giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cunbong_kfc, 22/5/2011.

  1. cunbong_kfc

    cunbong_kfc bếp nhỏ

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    1,735
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    chả là thế này e đã sinh bé dc 10 tháng rồi.e đang ở nhà cơm nước,dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc e bé.
    đợt vừa rồi nhà e có ng đang muốn xin cho e vào làm ở ngân hàng (cổ phần thôi ạ). đầu tiên thì e nghĩ rất thích vì dc đi làm,dc ra ngoài giao tiếp.nhưng nghĩ lại chưa đi làm bjo,đang quen ở nhà thời gian tự do,thoải mái. bjo con phải mang đi gửi,nghĩ thương quá.nhà phải thuê ng nấu cơm.
    bme chồng và chồng e thì đồng ý.nhưng e sợ đi làm từ t2-t6.t7,cn lại đi học thì ko còn tgian dành cho chồng con nữa,nhưng cũng sợ nếu ko đi làm thì sau này ko bjo có cơ hội đi làm nữa.
    e đang rất phân vân.các mẹ nào làm ở ngân hàng cổ phần giúp e với xem công việc có áp lực như ngân hàng nhà nước ko ạ?
    các mẹ nào có knghiem xin chia sẻ giúp e.thật sự e đang ko biết làm thế nào.
    e cảm ơn ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cunbong_kfc
    Đang tải...


  2. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,840
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    nếu là chị, chị sẽ đi làm em ạ, cơ hội k phải lúc nào cũng có, có những cơ hội mà cả đời người chỉ đến có 1 lần, có những cơ hội mà chính nó quyết định được cả địa vị của mình....
    mới làm cái gì mà chưa có KN, chưa hiểu rõ thì đều cảm thấy khó nhưng k có khó thì sao có dễ đc?
    bé 10m cũng là ok đc rồi, bé 3-4m mới lăn tăn em ạ
    em cứ mạnh dạn đi làm đi, giả sử sau khi em đi làm, mà áp lực công việc- học hành đè nặng lên em quá cao thì khi đó em có stop lại cũng k phải là muộn, còn hơn để tuột mất những cơ hội k phải ai muốn mà cũng có đc
    cơ hội đến với chị nhờ tâm niệm này : "cứ bước lên phía trước - niềm tin sẽ bước theo sau!"
    chúc em lựa chọn sáng suốt!
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  3. dinhlong

    dinhlong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/1/2010
    Bài viết:
    5,400
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    Đi đi chị ạ, vừa có thêm kinh nghiệm, bạn bè, mình lại năng động và tự tin hơn rất nhiều .Còn áp lực em nghĩ ở đâu cũng có thôi. Chúc chị có quyết định đúng đắn nhé
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  4. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,702
    Đã được thích:
    658
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    cơ hội tốt đó bạn nên đi, ở nhà mãi chán lắm như chị đây này. chị chỉ muốn đi làm nhưng do con nhỏ nhà ko có ai bế. áp lực thì cv nào cũng có thôi ko riêng gì NH. Chúc em sớm có quyết định.
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  5. cunbong_kfc

    cunbong_kfc bếp nhỏ

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    1,735
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    e cảm ơn chị rất nhiều ạ. mng trong gia đình cũng khuyên e nên suy nghĩ kỹ vì thật ra nói là ng nhà xin hộ nhưng ko thể ko mất tiền dc.thời buổi thị trg mà c.hix.nên nhiều khi e sợ đi làm rồi muốn nghỉ mà nghĩ đến tiền bỏ ra ko nghỉ dc.
     
  6. cunbong_kfc

    cunbong_kfc bếp nhỏ

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    1,735
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    e cũng nghĩ như chị.nhưng bố đẻ e bảo đi làm chỉ sg cái thân e còn chồng con e khổ.để chồng ở nhà mất chồng lúc nào ko biết.nói thế thì chịu.e sợ phát vía.
    rồi bố e bảo cứ 10 người vợ đi làm chồng ở nhà thì 9 ng chồng ko bằng vợ,ra ngoài dg lép vế vợ...nhưng cứ 10ng chồng đi làm vợ kinh doanh thì 9.5ng hạnh phúc.
    bố e nói thế cũng có cái đúng.ôi,phân vân!
     
