Chào cả nhà, Mình định kéo cái mục cũ về gia đình Tê Phan lên nhưng lại thấy nó hơi cũ cũ rồi nên xin phép lập ra mục mới tinh này vì mình có nhiều mục đích . Mọi người thông cảm nhé . Như nhiều người đã biết, gia đình tình thương Tê Phan là nơi cư trú của mấy chục trẻ em mồ côi dưới tình thương của Thầy Bình và một số tấm lòng . Từ ngày biết đến gia đình Tê Phan do Mami giới thiệu, các thành viên của LCM từ Nam ra Bắc ( đặc biệt là mọi người trong Sài gòn) cũng đã làm được một số việc để giúp Thầy Bình và các em . Mình thật sự cảm động với tấm lòng chân tình của rất nhiều người . Mình ở xa không đóng góp được gì nhiều nhưng thời gian qua cũng đã vận động được hai người tham gia bảo trợ cho gia đình Tê Phan . - Một bạn là sinh viên bên này (mình xin không nêu tên vì chưa hỏi ý kiến bạn ấy ) xin được đóng góp mỗi tháng 200 nghìn đồng - tính tư tháng 11 -2006 trở đi (bạn ấy đã đưa tiền ba tháng đầu cho mình rồi ) ; - Một gia đình người Pháp xin được hỗ trợ một khoản hàng tháng nữa (chưa rõ bao nhiều vì hiện tại họ đang đi vắng nên chưa đưa tiền ) - Gia đình mình cũng xin được hỗ trợ mỗi tháng 200 nghìn đồng một cách dài hạn . Số tiền này mình vẫn dự định dành để giúp em Hạnh một nửa, gia đình Tê Phan một nửa, nhưng bây giờ em Hạnh chưa cần tới nên mình xin giúp các em Tê Phan trươc . Mình xin phép lập mục này ra với ba mục đích rất nhỏ nhoi : 1- là những người bạn mà mình đã và sẽ kêu gọi ở bên này trước mắt sẽ chỉ gửi tiền qua mình, sau đó mình chịu trách nhiệm gửi về Vn . Vì vậy minh muốn có một mục riêng chỉ nói về việc đóng góp như thế này để hàng tháng mình sẽ gửi đường link cho những người đó để mọi người thấy rõ rằng tiền của mọi người đến được với gia đình Tê Phan . 2- Kêu gọi mọi người cùng ủng hộ, gửi đường link cho bạn bè để cùng kêu gọi ...vì qua mọi người ở Sài Gòn, mình biết cuộc sống của Thầy Bình và các em ở gia đình Tê Phan còn nhiều chật vật . Mình chỉ mong các em có đủ cơm ăn, áo mặc, chút giải trí đơn giản và được học hành . LCM là một diễn đàn nhỏ nhưng tinh yêu thương thì rộng lớn đúng không ? Minh nghĩ nếu mỗi người giúp một chút : tình yêu thương, tiền, vật chất, công sưc..., dù rất nhỏ thôi thì cũng đã làm cho các em ấy được ấm lòng lên chút ít rồi . 3- Muốn thực hiện được việc chuyển tiền thì cần có một người có tài khoản trong ngân hàng đứng ra nhận làm đầu cầu, lần trước thì nhờ Mami, giờ Mami bận rồi thì mọi người ở Sài Gòn ai giúp được một tay không ? Hihi, chờ hết ngày thứ hai không ai lên tiếng thì mình úp sọt nhé, hihi . Cám ơn mọi người trước nhé . Mẹ Luti
Các bố, các mẹ Sài Gòn đi đâu hết rùi? Các mẹ Hà Nội cũng có thể có một đầu mối để nhận tiền ủng hộ của các mẹ và công khai tài chính trên pubblic này. Ý kiến của các mẹ thế nào?
Em đây, em sẵn sàng nhận tuy nhiên từ giờ đến cuối năm 2006 em rất bận, nên cũng ít lượn lờ vào Diễn đàn, nếu các chị đồng ý & thông cảm thì em xin tình nguyện làm đầu cầu giữa LCM & gia đình Tê Phan
@MeLuti: lâu lắm mình mới vào DD, không biết việc tài trợ cho các bé gia đình Tê Phan đến đâu rồi bạn nhỉ? Mình thấy nếu được như ý kiến bạn nói ở trên thì tốt cho thầy Bình quá, nếu bạn chưa có ai làm đầu cầu thì mình sẽ làm giúp, mình cũng hay ghé qua thăm các bé
Chào Hương, Mình vắng mặt khỏi diễn đàn cả tháng qua, hôm nay mới vào thấy bài của bạn . Việc đóng góp giúp Tê Phan thực ra mình cũng chưa làm được nhiều vì dạo này nhiều việc lu bu quá, bây giờ mới bắt đầu trở lại được đây . Cám ơn Hương rất nhiều đã nhận làm đầu cầu . Nhưng chắc Hương đọc không kỹ chứ đã có Jeany nhận làm đầu cầu ở Sài gòn giúp rồi . Thôi thì cứ cùng chung tay nhé
Dạ, thực ra thì em và Jeany cũng thế ah, tại lâu em không thấy chị vào DD, và Jeany nói bận từ cuối năm 2006, nên tưởng chị không có ai làm đầu cầu nên không thực hiện việc đó nữa Em thì rất muốn những ý tưởng giúp đỡ của các mẹ thành hiện thực, giúp cho các bé