Giúp đỡ cháu Luân bị ung thư máu

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi khangnvt, 16/6/2008.

  1. khangnvt

    khangnvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi là một người chú. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực trước căn bệnh ung thư máu mà cháu tôi đang gánh chịu. Mới 8 tuổi và đang học lớp 3, cháu học rất khá. Cháu đang có một tương lai rộng mở phía trước cuộc đời. Nhưng cuộc đời thật bất công với cháu. Từ nhỏ đến bây giờ, cháu ở với ông bà nội (đã hơn 65 tuổi) tại Thôn Phú Bình - Xã Tam Xuân I - huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam. Gia đình cháu (anh chị ruột của tôi) là nhưng người nông dân chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ biết đến ruộng đồng và chăm lo cho cha mẹ tôi. Gia đình tôi có 5 anh em, nhưng để thoát khỏi cuộc sống khó khăn hằng ngày nơi đồng quê, chúng tôi đi làm ăn xa nhưng cũng không khắm khá gì.
    Trước căn bệnh của cháu Luân, chúng tôi chỉ ngậm ngùi cầu mong sự ban ơn của Thượng đế đối với cuộc đời cháu. Với chúng tôi, tình cảnh này là không thể và đã vượt quá khả năng của mình.
    Trong sự kỳ vọng lớn nhất về cháu Luân, tôi rất mong nhận được nhưng sự cảm thông, chia sẻ của nhưng nhà hảo tâm trên khắp đất nước để cháu Luân của tôi có được nhiều hơn nữa niềm hy vọng được sống, được học tập, được ở bên những người thân yêu của mình.
    Cha tôi, mẹ tôi, anh chị tôi đang rất tuyệt vọng và đau khổ. Và tôi cũng không khỏi những đêm dài không ngủ vì thương cháu mình. Nhưng chỉ có tình thương thôi không đủ để cháu mình khỏi bệnh.
    Tôi thật sự cầu mong lòng tốt của mọi người giup đỡ cháu mình. Hiện tại, cháu đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng (Phòng 3, Khoa Nhi II) và đang rất cần tiền để chữa trị bằng hóa chất, bằng tế bào gốc và ghép tủy. Cha tôi, mẹ tôi và anh chị tôi phải ngày ngày thay phiên nhau đi từ quê ra Bệnh viện để chăm sóc cháu. Sức khỏe đã lớn, cùng với tình thương yêu của người Ông, người Bà đã thôi thúc cha mẹ tôi, không quãng đường xa và sức khỏe yếu của người lớn tuổi với niềm hy vọng lớn nhất về cháu mình.
    Còn tôi, tôi vẫn thường vượt hơn 130km đường dài (Từ Bắc Trà My - Quảng Nam) để thăm cháu. Và tôi chỉ có thể giúp cháu mình một chiếc điện thoại di động (số thuê bao: 0976371191) chỉ với số tiền 500.000đ để có thể nói chuyện và hỏi thăm tình trạng sức khỏe cháu trong những lúc mình không có bên cạnh.
    Một lần nữa, tôi mong mỏi nhận được những sự giúp đở từ các nhà hảo tâm để cứu lấy cháu mình.
    Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này. Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình chúng tôi cảm ơn sâu sắc vì đã góp phần giúp bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...!
    Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
    Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Tam Kỳ - Quảng Nam
    Tên t/k: Nguyễn Văn Thạnh
    Số t/k : 0271.000.225.649
    Tôi thành thật gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khangnvt
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,257
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nếu thật bạn có cháu Luân cần sự giúp đỡ của mọi người. Và bạn thực sự muốn giúp đỡ cháu, bạn nên bỏ một chút công sức để chứng minh rằng những điều đó là sự thật.

    Nếu trong 5 ngày tới, bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể để chứng minh với mọi người về con người thật cần giúp đỡ, và sự giúp đỡ của mọi người (nếu có) đến được với người cần giúp mà không bị mất mát và việc sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích, bài viết này sẽ bị xóa bỏ.
     
  3. lanuct

    lanuct Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nghe thương tâm quá, nhưng em đã từng biết có rất nhiều người dùng thủ đoạn này để lừa gạt tiền và lòng tốt của những người hảo tâm. Đặc biệt ở bv K, có ít nhất 3 nhóm người chuyên đi "quyên góp từ thiện", nhưng cuối cùng tiền tới tay người bệnh thực sự chỉ là vài trăm nghìn!
    Anh chủ topic cần đưa ra bằng chứng xác thực như hình ảnh của cháu tại bv, số điện thoại của bv Quảng Nam hoặc bs điều trị và phòng dịch vụ nằm điều trị (số cố định mới đáng tin cậy để còn có thể kiểm chứng qua 1080...) thì mọi người mới tin được!
     
  4. khangnvt

    khangnvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ thông tin về cháu Luân.
    Tôi hiện đang công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My - Quảng Nam
    ĐTDĐ: 0983806067
    ĐT: 0510-893737, Fax: 0510-882325
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2008
  5. lanuct

    lanuct Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chắc anh phải cho lại thông tin rồi vì những thông tin này hầu như không có giá trị gì đâu. Cần nhất là SDT của bác sĩ điều trị (Tên, số di động, số cố định ở BV-phải có 3 số này để xác thực) và số dt của khoa dịch vụ nơi cháu Luân đang nằm điều trị, để khi kiểm chứng thông tin, có thể tin cậy hơn vì qua nhiều nguồn, nhiều người
     
  6. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    1,059
    Điểm thành tích:
    773
    Không ai có thể giúp đỡ khi thông tin chưa được xác nhận bạn ạ. Không phải cứ gửi 1 tin như thế này là mọi người cứ gửi tiền vào TK đâu trong khi không biết sự việc có đúng hay không đúng.

    Nguyên tắc giúp đỡ các trường hợp khó khăn:

    1. Nhận thông tin.

    2. Xác minh thông tin.

    3. Công bố thông tin đã được xác minh.

    4. Đưa ra quyết định giúp đỡ cụ thể.

     
  7. khangnvt

    khangnvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi chỉ có thể cung cấp số điện thoại của khoa Nhi II (0511-3833024) và tên Bác sĩ điều trị (Trần Thị Thanh Ngọc) cho cháu thôi. Vì tôi đang ở quá xa nơi cháu tôi điều trị và là người duy nhất trong gia đình lúc này có thể đăng tải những thông tin này.
    Tôi chỉ có thể mong chờ vào sự quan tâm sâu sắc của quý vị. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến Khoa nhi II, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng theo số điện thoại trên.
    Chân thành cảm ơn!
     
  8. Ti ngo

    Ti ngo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cũng có thể lời nói này là sự thât.e thử liên lạc với bs Ngọc xem sao
     

Chia sẻ trang này