Chào cả nhà, Mình vừa vào Box mang thai...thấy trường hợp của Khánh Thy tội nghiệp quá, vừa đọc mình cứ vừa chảy nước mắt, không dám hình dung tiếp những gì sẽ đến với Khánh Thy. Đúng là thân phận của phụ nữ một đất nước nghèo như nước mình thật khó hình dung được hết. Bây giờ, mình nghĩ cho dù Khánh Thy có quyết định thế nào thì vẫn rất cần được giúp rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất, mình cứ tự hỏi liệu LCM có thể giúp được gì cho KT đây để KT có thể vượt qua bước đường khó khăn này???Mình hiện nay đang ở nước ngoài nên không thể làm gì trực tiếp để có thể giúp KT. Nhưng nếu LCM có đứng ra tổ chức giúp KT cái gì đó thì mình cũng có thể tham gia chút ít được. Mong rằng "cả nhà ta luôn mãi cùng thương yêu nhau"... Mẹ Luti
Mình ở Vn. Mình sẽ cố gắng liên lạc với Khánh Thy bằng mọi giá. Nếu cần gì giúp đỡ thì các MẸ giúp mình một tay nhe. Không biết bây giờ Khánh Thy thế nào và ở đâu, có ai biết thì giúp nhắn tin lên forum giúp với. Cám ơn các Mẹ.
Chị Pyky đã liên lạc được với Khánh Thy chưa? Em cũng vừa mới đọc bài của Khánh Thy, đúng là không cầm được nước mắt. Mọi người nghĩ ra hướng giải quyết như thế nào chưa? Nếu phải bỏ đứa bé đi thì tội cho cả hai mẹ con quá.
Chào các bạn, Mình đang sắp phải đi làm việc đây nhưng cũng vào DD để xem chút tin trước lúc đi, cám ơn các bạn nhé. Mình biết là mọi người sẽ chẳng ai nỡ để một bà mẹ tội nghiệp như KT phải khổ sở đến vậy mà. Vậy nếu các bạn liên lạc được với KT thì xin ới lên để xem mình đóng góp đươc gì không nhé. Mình thấy ý kiến của các bạn về việc liên hệ với soeur ở nhà thờ là rất hay. Chờ thông tin của các bạn đây. Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Mẹ Luti
Em tên Lê Thị Vân Quỳnh, hiện em đang thuê nhà tại địa chỉ F5 lầu 1 đường trường sơn phường 15 quận 10 tp HCM. Số điện thoại của em là 8640733. càm ơn các mẹ trong diễn đàn đã quan tâm, xẻ chia và an ủi giúp em vượt qua khó khăn này. Đây là địa chỉ của Khánh Thy
Hôm nay em đã nói chuyện một lát với KT qua YM. Hiện giờ KT đang rất phân vân không biết quyết định thế nào. Trước đây KT cũng đi làm, nhưng từ ngày bị động thai KT phải nghỉ việc không tiếp tục đi làm được nữa. Nguồn thu nhập hàng tháng cũng mất theo đó nên KT phải nhờ cậy sự giúp đỡ của ba đứa bé. Gần đây ba đứa bé cũng thôi không chu cấp nữa. KT chỉ còn một người anh trai để có thể nương tựa trong lúc khó khăn này thì anh ta lại không chấp nhận đứa trẻ và từ chối giúp KT (thậm chí không cho gặp mặt, không cho liên lạc qua điện thoại). Trong lúc này, KT rất buồn và lo lắng. Hầu hết mọi người trên diễn đàn này đều đã có gia đình, đã từng mang nặng đẻ đau, đã từng có con cái ... nên chắc mọi người cũng hiểu cho hoàn cảnh của KT lúc này. Thực tình mình cũng chẳng biết phải làm gì cho cô ấy cả. Mình post lên đây để mọi người biết để an ủi, động viên và cho KT lời khuyên đúng đắn nhất. Bọn mình có thể đóng góp tiền giúp cô ấy sinh con, chia sẻ với bé con của cô ấy quần áo, đường sữa ... Nhưng những cái đó chỉ là một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tại của hai mẹ con KT. Nếu được các seur giúp đỡ thì có thể hai mẹ con KT sẽ đỡ lo hơn về chỗ ở (hiện nay KT vẫn phải thuê nhà), người chăm sóc (một mình KT không thể chăm sóc bé được trong những ngày đầu mới sinh)... và nhất là có người an ủi động viên trong lúc này. Mình chưa xin phép KT khi viết những điều riêng tư của cô ấy như thế này, nhưng mình thực sự mong muốn mọi người chia sẻ. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều mà. Hy vọng là KT sẽ vượt qua được khó khăn này và đặc biệt là phải giữ được đứa bé và nuôi nó thành người.
Khánh Thy ơi, trước hết chị xin chia xẻ cùng em. Chị mới biết qua bài viết của Brightmoon thôi. Hiện mọi người rất lo lắng cho em. Đừng buồn em nhé mà ảnh hưởng đến bé. Để có thể chia xẻ với em một cách hiệu quả nhất, nếu được em co thể cho mọi người biết hướng đi, dự tính của em lúc này được ko? Em phải bình tĩnh và dũng cảm lên nhé, ráng giữ gìn sức khỏe.
Trước mắt các bạn nào có liên lạc với KT cho tụi mình biết bạn ấy có dự định như thế nào và cần gì để mọi ngừoi giúp đỡ cụ thể được. Cùng là phụ nữ nên mình thấy thuơng cảm quá !
