Giúp con chơi mà học

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thucphamhuuco, 17/4/2010.

  1. thucphamhuuco

    thucphamhuuco Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    2,730
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    98
    Chào các mẹ.
    Mình lập topic này nhằm chia sẻ với các mẹ những gì mình đã làm cho nhóc 3 tuổi ở nhà cũng như hy vọng nhận được những kinh nghiệm quí báu của các mẹ trong quá trình dạy dỗ con. Bản thân mình cũng là giáo viên mầm non ở trường quốc tế đã nhiều năm rồi nên mình rất thích cách học mà chơi của nước ngoài. Trước hết là phần giúp trẻ làm quen với chữ cái.Mình không dạy con theo SGK vì con còn bé và cách dạy chữ của SGK không được fun cho lắm. Nhóc nhà mình tên gọi ở nhà là Bo nên chữ đầu tiên con học là chữ “B”. Mình liên hệ đến những từ bắt đầu bằng chữ “B” quen thuộc với con như: bố, bà, bóng, bướm, bi ve, Bo(tên con) và làm quyển sách chữ B cho con như sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả trang cho con tự tô màu hoặc cắt dán trong khi mình bận nấu cơm nè. (Cái này các mẹ có thể tự làm ở máy tính cho con, đảm bảo con sẽ rất thích học)
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thucphamhuuco
    Đang tải...


  2. thucphamhuuco

    thucphamhuuco Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    2,730
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    98
    Còn đây là quyển sách chữ "M". Quyển này chữ "M" dán ở mép trái trang cuối cùng. Các trang trên cắt lui vào để con nhìn thấy chữ "M" và các từ bắt đầu bằng chữ "M" như mẹ, mèo, mũ... (con nên làm quen với không quá 5 từ cho 1 chữ cái). Đây là ảnh quyển sách mới của con. Quyển này bé 3 tuổi tự tô màu nên hơi lem nhem nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mẹ nó thực sự tâm huyết và dành nhiều thời gian cho con nhỉ, tớ 2 đứa rồi,bận bịu mà đọc thấy topic của mẹ nó lại thấy mình hơi xao lãng.
    Tớ thì dạy con mọi lúc mọi nơi, và nhờ cô giáo nữa, chứ ko kèn kẹt được, bé 3 tuỏi đã có em rồi.
    Nhưng cũng vì thế mà bé thứ 2 nhà tớ được thừa hưởng của anh, anh có bảng chữ cái bằng gỗ, dạy anh chưa thuộc bảng chữ cái thì em 2 tuổi rưỡi đã thuộchết các con vật và đồ vật trên bảng chữ cái đó, vì bảng chữ cái đó có cảchữ và con vật, 1 mặt chữ, 1 mặt vừa hình, vừa chữ.
    tớ thì dạy con qua hình ảnh tivi, các câu chuyện trên phim, vì quan điểm của tớ phải dạy con biết yêu thương, biết chia sẻ, biết phân biệt đúng sai, ngoan hư trước khi học biét chữ và làm toán, bạn có thể tham khảo link ở dưới chữ ký để biết tớ share với các mẹ các băng đĩa phim gì để dạy cho con. Tớ ko mục đích quảng cáo đâu mẹ nó nhé.
     

Chia sẻ trang này