Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mechipyeu08, 20/3/2013.

  1. mechipyeu08

    mechipyeu08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/3/2009
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc bài này mà rơi nước mắt, quá đáng thương cho số phận 1 người phụ nữ và cháu nhỏ. Cầu mong cho cháu nhỏ đã mất sớm được siêu thoát, cầu mong cho chị Luyến cùng bé lớn nhanh lành vết thương .....,
    Chắc chắn trong trường hợp này rất cần sự sẻ chia của mọi người cả vật chất lẫn tinh thần ngay lúc này, mình muốn qua thăm và chia sẻ cùng mẹ con chị 1 chút ít, nhưng đang bận quá, không biết có ai qua thăm mẹ con chị mà ở gần khu Giáp Bát cho mình gửi rồi mình sẽ qua thăm mẹ con chị sau với. nếu có thể nhắn lại cho mình với nhé. Cám ơn cả nhà nhiều



    (Dân trí) - Ngày đầu về làm dâu, Luyến gặp phải sự phản ứng gay gắt từ bố chồng bởi cô lỡ có bầu trước khi cưới mà cái thai lại là con gái. Khi Luyến có mang lần 2, thai nhi cũng là gái. Gia đình nhà chồng gây sức ép buộc cô phải bỏ đứa bé.
    >> Vụ tẩm xăng thiêu 6 người: Bé gái 4 tuổi tử vong

    Con dâu không biết đẻ thì… đốt bỏ


    Câu chuyện thương tâm xảy ra bắt nguồn từ một định kiến lạc hậu. Vợ chồng Trần Đình Điệp và Nguyễn Thị Luyến (thôn Xích Thố, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) lấy nhau từ cuối 2007 bằng một cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Luyến đã gặp phải sự phản ứng gay gắt từ bố chồng bởi cô lỡ có bầu trước khi cưới mà cái thai lại là con gái.

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy
    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy



    Chỉ không đầy năm sau, Luyến lại có mang lần thứ 2 và thai nhi cũng là gái. Cả gia đình nhà chồng gây sức ép buộc cô phải bỏ đứa bé. Bố chồng Luyến đã kề cả dao vào cổ cô con dâu dọa giết nếu không nghe lời. Nhưng Luyến đã không nỡ dứt bỏ con mình. Cũng vì thế mà cô bị gia đình chồng hành hạ. Theo lời kể của người dân địa phương, ruộng rau muống trước ngõ là nơi không ít lần Luyến bị bố chồng, chồng đánh đập, nhấn đầu xuống.



    Dì ruột của Luyến, bà Phạm Thị Hời, nức nở: “Luyến nó hiền lành và có phần chậm chạp, cam chịu chứ không được nhanh nhẹn, tháo vát như người ta. Chỉ được mỗi nước làm. Hết phụ hồ rồi đến công nhân, việc gì kiếm được tiền là “húc” vào. Bao lần bạn bè khuyên là nên chuyển ra ở riêng để thoát cảnh bị đánh đập, đầy đọa nhưng nó vẫn chịu đựng. Nó thương con, yêu chồng nên không muốn xáo trộn gia đình, nấn ná hy vọng mai mốt đẻ được đứa con trai chắc sẽ khác…”.



    Bà Phạm Thị Sâm, mẹ đẻ Luyến, mấy hôm nay kiệt sức vì gào khóc, trách ông trời, oán trách lòng người độc ác; trách mình gả con vào gia đình không có tình người. Bà đã nhiều lần mang con đi viện chữa trị những vết thương do bị nhà chồng đánh đập nhưng không ngờ có ngày phải đón xác cháu ruột trong đau đớn tột cùng như thế.


