Kinh nghiệm: Giúp Con Tự Lập Ngay Từ Khi Còn Bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Tinh dầu bảo châu, 3/6/2017.

  1. Tinh dầu bảo châu

    Tinh dầu bảo châu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/6/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Trộm vía, không phải là "mèo khen mèo dài đuôi" đâu nhưng thật sự là bé nhà mình rất tự lập và có tinh thần chia sẻ việc nhà với mẹ với ba; đặc biệt là rất tinh ý trong vấn đề quan tâm người khác dù bé chưa được 3 tuổi rưỡi. Đấy như tuần vừa rồi, chị cháu có thèm ngó ngàng gì đến mẹ cháu đâu. Thi thoảng nhớ mẹ lại cầm điện thoại Facetime với mẹ xíu rồi lại tít đi chơi với cậu với bà ngoại.
    Nhiều mẹ sẽ nói đó là do tính cách của con nhưng thực ra mình nghĩ đó là do cái cách mình hướng cho con từ nhỏ. Nhân tiện, hôm nay anh ku kaka Khoai tây đang nằm ngắm cửa sổ một cách rất chăm chú nên mẹ cháu cũng chia sẻ xiu xiu tí chiêu đã áp dụng cho chị Nghé rất thành công giúp chị tự lập còn chiêu hướng bé quan tâm mọi người hôm khác mẹ cháu chia sẻ nha.
    Thực tình, ngay từ hồi con còn bé các mẹ cứ nên để con tự làm mọi thứ trong khả năng của mình, đừng lo con không làm được hoặc sẽ nguy hiểm đến con. Các mẹ chỉ đứng ngoài quan sát và sẵn sàng hỗ trợ khi con thực sự cần thôi nhé. Như bé lớn nhà mình thì ngay từ thời điểm con có thể cầm nắm tốt, mình đã dần dần hướng cho bé tự cầm bình sữa khi ti. Lúc đầu bé cầm ít một vì tay bé còn non nên rất nhanh mỏi. Hai nữa là, do bé mau chán vì thế trong lúc cho bé ti thi thoảng mẹ lại cho con tự cầm một lúc nhé. Các bé đang giai đoạn muốn cầm nắm sẽ rất tích cực hưởng ứng theo đó. Dần dần các mẹ tăng thời gian cho con tự cầm bình lên theo độ chắc của cổ tay và tháng tuổi của con. Đến chừng mực nhất định là bé ứ thích mẹ cầm cho nữa đâu.
    Khi cô nhóc được 1 tuổi, biết chạy lững chững trong lúc hai mẹ con vừa chơi hoặc mẹ đang dọn dẹp hay gấp quần áo (nói chung là bất cứ việc gì mẹ thấy vừa với nhận biết theo lứa tuổi của con đều được ạ) thì mình lại nhờ con tìm giùm một đồ vật nào đó hoặc cất quần áo của con giùm mẹ. trộm vía bé học các đồ khá nhanh, lại còn giúp con hình thành thói quen biết giúp mẹ nữa. Được cái cô nhóc nhà mình cũng yêu thích được làm cùng mẹ nên việc này mình cũng không mất nhiều thời gian. Khi bé làm xong, các mẹ thể hiện yêu thương, khen tặng và động viên thì bé sẽ rất thích và có động lực để làm những nhiệm vụ tiếp theo. Cứ thế, mỗi ngày mình đều giành ra tầm 2 tiếng ( cái này không phải 2 tiếng liên tục đâu các mẹ mà là tổng 2 tiếng trong cả ngày nha) mình nhờ hoặc hướng con vào làm một việc gì đó trong lúc mình làm nên việc hình thành ý thức chăm chỉ cho con được thực hiện rất nhanh. Đến giờ khi mình sinh bé thứ 2, những lúc tắm rửa cho bé, hay cho bé ăn...mình đều có bé bên cạnh giúp đỡ. Thậm trí, mình chưa mở lời cô nhóc đã tranh: mẹ để con lấy đồ cho em nhé. Hôm rồi, kỳ thật mệt mỏi quá nên mình thiếp đi quên luôn phải pha sữa cho nhóc uống trước giờ đi ngủ. Các mẹ biết sao không? Mình giật mình tỉnh dậy thì thấy bé đang ôm từng thứ một từ trên bàn xuống sàn nhà: Hộp sữa, bình ty và bình nước. Mình cứ yên lặng xem bé làm gì. Thật không ngờ, nhóc khéo tay phết. Đổ nước vào bình ty mà không tràn tí nào nhé ( cái bình ty của nhóc là bình cổ hẹp), sau cũng múc sữa cho vào. trộm vía, nhóc cũng chỉ lấy đến đầy thìa thôi, thìa nào nhiều quá nhóc cũng biết gạt gạt cho bằng :)). Nhiều mẹ thấy thế có khi hay la mắng các con là nguy hiểm, không được tự ý làm hoặc sợ bé làm dây đồ ra nhà nhưng kỳ thật, cứ để các bé làm trong sự quan sát của mình đi nha. Các bé làm được hết ý mà. Miễn là ba mẹ phải nhắc các con thế nào là nguy hiểm thế nào là được làm theo độ tuổi nè.
    Chắc chút ít kinh nghiệm này chỉ là múa rìu qua mắt thợ nhưng mình nghĩ ít nhiều cũng có ích đúng ko ạ. mong các mom chia sẻ thêm nha
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tinh dầu bảo châu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này