Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi hanhphuc888, 29/3/2011.

  1. hanhphuc888

    hanhphuc888 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Chị T. đã ngoài năm mươi tuổi, là một cô giáo giàu kinh nghiệm và được học trò yêu quý. Nhưng chị đã khóc hết nước mắt khi nhận thấy rằng, đứa con trai út lại đang phủ nhận những gì chị làm cho nó.

    Đang học lớp 12, con trai chị muốn tự chọn mua quần áo cho mình, muốn tự đi xe máy đến trường, muốn dùng keo xịt tóc để giống diễn viên Hàn Quốc… Chị sợ con mình đua đòi ăn diện, ảnh hưởng chuyện học hành.

    Chị muốn con nghĩ rằng gia đình mình nghèo khó để cố gắng chăm lo học tập. Chị cố để chiếc xe thật “cà tàng” khi đưa đón con. Nó “ra lệnh” mẹ chỉ được đậu cách cổng trường một trăm mét: “Thà đi bộ còn hơn để bạn bè thấy con ngồi sau xe mẹ”. Chị thay bộ áo dài, mặc bộ đồ rất lỗi mốt và thậm chí đã sờn, chị muốn con mình nghĩ mình là người giản dị.

    Vào quán ăn cơm trưa, chị gọi cho con một đĩa cơm sườn, còn chị ăn cơm trắng với nước tương. Chị muốn con mình nghĩ, chị đang thắt lưng buộc bụng, đang nhịn từng bữa ăn để lo cho nó học hành.

    Chị tưởng khi mình là người mẹ hy sinh vất vả, con sẽ thương mình hơn. Chị nghĩ con mình sẽ biết được tấm lòng cao cả của mẹ, nó sẽ là đứa biết đền ơn và trách nhiệm. Nhưng chị đâu biết rằng, con sẽ ngoan, sẽ chăm học hơn, sẽ cảm thấy mình cần cố gắng, khi nó tự hào về mẹ.

    Nếu thực sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con cái sẽ là người cảm nhận được đầu tiên. Hãy dạy con biết hoàn cảnh của mình, chúng sẽ phải thích nghi với môi trường, với điều kiện sống. Chúng sẽ phải tự vươn lên để vượt qua số phận. Sự hy sinh là hoàn toàn tự nguyện, là bản năng làm mẹ của mình. Khi người mẹ đang cố chứng minh sự nghèo khổ, khó khăn và đang muốn cố cho con thấy mình vất vả, trẻ sẽ có cảm giác bị dối lừa, bị đối phó. Trẻ không ngẩng cao đầu và không thể tự hào với hình ảnh mẹ mình. Mẹ không cần phải đẹp, phải giàu sang, nhưng mẹ phải là hình ảnh mà trẻ luôn mong muốn.

    Ngược lại, nhiều người không muốn con biết hoàn cảnh thật của gia đình, không muốn con phải lo toan và vất vả. Họ không thực dư giả, nhưng luôn cố gắng để con mình không thua kém bạn bè. Họ chấp nhận thiệt thòi, để dành hết cho con cuộc sống vật chất đầy đủ. Những đứa trẻ được nuông chiều như thế, thường có thói quen đua đòi, “con nhà lính tính nhà quan”. Điều này dễ hình thành tính ích kỷ và không quan tâm người khác ở con cái. Và khi bố mẹ thấy con hư, lại cuống lên và giận dữ. Rồi họ lại thất vọng, rồi bắt con phải hiểu mình, phải chia sẻ cùng người khác. Trong trường hợp này, những đứa trẻ không biết sẽ bắt đầu từ đâu.

    Có những gia đình giàu có nhưng sợ con hư, nên trước mặt con luôn “vờ” làm người nghèo khó. Họ mong muốn con mình sẽ chắt chiu, tiết kiệm. Họ không cho con biết sử dụng những đồng tiền. Nếu không dạy cho con cách sử dụng, quản lý tài sản, chúng không duy trì và phát triển được gia sản do cha ông để lại. Rất nhiều gia đình, nhiều đời kinh doanh truyền thống, nhưng đến khi đặt vào tay của con, khối tài sản “bốc hơi” trong chốc lát. Không nên sợ con biết nhà mình có điều kiện, hãy mạnh dạn cho con mình biết tài sản ở đâu mà có. Những gì cha mẹ đã làm ra là mồ hôi nước mắt, là công lao dành dụm. Hãy cho con biết vai trò quan trọng của mình, là giữ gìn và phát triển.

    Đừng bắt con phải đắm chìm trong thiếu thốn và khó khăn giả tạo. Nhiều bố mẹ ngày xưa sống trong khổ cực, nay có điều kiện vẫn muốn con sống như họ thời ấy. Họ muốn con có những trải nghiệm và muốn nhờ đó để con mình vươn lên. Nhưng điều này rất khó thực hiện. Bắt trẻ nghĩ gia đình mình nghèo khó không đúng với thực tế, có thể là tác dụng ngược đối với con. Trẻ sẽ tự ti, ác cảm với sự thiếu thốn của mình. Trẻ oán trách vì sự “hẹp hòi” của cha mẹ, không muốn vươn lên.