    12h trưa ngày 19/3, phóng viên có mặt tại gia đình ông Trần Đình Hậu (hung thủ đổ xăng đốt con dâu và cháu nội), khi thi thể cháu Huyền vừa được đưa từ viện về. Khi rất nhiều người thân bên ngoại và dân làng đều khóc thương cháu bé thì toàn bộ gia đình bên nội lại đứng chờ sẵn ở cửa, gây gổ với gia đình bên ngoại với lý do… cấm không được khóc (!). Chị Nguyễn Thị Xuyên, chị ruột của Luyến, đã bị gia đình bên chồng em gái đánh đập. Sự việc tương tự cũng đã xảy ra trước đó ngay tại phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng. Cho rằng can xăng mà ông Hậu đã trút lên con dâu và cháu nội là chưa đủ, người nhà ông Hậu đã kéo đến bệnh viện đòi hành xử Luyến tới cùng ngay khi cô đang hôn mê.

    Gia đình bên ngoại quá đau đớn khi bị gia đình bên nội ngăn cản không cho gặp cháu Huyền lần cuối
    Gia đình bên ngoại quá đau đớn khi bị gia đình bên nội ngăn cản không cho gặp cháu Huyền lần cuối



    Không được người bên nội cho vào gặp cháu gái lần cuối, những người thân bên ngoại của cháu Huyền đau đớn tản ra vệ đường, góc ruộng than khóc. Nỗi đau chất chồng, mâu thuẫn đầy thêm. Tiếng khóc, tiếng oán hờn và thóa mạ nhau khiến cho không khí tang thương càng thêm đau xót.



    Đã nghèo còn gặp eo


    Anh Bùi Đức Hai, anh rể của nạn nhân Nguyễn Thị Luyến, nhớ lại vụ việc đau xót: Hôm đó gia đình anh và gia đình Luyến vừa cho con về nhà bà ngoại ở Kiến Thụy chơi. Chia tay nhau ở ngã ba đầu làng được chừng 20 phút thì anh nhận được điện thoại của Điệp, kêu cứu. Khi anh tới thì đã thấy 2 cháu gái đang giãy giụa khóc, cơ thể còn bốc khói. Khi đưa con đi viện, trong người Điệp không có nổi vài chục nghìn lẻ. Anh Hai đã phải cắm chiếc xe máy, mẹ vợ anh cũng phải xuống tận Đồ Sơn vay lãi cao để có tiền trang trải viện phí.

    Luyến đau đớn trong bệnh viện
    Luyến đau đớn trong bệnh viện


    Được biết bà Sâm bị bệnh thận nặng, chồng bà kiếm sống dựa vào nghề chài lưới, kinh tế rất khó khăn. Các anh chị em của Luyến không ai có việc làm ổn định. Không thể đứng im nhìn em gái gặp nạn, hiện gia đình bà Sâm đang tính phương án tối ưu là vay lãi cao, vừa vay vừa lo không biết sau này biết lấy gì để trả.

    Chị Nguyễn Thị Hồng (trú tổ 21, Kha Lâm 3, Kiến An, TP Hải Phòng), dì ruột của hai cháu bé, nức nở chia sẻ: "Nhìn các cháu đến người ngoài còn xót thương vô cùng. Cứ nghĩ đến các cháu là cả gia đình tôi như đứt từng khúc ruột. Hai cháu nó nào có tội tình gì. Bây giờ cả gia đình đều như vậy, chúng tôi cũng đang được bà con hàng xóm giúp đỡ rất nhiều".

    Gia đình bên ngoại hai cháu khẩn cầu sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.
    Gia đình bên ngoại khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. (Ảnh: Thế Cường)

    Hiện cháu Huyền, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ án, đã qua đời. Số tiền cần để trang trải cho hai mẹ con đang nguy kịch trong bệnh viện cũng quá lớn. Người thân bên ngoại tìm mọi cách xoay sở nhưng cũng chỉ được một phần. Người thân cho biết hiện Luyến lúc mê lúc tỉnh, lại có lúc hốt hoảng gọi tên hai con.

