Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoatuyet109, 15/9/2012.

  1. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chưa pải là vợ chồng, chưa trải qua những áp lực của cuộc sống gia đình như nhiều chị trên này nhưng chỉ mới là yêu thôi m đã thấy có quá nhiều điều cần pải nói. Có thể đó là do người đàn ông m chọn... đã làm cho m như vậy? Quá bi quan...K biết những bạn khác thì sao nhỉ?
    Thực sự vấn đề làm m đau đầu và nản nhất đó là chuyện đàn ông luôn bận rộn với các cuộc hội họp bia rượu. Đá bóng xong cũng bia, sinh nhật cũng bia rượu, một đôi tuần lại một trận bia rượu, hết nhóm bạn này đến nhóm bạn kia. M thấy chóng mặt với những lần say của a.
    Họ gặp nhau uống cho vui, cái đó con gái thỉnh thoảng cũng có nhưng M ghét nhất là họ luôn dùng mọi lý lẽ để ép nhau uống say tới cùng. Chẳng ai ra khỏi bàn nhậu mà còn tỉnh táo. Tối hum kìa, hôm kia mới uống, tối hum qua lại uống, sáng nay cũng uống... hôm nào cũng say và hum nay là đỉnh điểm. M thấy ức chế lắm rùi!. M đã sợ gặp lại hình ảnh những trận say của bố, những lần mẹ pải đi "đổ thau"... và buồn rười rượi. M đã nghĩ sau này, khi chọn người đàn ông cho m, m sẽ loại trừ hết những người như thế... và rồi.. vẫn là ghét của nào trời trao của ấy. Dường như m đã bắt đầu thấy những tính xấu của bố lặp lại ở a! Tự thấy thấm thía vì sao có nhiều chị nhiều tuổi vậy mà chưa kết hôn và càng nhìu tuổi càng va chạm nhiều càng sợ kết hôn! Bỗng lại thấy thương cho chính mình.
    Nói mãi thì người ta bảo mình nói nhiều, m lắm điều nhưng thực sự k nói m k chịu đc. Tại sao chứ? Trên bàn nhậu, Câu từ chối khó nói thế sao? Ai giúp m với, m pải làm thế nào để thay đổi người ta và giúp chính m bây giờ, chứ cứ thêm 2 lần như này nữa thôi chắc m chấp nhận ở vậy quá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatuyet109
    Đang tải...


  2. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,613
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Bạn đòi hỏi quá đáng vào Ví dụ bảo anh ấy nhảy xuống hồ đi. Hay ra giữa đường khóc tu tu?

    Nhiều lần anh ấy sẽ biết từ chối

    Nói đùa thôi. Nhiều cái mà ko biết từ chối thì ko tốt tý nào cả. Các mẹ cùng tư vấn nhé
     
  3. hanhtran166

    hanhtran166 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    cái này phụ thuộc vào bạn trai cảu bạn thôi, không bị cám rỗ thì sẽ biết từ chối mà :)
     
  4. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    câu nói cũ.
    em không cản anh say, nhưng sau này lấy nhau, có con, nhỡ anh có mệnh hệ nào thì em sợ con anh sẽ không được cha dượng đối xử tốt. :).
    từ trối chả thiếu gì cách: viêm gan => chắc chắn đi khám sẽ bị. Dị ứng. Đau dạ dày v.v.
     
    Mẹ Cốm Xù thích bài này.
  5. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    M cũng dọa đủ kiểu rùi bạn ạ, nhưng nghĩ lại có vẻ k tác dụng lắm, lấy cả việc k muốn gặp mang ra dọa, hứa hứa xong gặp bạn, gặp rượu lại quên hết, rõ chán :(
     
  6. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Ui, e còn nhờ bạn thân e tư vấn, nó bảo có hẳn căn cứ khoa học đàng hoàng là đàn ông uống nhìu bia rượu thì k sinh được con trai, thậm chí vô sinh, thế mà vẫn bị xua đi, thêm nữa, e thấy boy nhà e uống rượu say hay bị nổi mẩn đỏ khắp người chị ạ, như thế có khi bệnh thật đấy chứ, nhưng mà cứ cả nể, sao mà e gét cái tính này thế :(
     
  7. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,137
    Đã được thích:
    5,451
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Nhà này đúng là người cha mẫu mực đây.
     
  8. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,137
    Đã được thích:
    5,451
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Chắc là vì bạn thân nói nên không có tác dụng, nhiều khi bạn bè với nhau nói không hiệu quả,
    em thử nhờ người khác đi người mà em thấy bạn trai em có vẻ nể trọng và hay nghe lời người đó nói thì mới có kết quả
    đàn ông con trai trước khi cưới nhiều khi còn ham chơi lắm, có gia đình rồi tùy tính người sẽ thay đổi em à.
    Chúc em hạnh phúc.
     