Hãy giúp Khánh Thy với các mẹ ui !!! http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1253&start=30 KT nói là có thể không giữ được bé. Mẹ nào ở Tp HCM thử liên lạc xem có gặp gỡ, an ủi, động viên được không. KT cũng có lý khi lo rằng bé không thể có một tương lai tốt. Mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của KT mà xem: không ai nương tựa, không có việc làm (muốn tìm được việc làm phù hợp cũng phải chờ đến khi sinh xong), chi tiêu sinh hoạt hiện tại còn không đảm bảo nói gì đến chuyện lúc bé ra đời. Mình thấy bây giờ chỉ còn một số giải pháp sau: 1/ Tìm gặp ba đứa bé và anh trai KT, thử thuyết phục họ xem họ có giúp gì được không. Cũng khó vì anh trai KT không chấp nhận đứa bé, ba đứa bé thì hình như đã có bạn gái mới nên cũng khước từ chu cấp tiền cho mẹ đứa bé. Một mình KT không thể thuyết phục được họ đâu (đã cố gắng nhiều lắm rồi). Mẹ nào có thời gian giúp cô ấy thì tốt. 2/ Tìm một việc làm nhẹ nhàng tạm thời cho cô ấy. Bụng mang dạ chửa thế này mà tự mình đi tìm việc thì không thể. Bây giờ chỉ còn cách ai biết chỗ nào chỉ giúp (chủ yếu là để cưu mang cô ấy trong lúc này). 3/ Liên hệ xem có chỗ nào (cô nhi viện hay đại loại thế) có thể nuôi giúp bé được không, ít nhất là trong những ngày đầu. Nếu KT có nghị lực vượt qua được giai đoạn này thì chắc chắn sau này cô ấy sẽ tự một mình nuôi con được. 4/ Quyên góp từ các tấm lòng hảo tâm trên DD. Ai có gì góp nấy (tiền mặt, quần áo bé, đường sữa...). Hiện tại có thể chưa cần nhưng sẽ rất cần thiết khi bé được sinh ra. Để làm được điều này phải có người đứng ra kêu gọi (mấy tháng nữa em bé mới sinh nên mình vẫn còn thời gian). Em bé của KT được 21 tuần rồi. BS nói là muốn an toàn cho mẹ thì phải bỏ bé trước 22 tuần. Mình sợ ngày một ngày hai KT sẽ đi làm việc đó mất. Mình lại ở HN nên không thể giúp gì được trong lúc này. Có mẹ nào giúp KT được không ? Tên thật của KT: Lê Thị Vân Quỳnh Điện thoại: 8640733 Nick Yahoo: be_yeu_oii Chỗ ở: F5, Lầu 1, Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp HCM
Hôm qua mình cũng chat với KT lâu lắm và có những lúc cũng chỉ biết ngồi nghe chứ không biết nên khuyên thế nào . Bởi vì mình khuyên theo suy nghĩ của mình nhưng KT có lý do của KT . Nhưng dẫu KT có quyết định thế nào thì mình nghĩ chúng ta cũng nên giúp đỡ KT tinh thần hay vật chất để KT vượt qua gia đoạn khó khăn này . Sắp tới về Vn mình sẽ rủ vài mẹ cùng đi thăm KT . Có mẹ nào muon đi cùng không ạ ?
ConBe ơi, cho em đi với nhé, hiện H.Yến đang phải ở nhà chăm Ti bệnh rồi không đi đâu được cả, có ai liên lạc được với KT thì thông báo cho mọi người biết với.
Mình đã được pyky thông báo về chuyện của Khánh Thy, mình rất thuơng, cảm thông và xin được giúp bạn thật nhiều như mình có thể. Xin mọi người hãy tiếp tục động viên tinh thần Khánh Thy, cho Khánh Thy biết các thông tin cần thiết về việc làm, những nơi giúp đỡ bà mẹ, con trẻ neo đơn nhé. Trước khi chúng ta chính thức tổ chức việc giúp đỡ Khánh Thy, mình và BQT, BDH sẽ bàn thêm, ngoài ra chúng ta nên gặp và nói chuyện với cô ấy để tìm hiểu thực tế nhiều hơn. Mình vì bận trong tuần này nên chưa đi được, hiện nay pyky đã thu xếp để gặp cô ấy, hy vọng cuối tuần này mình có thể đi thăm Thy được...
Ôi, thật thương cho chị KT. Mấy ngày qua bận quá E không vào LCM. Giờ mới đọc được topic này. Em chưa làm mẹ nhưng là phụ nữ thì ai chả muốn có được niềm hạnh phúc lớn lao đó phải không các chị. Gia đình LCM chúng ta hãy giúp đỡ cho chị KT vượt qua được khó khăn này nhé. Nếu có kế hoạch gì thì các chị báo cho em biết với ạ. Vì em ở HN nên không thể gặp trực tiếp chị KT được, nhưng nếu có thể giúp được gì thì em xin ủng hộ hết mình. Mong chị KT dũng cảm và bình tĩnh để vượt qua khó khăn này.
hom qua me Pyky da thong bao cho minh biet ve truong hop cua Khanh Thy,minh cung rat muon giup do Khanh Thy ,Zay neu moi nguoi gop tai chinh thi cho minh gop voi nhe, minh cung co mot it quan ao cu cua con minh , xin gop luon
Các bạn ơi, tình cảnh của Khánh Thy là trường hợp đặc biệt nên xin được chuyển topic qua mục "gia đình đặc biệt" nhé. Mời các bạn đang quan tâm vào đó thông tin tiếp nhé !