    Gia đình bên ngoại hai cháu khẩn cầu sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.
    Các y bác sĩ đang cố gắng giữ mạng sống cho các nạn nhân còn lại (Ảnh: Thế Cường)



    Cháu Trần Như Huyền đã tử vong, cháu Trần Thị Ngọc cũng đang rất nguy kịch. Nguyễn Thị Luyến bị bỏng khá sâu, đang được triều trị đặc biệt tại Viện Bỏng quốc gia mà số tiền chữa trị đang nằm ngoài khả năng của gia đình. Anh Trần Đình Điệp, người trụ cột của gia đình với hai cánh tay bị bỏng rộp như kẻ mất hồn, chạy qua chạy lại trong hoảng loạn giữa trăm ngàn mối tang thương, bế tắc…



    Thu Hằng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechipyeu08
    Đang tải...


  2. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    em cũng vừa đọc xong bài báo, tội nghiệp, trẻ nhỏ có tội gì mà phải chịu ân oán của ng lớn, hung thủ cũng là quá nhẫn tâm, ko còn là con ng nữa
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    Nhìn máy đứa trẻ mà thấy tội nghiệp quá.... người lớn với tư tưởng cổ hủ gây nên nghiệp chướng đau lòng này
     
  4. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    Thật là kinh hoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Không dám tin nữa x_x
     
  5. manuela

    manuela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    eo ùi...cứ nói thằng bố đốt nhưng mình vẫn cứ đinh ninh là ông nội đốt..choáng toàn tập đấy. Đek hiểu thế nào nữa, gớm đời con trai hay con gái cứ miễnd khỏe mạnh là được. Cần quái gì con trai....kể cho cả nhà nghe câu chuyện cười ra nước mắt mà đợt hai mẹ con đi viện:
    chuyện kể rằng ở khu A7 khoa gan thì phải của Bệnh viện nhi TW năm 2008, một phòng đầy ắp người là người 5 hay 6 đứa trẻ nằm 1 giường, mỗi người nhường nhau một chút để lấy chỗ nằm, chỗ ngồi..đứa không truyền nhường giường cho đứa phải truyền...trong góc của phòng có 1 giường đặc biệt vì giường đó chẳng bg có ai vào cùng cả chỉ đơn giản mún nhường cho bé - Nguyễn Gia Hân (theo lời bố cháu nói thì ý nghĩa của tên là Gia là gia đình, hân là hân hoan) ấy vậy mà kể từ ngày sinh cháu là những ngày cháu nằm viện đằng đẵng. và khi gặp cháu thì gan cháu đã xơ hết toàn bộ, bụng chướng hết lên vì teo mật..và đó là những ngày cuối cùng của cháu. Niềm vui có cháu cũng ngang bằng thậm chí là còn kém hơn phần đau xót của bố mẹ Gia Hân. Một hôm đang truyền thì bà nội Gia Hân mới kể một câu chuyện vui là: hôm trước xem phim trên TV thấy có cảnh vợ hỏi chồng là anh muốn em sinh con gái hay con trai cho anh? Anh chồng chưa kịp trả lời thì bố Gia hân đã bảo là con nào cũng được miễn không bị teo mật là được.
    một câu chuyện nhỏ để thấy, những người có con ốm đau thì chỉ cần con khỏe mạnh thôi, chẳng mong gì hơn nhưng có một số người con cái khỏe mạnh xinh đẹp thì lại kén chọn....bg là cháu Huyền đã mất chỉ còn 1 cháu thôi, đáng nhẽ ông nội phải còn sống để sống những ngày dằn vặt trong quãng đời còn lại chứ nhỉ??? hix...
     
  6. Siêu nhân Mút

    Siêu nhân Mút Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    3,154
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    Cháu bé còn lại cũng mất rồi chị ạ. Em ko hiểu họ nghĩ gì nữa. Họ còn là con người nữa không. ÁC QUÁ
     
  7. bongbongbenh

    bongbongbenh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp đỡ hoàn cảnh: Đổ xăng thiêu 6 người: Án mạng chưa vơi, “án lòng” đã đổ tới!

    Sao lại có người độc ác thế...không thể tha thứ được
     

Chia sẻ trang này