    Trẻ cần được nhen nhóm và khích lệ sự cố gắng vươn lên. Trẻ cần thấy gia đình luôn là điểm tựa. Bố mẹ yêu thương và hy sinh đúng mực, đừng bao giờ cố bắt trẻ phải ghi nhận hy sinh của cha mẹ. Hãy cho trẻ được tự hào về gia đình mình, tự hào về những người cha, người mẹ. Sống trong hoàn cảnh thật của gia đình, trẻ sẽ tự tin hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanhphuc888
    Đang tải...


  2. ButBivaNam

    ButBivaNam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Tôi đồng ý với ý kiến của mẹ hanhphu888. Tại sao lại phải cho con mình sống thiếu thốn trong khi mình có đủ điều kiện để cho con mình một cuộc sống tốt nhất có thể chứ? Hãy dạy cho con biết tiêu khiển đồng tiền như thế nào? hãy dạy cho con biết chia sẻ những gì mình có với những người bạn cùng trang lứa, với mọi hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.
     
    hanhphuc888 thích bài này.
  3. conyeucuame103

    conyeucuame103 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Theo tôi, đây cũng là cách dạy con không được sống phung phí, tránh trường hợp một số trẻ ỷ lại nhà mình giàu nên muốn làm gì thì làm, vòi vĩnh vô cớ, phải nghiêm khắc với con thì tốt hơn.
     
    hanhphuc888 thích bài này.
  4. baonghi10

    baonghi10 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Liệu bạn làm như vậy sẽ giúp cháu sống tốt hơn, hay sẽ ích kỷ. Không thích cái cách vờ làm người nghèo khổ như vậy. Hãy dạy cho cháu biết chia sẻ những gì mình có với mọi người xung quanh, để em biết như vậy mình sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.
     
    hanhphuc888 thích bài này.
  5. hanhphuc888

    hanhphuc888 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Có rất nhiều trường hợp nhà giàu, cưng chiều con hết sức. Khi biết con hư, lại cuống lên và giận dữ. Lại không cho con gì hết, bỏ đói con, nhốt con ở nhà. Liệu đó có phải là cách dạy con đúng?
     
    bupbebietnoi thích bài này.
  6. bupbebietnoi

    bupbebietnoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    thiết nghĩ đâu phải cứ giàu là hư và nghèo thì nên đâu...vấn đề là cách cư xử với bé ngay từ nhỏ, bé mình còn bé tí nên phải bắt đầu uốn nắn, mình cũng chưa biết con mình sau này sẽ nên hay hư nữa, nhưng trước mắt vẫn cố gắng hình thành 1 số phẩm chất cần thiết nhất.
     
  7. bo cua tho

    bo cua tho Các loại sữa bột em bé

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    7,860
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Mình đang rất băn khoăn về cách dạy con vào đây học hỏi kinh nghiệm của các mẹ
     
  8. be_Quynh

    be_Quynh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Chia sẻ rất có ý nghĩa!...........
     
  9. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Mình cũng đồng quan điểm với các mẹ
     
  10. tientientien

    tientientien CALL 0903.222.392

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    thằng ku cạnh nhà em nhà giầu bố làm to nó phá ko biết bao nhiêu con SH bao lần vỡ mạng bóng vài trăm tr/ lần rồi..
    Để cho trẻ biết nhà có tiền lắm của có địa vị mà ko dạy đúng cách cũng đáng lo lắm đấy ạ :(
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Có nhiều người giỏi kiếm tiền - nhưng trong số người kiếm được nhiều tiền lại ít người biết sử dụng đồng tiền ! Bởi vì kiếm tiền là một kỹ năng cùng với sự may mắn, còn xài tiền là một ý thức và những yếu tố tác động. Cũng thế, có nhiều người giỏi dạy học sinh, nhưng dạy con lại không được vì dạy học sinh là dạy kiến thức, dạy con mình là dạy nhận thức !
    Trong trường hợp bà mẹ ăn uống tiện tặn, mặc quần áo xấu, đi xe rẻ tiền nhưng lại cho con ăn uống thoải mái, ăn mặc lịch sự là bà đã lẫn lộn giữa sự làm gương và cách sống trung thực, bà tưởng là làm như vậy con sẽ nghĩ đến sự hy sinh, nhưng trẻ không chỉ muốn sự thương yêu mà còn muốn sự trung thực. Vì thế, sự thất bại là tất yếu.
    Cha mẹ có thể đóng kịch với mọi người ( vì thực sự thì khi bước ra ngoài xã hội là chúng ta đã có sẵn cho mình những chiếc mặt nạ khác nhau ) nhưng với người trong nhà - với con cái, nếu chúng ta cố đóng kịch, dù với mục đích tốt là muốn dạy con đi chăng nữa thì trẻ con cũng sẽ nhận ra - và điều nguy hiểm nhất mà chúng ta sẽ nhận được là trẻ con sẽ phản ứng lại bằng sự "đóng kịch" với chúng ta ! Nếu không, thì cũng là một nguy hiểm không kém : Trẻ không tin vào bố mẹ nữa !

