e sinh bé đc 2 tháng 4ngay ạ..con e ko chịu ti mẹ nên toàn phải nuôi sữa ngoài..ngày hút đc cho con 200ml sữa mẹ mút mát thêm thui ạ.mà tình hình e cũng sắp mất sữa..con e đang uống sữa celia của páp nhưg tăg cân chậm quá..tháng đầu tăng 8 lạng..sau tăg 7l..bé mới sinh đc 3.3kg mà h mới đcb4.8kg..cả nhà cứ bảo còi quá..cm có kinh nghiệm giúp e tư vấn vs..vì là đứa đầu nên e vụng về lắm.kih tế e ko có nên mong cm chú ý tư vấn ạ
Mn đã nói kinh tế eo hẹp thì phải tăng sữa mẹ lên. Cân nặng phải đi với khoẻ mạnh mn ạ. Mn tìm hiểu các cách để nhiều sữa mẹ ý
Sao bé ko chịu ti vậy mn. Bé phải ti thì mẹ mới có sữa. có thể đầu ti của mn to và cứng vì mới sinh bé lần đầu nên bé khó bú. mn cứ chịu khó xoa đầu ti nhiều cho đầu ti mềm ra và cố gắng cho bé bú nhiều vào thì đầu ti sẽ nhanh mềm hơn và bé sẽ quen ngay, sữa sẽ về nhiều khi bé bú nhiều đó
Tình trạng này cũng hơi giống chị hồi mới sinh con năm ngoái đó. Ban đầu bé bị cho bú bình từ trong viện nên ko chịu ti mẹ. Khi về nhà chị phải tập cho con mất gần 1 tháng con mới chịu ti. Thời gian đó khủng hoảng lắm vì vừa lo con ko được ti mẹ, vừa lo mất sữa. Tháng đầu con chỉ lên có 7 lạng thôi. Mẹ hút sữa đều đặn, uống nhiều nước và cố gắng ngủ nghỉ sẽ ra nhiều sữa hơn. Kinh nghiệm của chị khi tập cho con chịu bú là chọn lúc nào con ko quá đói hoặc quá no, lúc nào con cảm thấy dễ chịu nhất, VD khi vừa tắm xong, thì con sẽ dễ ti hơn. Ko biết bé nhà em mỗi ngày ăn mấy bữa, được bao nhiêu ml sữa? Có thể là do con ăn chưa đủ sữa nên chậm tăng cân.
ko phải e ko muốn con ti mà làm tnao nó cũng k chịu ti mẹ..ép đến nỗi khóc tím người luôn..con e giờ mỗi ngày ăn 8 bữa.mioxi bữa từ 90ml đén 120ml ạ
Mẹ cháu chịu khó ăn tốt vào uống nhiều nước, ngủ đủ để có nhiều sữa, cố gắng cho con ty nhiều, nếu con không chịu ty thì phải hút hết sữa trong ty thì sữa mới về nhiều
Bé ko chịu ty vì mẹ ko tập cho từ những ngày đầu. Giờ bé đã hơn 3m rồi thì tập ty mẹ là hơi khó. Mẹ xem tài liệu trên Bé Tý Bú Ty, học cách kích sữa để có nhiều sữa cho bé. Còn nếu đã kích mà vẫn ko được. Thì cũng chấp nhận việc cho bé dặm thêm sữa ngoài thôi. Mẹ đừng quá áp lực chuyện ít sữa, nhẹ cân... Cứ phải thoải mái đầu óc vào. Có những mẹ còn ko có nổi 1 giọt sữa cho con bú cơ. Con mình vậy vẫn là may mắn hơn nhiều bé rồi.
hic..con ko biết có phải khóc dạ đề ko nhưng đêm nào cũng khóc từ 11h đến 4h sáng..ck thì đi làm cả ngày..đêm cũng chỉ phụ bế 1 chút thui..sáng ra thì có 2 mẹ con thằng bé ngủ nhưng k biết bện hơi mẹ ko mà rời mẹ tí lại khóc..lúc nào cũng bắt bế trên tay..đặt đc tí lại giặt giũ.hút sữa..nhiều khi mệt mỏi quá muóin buông luôn nhưng lại thương con k có sữa mẹ.e đẻ mổ nằm viện 3 hum k có sữa.về nhà có sữa ép bé nhất định k ti..nghỉ ngơi ko đủu nên h mẹt vô cùng
Ko nên căng thẳng quá, ảnh hưởng đến sữa mẹ em ah. Nhiều khi phải bơ đi thôi. Hút được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đêm nếu dậy để hút được thì thức ko thì thôi để sáng sớm dậy hút cũng được, ngủ quan trọng hơn em ah. Khi mình tâm lý thoải mái như vậy có khi sữa lại về nhiều hơn đấy. Lượng sữa bé ăn như vậy là cũng khá, em thử theo dõi tháng tiếp theo xem, nếu vẫn lên cân chậm thì thử đổi sữa xem sao. Còn ti mẹ thì đừng ép con nhé, cứ cho con tập ngậm được chút nào hay chút ấy thôi, ép quá bé sợ đấy. Con chịu ngậm rồi, khi quen dần sẽ thích ti mẹ hơn ti bình đấy, cu nhà chị từ chỗ ko chịu ti mẹ thành ra có lúc còn nghiện ti mẹ ghét ti bình. Tâm lý thoải mái và kiên trì là trên hết.