  7. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,072
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    đi làm thì năng động, nhìu bạn bè hơn nhưng cũng có cái vất vả. em đang học CNTT nhưng sợ sau này ko có thời gian chăm sóc gia đình, em đang tính chuyển ngành đây, hì hì. chúc chị có quyết định sáng suốt :)
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  8. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    Nên đi c ơi. C có cái thuận lợi nhất là đc cả ông xã và bố mẹ chồng ủng hộ. Mới đầu chưa wen và sợ m ko làm đc việc vì lâu ko đi làm nhưng cái gì cũng có lúc bắt đầu mà. Chúc c chọn cho mình quyết đih sáng suốt nhất nhé!!!
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  9. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,365
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    em ơi, em ở hội Bắc Ninh phải không
    chị đang trong thời gian thử việc ở Ngân hàng đây, chị mới ra HN, chị cũng đã trình bày trong hội đồng hương nhà mình là vì sao mà phải đắn đo mãi chị mới quyết định ra HN, ra HN bao nhiêu là chi phí, thuê nhà, mua sắm đồ đạc, lưưong lại chỉ hơn 1/2 lương cũ của chị ở BN, mà ở BN mình có nhà cửa, ko phải lo lắng gì
    chị mất không ít thời gian để suy nghĩ và quyết định việc có ra HN hay không vì chị còn có 2 em bé đi theo, 1 bé vừa tròn 11 tháng
    vài lời chia sẻ để em tư cân nhắc
    mà em vào ngân hàng nào thế
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  10. amie

    amie Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    Làm ngân hàng thì lương cao hì hì, nhưng mờ thời gian rất rất eo hẹp. Nhưng mà thôi bi giờ đa số công việc nó là vậy thôi. Cơ hội đến nên bạn cần nắm giữ lấy nó
     
    cunbong_kfc thích bài này.
  11. Bảo anh ủn ỉn

    Bảo anh ủn ỉn Mẹ Banh

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    không chỉ có thời gian eo hẹp đâu bạn, mà đầu óc lúc nào cũng căng lên vì chỉ tiêu, ngân hàng nào cũng thế, giao chỉ tiêu cao ngút rồi bổ ra chia lại cho nhân viên, ăn lương theo tỉ lệ hoàn thành, làm ít ăn ít, nói chung là nếu có em bé thì sẽ rất mệt và thiệt thòi cho con, cũng phải tặng hoa cho các ông chồng có vợ làm NH!!!! Trong chán ngoài thèm bạn ạ!
     
  12. ngodong90

    ngodong90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    có cơ hội thì tột gì không đi hả theo em đi ra ngoài làm mới đổi mới được tư duy chị ở nhà sao mà khá lên dược
     
  13. gaubongtrang

    gaubongtrang Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    Đi làm đi bạn à, ngân hàng thì có bộ phận bận bộ phận không mà, có phải chỗ nào cũng bận 8h mới về đâu nhỉ? Hàng xóm nhà mình có em làm ở Phòng Giao dịch cho NH CP gì đó (mình không nhớ tên NH) mà thấy chiều nào 5h30 cũng về rồi.
     
  14. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: giúp e với ạ:có nên đi làm ngân hàng ko ạ?

    ĐỌc tâm sự và băn khoăn cuả chị thấy sao mà giống em thế :D
    Cách đây 1w em cũng như chị, băn khoăn, suy nghĩ....
    EM 26t, con gái 6 tháng. Học NH ra nhưng vì hoàn cảnh chưa 1 ngày làm NH mà toàn làm kế toán. Giờ có người nhà xin cho làm KT của VIB, chắc lương lậu sẽ khá, cv tốt nhưng áp lực và vấn đề thời gian cũng ko phải là nhỏ....
    EM suy nghĩ lắm, nếu bỏ tiền ra xin đi làm con cái ai lo.... con mới có 6m, trưa mẹ ko về cho bú con sẽ nhớ lắm.
    Rồi tối về trễ, cuối tuần đi học......
    Ôi, thế là em chẳng đủ dũng cảm bỏ con đi làm Bank nữa, em trở về với cái xó bếp nhà em, em đi làm cho cty nhà :(
    Lại kế toán thôi ạ, trưa em có time về với con, cho con ăn, ngủ trưa chiều lại vội vàng đi làm, em khổ nhưng con em sướng.....

    Chị nên ngâm cứu kỹ chị ạ. Cái gì cũng có cái thiệt và cái hơn :D
     

Chia sẻ trang này