Rảnh rỗi 1 ngày,mượn nick vợ chia sẽ 1 chút kinh nghiệm về cuộc sống,mong là giúp ích đc bố mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Thú thực,trải qua 6 năm ĐH(1 trong những trường học dài nhất),bây giờ đã là Giảng viên ĐH đc 2 năm,nhưng nghĩ lại nếu không có cái hè năm lớp 8 mẹ cho mình đi học thêm,k biết bjo mình sẽ thế nào nữa.Hồi nhỏ ham chơi lắm,ở vùng quê nghèo đó suốt ngày làm lụng,trưa hè nắng đủ các trò,sức đâu học nữa.Và 1 hè lại đến,1 anh gần nhà mở 1 lớp nhỏ dạy hè(1k/1b) và mẹ cho đi học.Thật hay,qua 15 buổi học hè mà mình thích đc đi học kinh khủng,đam mê học từ đó.Từ 1 hs trung bình trở thành 1 hs xuất sắc lớp 9.Bjo đc đứng trên bục giảng,đc làm thầy mới nhận ra rằng,thầy giỏi k hẳn là có học trò giỏi,mà điều quan trọng là làm cho hs của mình thích học,muốn đc học.Điều đó quan trọng hơn việc anh chuẩn bị cả 1 tả bài giảng mà hs k muốn nghe.Lớp 9 là 1 mốc quan trọng nhất(theo cả nhân tôi là vậy),cần cho con cái dành tg để học nhiều hơn.Tất thảy những kiến thức sau này,dù học cao mấy cũng từ nền tảng lớp 9 thôi,nếu mất gốc thì thật khó để bắt đầu lại.Bố mẹ nào có con vào độ tuổi này hãy dành tg cho con nhiều hơn,tuổi này mãi chơi lắm,k chủ tâm học đc đâu,bme phải tx thúc dục.Chúc các bme nuôi dạy con thật tốt.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Đúng vậy. Lớp 9 rất quan trọng.Mình thấy rằng bây giờ đỗ vào cấp 3 các trường công lập có chất lượng còn khó khăn hơn rất nhiều với đỗ đại học.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Uh m cũng đồng tình với bạn, lớp 9 là mốc rất quan trọng, nếu học tốt, thi đậu vào cấp 3 của 1 trường tốt thì khả năng đỗ đại học cũng cao hơn v.v... mà lớp 9 đúng là có nhiều kiến thức mà các lớp trên lấy nền tảng từ đó, nếu ko nắm vững thì học lại rất mệt.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Oử cái tuổi này bọn trẻ cũng ẩm ương lắm, nên theo sát con cả trong học tập cũng như trong cuộc sống
Ðề: Giúp con cái trưởng thành ***"làm cho hs của mình thích học,muốn được học" là có tố chất thành thầy dạy giỏ rồi bạn ạ .
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Các mẹ phải khích lệ cho con,vì cái tuổi này mãi chơi lém,,,bỏ bê học tập thời gian là mất gốc luôn,,,mà để lấy lại k phải dễ.Bjo đi gsu cho mấy cậu mà thật khổ,dường như phải bổ sung kiến thức lại từ đầu.Thực ra học toán k khó,các mẹ làm sao cho con mình thích thú mỗi khi có tiết học toán là oke,em tin làm đc vậy các cháu sẽ học tốt cả.chúc các mẹ luôn dạy dỗ con thật tốt,vì tương lai nước nhà.(Chồng bà xã hocnua-)
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Em cũng đồng ý, tuy rằng công việc hàng ngày bộn bề, nhưng bố mẹ vẫn phải dành thời gian, một chút nào đó cho con cái. Tất nhiên là thực sự chứ không phải là lúc con đi học về lại hỏi : hôm nay học hành thế nào, bao nhiêu điểm ... .
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm thật thú vị từ bản thân. Em cũng có mong muốn trở thành một cô giáo. Từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, cũng luôn nghĩ rằng thầy cô là người truyền lửa cho mình. Đó là điều vô cùng quan trọng đối với việc học tốt một môn học. Hi vọng nếu sau này em có thể trở thành một cô giáo, em sẽ làm được điều đó với học trò của mình.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Cấp 3 là ctrinh quan trọng để bước vào cánh cửa đh,tuy nhiên môn toán và hóa cấp 3 là nền từ lớp 9 nhiều đó.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành bây giờ chương trình giáo khoa rất nặng, ko cho con học thêm thì khó mà con theo kịp bạn bè. học thêm trong lớp thì đông quá, con lại nói chuyện hok tập trung với bạn bè Nếu có thể bạn nên cho học với gia sư tại nhà, vừa tiện quản lý con, vừa khỏi tốn công đưa rước con, khỏe cho con và cả cha mẹ nữa
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Đúng là khi mà đã trải qua mới hiểu nghĩ lại thì bỏ qua nhiều cơ hội quá
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Cảm ơn bác về bài viết rất bổ ích.Em mới có con năm nay đang học lớp 1,tuy nhiên mỗi lần muốn con học hành tập trung thì em phải hò hét khản cả cổ.Nói thật là làm thế nào để cho con thích học cũng khó lắm ạ.Các bác có cách gì thì giúp em với nhé....Cháu nhà em là bé trai nên hiếu động ,ham chơi.Thật ra là cháu ko lười học mà đơn giản chỉ là cháu nói,nhiều bài quá,viết mỏi tay thôi..hihih....Xin cảm ơn!
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Cảm ơn bác về bài viết rất bổ ích.Em mới có con năm nay đang học lớp 1,tuy nhiên mỗi lần muốn con học hành tập trung thì em phải hò hét khản cả cổ.Nói thật là làm thế nào để cho con thích học cũng khó lắm ạ.Các bác có cách gì thì giúp em với nhé....Cháu nhà em là bé trai nên hiếu động ,ham chơi.Thật ra là cháu ko lười học mà đơn giản chỉ là cháu nói,nhiều bài quá,viết mỏi tay thôi..hihih....Xin cảm ơn! http://tinyurl.com/Gomsugiadung
Ðề: Giúp con cái trưởng thành Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin bổ ích. Đúng là cấp 2 kèm con là một nhiệm vụ cô cùng khó khăn và gian nan của cha mẹ, tuổi "ẩm ương" kèm lỏng cũng không được mà kèm chặt quá cũng không xong. Lựa vào tính cách của từng đứa trẻ mà lựa vậy. Cha mẹ hãy là người bạn lớn của con, khó thật, thật khó
Ðề: Giúp con cái trưởng thành thúc dục trẻ học cần phải biết khuyến khích chứ, thúc dục theo kiểu bắt ép thì sẽ phản tác dụng các bác ạ.
Ðề: Giúp con cái trưởng thành mình nghĩ mỗi người một mốc , với lại việc thích học là đúng cách tốt nhất để trẻ giỏi lên ^^!