mẹ này nói phải đấy quan trọng bạn phải thoải mái tâm trạng mới về nhiều sữa cho bé bạn nhé ,nếu bé ko chịu ti mẹ bạn vắt sữa ra chai cho bé bú nhưng mà cũng vẫn nên luyện bé ti mẹ hàng ngày ,nói chung là mỗi bé một tính nhưng nếu mn kiên trì m tin bé sẽ ti mẹ thôi
em cũng đang lo không biết sinh bé xong mình có nhiều sữa cho con ti không nữa, bú sữa ngoài vừa ko bằng mẹ lại đắt nữa. Chị thử thay đổi vị của sữa bằng cách ăn thucwjc phẩm mùi thơm khác đi chị, em nghe nói uống chè văng lợi sữa nữa. Còn chuyện mẹ và chị nói ko biết chăm con ấy chị, nhiều khi người ngoài cuộc tỏ vẻ cái gì cũng biết nhưng có đụng tay vào mới thấu hiểu, chị cứ gắng hết sức mình vì con yêu, thường xuyên tâm sự và trò chuyện với con yêu chị ạ. Con tuy bé nhưng cũng hiểu được tâm lòng mẹ đó chị. Cố gắng lên chị ơi, mỗi ngày tìm 1 cách thử thay đổi nho nhỏ để con thêm chút sữa chị ạ, chúc hai mẹ con khoẻ và vui vẻ chị nha
Mình nghĩ tốt nhất là bạn đừng nặng quá về suy nghĩ ,chỉ vì mọi ng hay mẹ ,chị nói không biết nuôi con để còn còi mè bạn suy nghĩ nhiều lại chính làm bạn mất sữa hơn.Ai nói gì thì kệ bạn ạ quan trong là ở mình và con .Bạn phải ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ thì mới có sữa cho con được ,bạn tập cho con dần dần thôi đừng ép nó làm cho bé nó sợ thì càng khó tập hơn .lúc nào con cảm giác thoải mái dễ chịu nhất thì mình tập dần dần cho con .Ngày trước bé nhà mình thì chỉ ti mẹ không biết uống sữa ngoài ,mẹ ít sữa nên sau 6 tháng t cũng tập cho con uống sữa ngoài mà vất vả lắm .Nhưng mình không nản lòng ,mình vẫn tập cho con ngày mấy thìa thôi và đến lúc hơn 1 tuổi thì bé đã bắt đầu uống sữa ngoài hoàn toàn vì mẹ không còn sữa .Cái bệnh của mình hay thức khuya nên sữa bị ít đi ,bạn nên nghỉ ngơi ăn uống tốt vào nhất là ăn cháo chân dò nhiều sữa lắm . Chúc mẹ khỏe con ngoan !
Hầu như trên 80% các mẹ có điều kiện đều không thể nuôi con bằng sữa mẹ, đơn giản vì thiếu sự kiên nhẫn tập cho bé bú mẹ ngay từ khi chào đời và thường nghĩ ngay đến giải pháp thay thế bằng sữa bột. Điều này làm cho bé quan với khẩu vị ngọt và béo của sữa bột thay vì vị thanh mát, lờ lợ của sữa mẹ. Nhưng luôn ghi nhớ, sữa mẹ là tốt nhất, đảm bảo an toàn và vệ sinh nhất, thành phần cân đối nhất, dễ hấp thu nhất và nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn thì hầu như chẳng trẻ nào bị suy dinh dưỡng hết bạn ah. Hãy kiên nhẫn tập lại cho trẻ bú mẹ. Có bú mẹ thì mẹ mới tiết sữa được thôi. Chúc bạn thành công!
Đợt con mình gần 3 tháng cũng tự dưng không chịu ti mẹ mấy, toàn uống sữa ngoài, cứ cho ti là oằn èo không chịu ti, làm bà ngoại cứ sốt ruột mắng mình là không chịu cho ti để giờ nó không chịu ti. vậy là mình đành kiên trì cho ti nhiều lần, ép nhiều lần là bé lại quay lại ti đấy ạ.