    Thế nhưng có nhiều người nghĩ rằng : Cần gì lòng tin ? chỉ cần chúng ta và con cái chúng ta sống một cách sung sướng, thụ hưởng những gì ta kiếm được, và mọi người chung quanh nể sợ là đủ - vì rõ ràng trong cuộc sống ngày nay, rất nhiều người có quan điểm là : điều gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng ...nhiều tiền hơn ! Trên thực tế, ngay trong những lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học...là những "đền thờ" của giá trị tinh thần, giá trị của đạo đức và tinh thần tự trọng cũng cho thấy sự xâm nhập ngày càng nhiều của quan điểm này - và mọi người "bắt buộc" phải xem đó là chuyện ...bình thường ! Vì thế, những lệch lạc trong việc giáo dục trẻ em cũng sẽ là điều ...bình thường thôi !
     
  12. sandyminh

    sandyminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Hiện nay không thiếu gia đình có điều kiện chăm con bằng "tiền" mà quên mất thứ gọi là "tình cảm". Muốn con học tốt thì hãy thêm 1 chút thời gian học cùng con, muốn con biết chia sẻ thì hãy thêm 1 chút thời gian ngồi chia sẻ với con. Con luôn có khuynh hướng bắt chước bố mẹ nên hãy là một tấm gương sáng cho con, tùy độ tuổi con để chọn cách giao tiếp, khuyến khích con. Hãy để con tự hào về cha mẹ, mọi "kịch sĩ" không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, gây ảnh hưởng trái chiều đến con, như vậy thật không nên.
     
    phuongedu thích bài này.
  13. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Học làm mẹ thật là khó biết bao! Hy vọng các bác chia sẻ những kn dậy con cho chúng ta cùng tham khảo, bàn luận.
     
  14. MeHaNhim

    MeHaNhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Theo tôi làm thể nào để rèn luyện được cho con tính tự giác và tự lập
    Tôi có người họ hàng gia đình cũng thuộc dạng bình thường ở HN, có 1 người con nhưng từ bé em luôn được bố mẹ hoặc người thân chăm sóc, chiều chuộng 1 cách "kỹ lưỡng", hầu như em không bao giờ phải động vào bất cứ việc gi.Em cũng được chu cấp đầy đủ cho việc học hành, sinh hoạt và em thường đòi hỏi nhiều hơn thế. Đến giờ em đang học cấp 3 nhưng em luôn có ý nghĩ hưởng thụ hơn là lao động. Thậm chí em luôn chất vấn bố mẹ rằng: Tại sao nhà mình nghèo thế, không bằng nhà bạn này bạn kia? Em không biết vào bếp, ko biết phụ mẹ nấu ăn, ăn xong cũng ko biết dọn dẹp. Việc học hành cứ luôn phải có người nhắc nhở giám sát. Mẹ ốm không biết chăm sóc,...
    Thiết nghĩ bố mẹ không nên chiều chuộng và hi sinh cho con nhiều đển vậy. Hãy dạy cho con cái cũng phải biết hi sinh như bố mẹ chúng...
     
  15. lienls

    lienls bame3con

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    Con trẻ rất nhạy cảm nên khó mà đóng kịch được trước mặt chúng, đặc biệt là việc vờ nghèo khó. Muốn con không phung phí tiền bạc, hãy cho con biết mình kiếm tiền vất vả như thế nào.
    Theo mình, tốt nhất là nên sống chân thành, hãy gần gũi chúng thì mới chia sẻ được, và như thế những gì mình muốn uón nắn chúng mới thực sự thuyết phục được chúng.
     
  16. nhamhd

    nhamhd Banned

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    cảm ơn bạn hanhphuc888 đã chia sé nhưng kinh nghiệm quý báu đó nhé
     
  17. huemua

    huemua Banned

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    thú thực tôi ghét cái kiểu giờ vĩnh giả dối ấy. Thiếu gì cách dạy còn mà phải làm điều ấy. Thật không có gì đáng học tập cả.
     
  18. nhamhd

    nhamhd Banned

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    đúng rồi đấy. nhà giầu càng giầu có thì con cái học càng kém. hay chơi Game và rễ xa ngã nếu không đc giáo dục
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    bài viết hay và thiết thực, thanks .
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Giúp con thích nghi với hoàn cảnh

    avartar mới của bạn rất đẹp nhưng ko ấn tượng bằng avartar cũ, mình thích status trên nick name của bạn.
     

Chia sẻ trang này