  9. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Bản chất đàn ông khó thay đổi lắm... chồng tôi cũng thế, trước lúc đi thì chỉ xác định ngồi tí rồi về, đến lúc gặp bạn bè, rượu bia vào rồi, thì cứ tít thôi... 100 lần như nhau cả thôi... tránh xa ra bạn ạ, tớ chán cảnh đấy lắm rồi
     
  10. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    huhu, chị gặp bạn e rùi đấy, nhìn rõ là hiền mà ngang lắm cơ, cứ gặp bạn bè là bao nhiu lời e dặn thui bay biến mất, mà uống rượu bia nhiều thì có tốt gì đâu cơ chứ, mà e cứ nghĩ đến cảnh sau này lấy nhau xong như thế chắc e ức lên đi tự tử quá :((
     
  11. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    huhu, nếu mà mới trong giai đoạn làm quen tìm hiểu chắc e cũng tránh biệt tăm biệt tích luôn chị ạ, nhưng giờ hai đứa đã tính chuyện cưới xin rùi nên e đang nghĩ xem có biện páp gì hạn chế dần rùi thay đổi từ từ cái tật này. Nói nhiều có vẻ k có tác dụng, lần trước a í hút thuốc e đã dọa và bỏ thuốc thàh công rùi, lần này e bảo uống ít đi chứ k bảo bỏ vì điều đó là k tưởng thì hắn bảo sao cái gì cũng bắt a bỏ thế, có ai hoàn hảo đâu, lần này a say, a sai, a xin lỗi, trời ơi, cứ xin lỗi mãi mà hum nào gặp hay gọi điện cũng kiểu say chắc k ổn :(
     
  12. lehoa11

    lehoa11 Banned

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    hi vọng bạn trai bạn sẽ thay đổi vì bạn, vì nếu cứ vậy nghe thiếu tôn trọng bạn lắm, lo người yêu không lo đi lo nhậu với bạn :D.
     
  13. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    đàn ông là thế đấy.mách bạn chị cách nhé.k biết có tác dụng với 2 anh chị không.
    lần nào anh ấy say mà nôn ọe.chị cứ để đấy cho sáng mai anh ấy tự dọn.lần sau hãi luôn.không dám quá chén nữa.
     
  14. CongTHPD

    CongTHPD Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Cái này tùy thuộc vào bản lĩnh của bạn trai bạn thôi. May mà chồng mình ko có ham mê rượu chè nhậu nhẹt!
     
  15. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Huhu, khổ thía chứ chị, bạn e k pải là ham mê rượu chè mà là cứ gặp bạn bè là quên hết, uống nhiệt tình, chán cơ :(
     
  16. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    rượu say nổi mẩn là bị gan nặng, mình cũng có ông bạn, men gan lên 600, nằm vật giữa đường, sau đó phải vào viện năm 1 tháng tha hồ thuốc. may mà còn qua được. tóm lại là lúc hắn tỉnh thì bảo hắn đi xét nghiệm đi, ra viện tư mất có 30 phút khám, còn kết quả thì em tự đi lấy mang về cho hắn (phục vụ tận răng). Đảm bảo hãi uống rượu ngay.
    Người đàn ông không làm chủ được bản thân thì sau này cũng chẳng giúp gì được bạn nhiều đâu. Yêu là 1 chuyện, cưới lại là chuyện khác, vì mình không sao nhưng còn con cái chúng nó chẳng có tội gì cả.
     
  17. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    hihi, nghe chị nói sợ quá, lão này chủ quan lắm cơ, chả bít sợ là gì cả, chắc e pải bắt đi khám ngay thui
     
  18. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Trước khi bắt lão ấy đi khám bạn nên phân tích và chỉ rõ ra vấn đề tại sao nên đi khám thì lão ấy mới chịu đi, chứ không có dẫn chứng cụ thể, sẽ không đi đâu bạn ạ! (Tớ đoán thế)
     
  19. 3DNo10

    3DNo10 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    Thi thoảng thì ok còn liên tục thì có vẻ hơi căng...
     
  20. Mẹ Cốm Xù

    Mẹ Cốm Xù Cô Cám

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,710
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp e! Làm sao để bạn trai biết nói lời từ chối!

    a ý hay uống k? Đc cái ny t uống rất ok, ít khi say, nhưng t cũng k thích. Hồi xưa còn nghe mình, giờ thì chẳng nghe nữa. Dạo này bị 1 vố vì rượu, rùi cũng đang dạ dày nữa nên đỡ rùi..Uống ít hay nhìu là do môi trường thui. ngồi vào bàn rượu là khó từ chối lắm. Đến t đi làm nhìu khi k từ chối đc cơ mà.
     

Chia sẻ trang này