêu đau tay, đưa ngay vào viện chụp X quang, kết quả: K sao! Chỉ vì bà nằm ngủ say quá đè lên tay! Vợ đau tay cả tháng, kệ. Chị chồng lên khám bệnh, chồng nghỉ làm đưa vào viện. Vợ tự vác bụng bầu đi khám, kêu có gì mà phải đi cùng. Tiền k biết vợ có hay k, nhưng khi anh rể ngã, bắt vợ đưa 20tr để mang về. Lúc bảo lấy lại thì: Em thiếu thì đi vay, chị ấy lấy đâu ra mà trả. Vợ/chồng bỏ nhau đc, đúng. Bố mẹ/con cái k bỏ nhau đc, cũng đúng 100%. Nhưng bạn có đọc câu hỏi của mình k? M hỏi chồng bạn bênh mẹ hay vợ khi mẹ sai kia mà, còn cái tất lẽ ẫu dĩ ngẫu ai mà chẳng hiểu hả bạn? Bạn thấy hợp lý với chồng bạn khi chồng bạn bên mẹ dù mẹ sai lè lè, thì đó là quan điểm riêng của bạn thôi.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? mẹ là người phụ nữ duy nhất có thể vì anh mà hy sinh cả tính mạng, nếu anh không bảo vệ người ấy thì sẽ chẳng bảo vệ người nào khác, trừ bản thân anh tớ phải tự nhủ thế
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Đảo ngược vị trí nếu chồng hỏi vợ câu hỏi như thế vợ sẽ trả lời sao ?
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Em thấy với chồng cả mẹ và vợ đều quan trọng như nhau. Nếu vì vợ mà làm mất lòng mẹ chồng là người đúng giữa sẽ khổ lắm và ngược lại. Nên em nghĩ thôi đừng bắt chồng đứng giữa ở thế khó xử mà mình cố gắng dung hòa với mẹ chồng thôi. Đấy là tường hợp BM chồng tử tế. Còn một số trường hợp khác mà mẹ chồng quá đáng quá thì lúc đó các mẹ cố gắng cho chồng đứng về phía mình nhé vì dù sao thuận vợ thuận chồng thì sẽ giải quyết được mọi chuyện.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? E thì em thấy là ko nên để chồngh pải ở giữa - ông í cũng khó xử ghê lắm - đặt mình vào hoàn cảnh của các ông í xem - các ông í cũng khó xử ghê lắm đấy , thay vì so sánh thì hãy yêu thương cả mẹ chồng, suy cho cùng mẹ đẻ đẻ mình ra thật nhưng mình lại sống phần nhiều là với mẹ chồng . nên làm sao để cho cs thoải mái là ok mà.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Nếu đc mẹ chồng tốt thì chắc chẳng ai phải đau đầu phải k bạn, hơn nữa lại làm khổ chồng nữa chứ? M thấy nhiều ng còn yêu mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ ấy, còn mình thì... Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chán như gián ấy.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? chị đừng nên đặt ra câu hỏi như thế, thật là khó. Em thì không đi làm dâu, mà 2vc về ở bên ngoại. những lúc chồng em nói hay chê gì đó bên nhà vợ, đương nhiên em sẽ bênh vực bố mẹ và gia đình em rồi, thế nên chị cũng phải thông cảm khi chồng chị đứng về phía mẹ. Nhưng đôi khi các ông chồng cũng phải biết phân biệt phải trái đúng sai mà hòa giải cho hợp lý, người ở giữa vô cùng quan trọng góp phần hàn gắn giữa vợ và mẹ
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Chồng mình tuyên bố chính thức sau 10 năm chung sống về thứ tự người chồng yêu: mẹ là nhất, con là nhì, vợ là thứ ba. Với chuyện vc mình, người yêu nhất của chồng thì mình tin là đúng hoàn toàn, miễn phải bàn; Thứ nhì thì mình còn nghi ngờ; Thứ ba thì mình không tin. Mình ko phải là nói vu vơ đâu, bởi có những chuyện riêng có đã xảy ra khiến mình nghĩ vậy. Đã từng buồn nhiều phút vì những điều này, nhưng giờ thì chai rồi, coi đó là chuyện đương nhiên phải thế.