hi các chị, e nghe nói ghen cũng là một gia vị của tình yêu nhưng hình như cái gia vị đó trong e no đậm đà quá thi phải. Chỉ cần thấy a ấy hơi tỏ ra quan tâm ai tí là e lại không chịu được. Các chị cho e lời khuyên với ! Thanks các chị nhiều
Ðề: Giúp em bớt ghen với! ghen nghĩa là khi bạn thấy mình không bằng đối thủ, kém tự tin vậy sao? (liệu như thế có giúp được b chút nào không???)
Ðề: Giúp em bớt ghen với! ghen quá chồng bạn lại cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát ra đấy. mà bạn còn nhận thấy mình ghen quá là tốt r, hãy kìm chế từ những cái nhỏ nhất. đàn ông con trai kể cả vợ con rồi đi đường mà thấy gái đẹp vẫn liếc nhìn, hay vào fb mà thấy gái xinh vẫn cm kiểu linh tinh ... là chuyện bt ý
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Ghen vừa phải thôi, mà suy nghĩ nhiều quá thì chẳng làm dc việc gì nữa cả bạn ạ. Cứ thoải mái mà vui sống thôi
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Yêu nhịu quá cho nên mới ghen thế đó mà, nàng phải nghĩ thoáng hơn tí, bây giờ nàng phải đặt mình vào vị trí của chồng thì nàng mới biết đc tác hại của ghen quá.
Ðề: Giúp em bớt ghen với! người yêu mình cũng hay ghen. anh ý ghen giường như với tất cả những người mình gọi là anh (trừ anh họ mình) những lúc mình có tin nhắn là giật phắt lấy "thẳng nào..." đi ra bể bơi mình mặc bikini cũng ôm chặt lấy bắt phải bơi ở chỗ vắng người, ăn mặc hơi hở 1 chút là sồn sồn lên ...cưới nhau rồi còn định ko cho mình đi làm, bắt ở nhà nội trợ, thực sự là mình đang rất ngột ngạt
Ðề: Giúp em bớt ghen với! hi hi, cái này thì k ai giúp bạn bớt được vì nó xuất phát từ tư tưởng mà ra. Mẹ nó cứ tự tin vào mình may ra có bớt được tí nào thì bớt. Topic này cho vào mục làm đẹp khéo là mod "mắng" đấy
Ðề: Giúp em bớt ghen với! việc gì mà phải ghen , người yêu em muốn nói chuyện với ai cùng kệ kể cả đi chơi với người yêu cũ nói chuyện tình trước kia với người yêu cũ em mặc mh phải tin nhau chứ . với lại ghen chỉ thêm đau đầu và gây bất hòa thôi
Ðề: Giúp em bớt ghen với! đúng đấy bạn nên kiềm chê lại,nghĩ thoáng hơn vì nghen tuông quá không chỉ chồng bạn ngột ngạt mà chính bạn cũng sẽ thấy khó chịu tâm trạng không thể vui vẻ được, bạn nghĩ xem có ai muốn sống cùng người suốt ngày nghen tuông với giận hờn không? ghĩ mọi chuyện bình thường để sống vui vẻ thoải mái bạn ạ!
Ðề: Giúp em bớt ghen với! em cũng hơi ghen, nhưng chắc k nhiều lắm, theo em thì chị nhìn các chị khác bạn bè ấy chị ạ,học hỏi những người họ rất tự tin về bản thân, k ghen tuông ấy, họ thường rất thoải mái trong cuộc sống, mình nhìn vào đó để tự điều chỉnh dần chị nhé. Nói chung nếu chị nhìn ra được nhược điểm của mình, chịu khó 1 chút, học hỏi 1 chút nữa là sẽ dần dần đỡ ngay chị ạ
Ðề: Giúp em bớt ghen với! hehe mình thì rất AQ nhé, ít ghen vì ghen rất mệt. Bảo chồng làm gì thì làm, quá lên là tôi cắt thế thôi. Đàn ông bị ghen nhiều họ k thích đâu nhé, thỉnh thoảng thì tốt chứ tý lại ghen thành ra chán đấy.
Ðề: Giúp em bớt ghen với! đúng rồi đó, bạn nên tự tin hơn và phải tin tưởng người yêu nữa. cái này sửa dần dần chứ ko 1 phát ăn ngay đc đâu vì nó thấm vào suy nghĩ của mình rồi. Bạn nên sửa nếu ko cuộc sống sẽ rất ngột ngạt và mệt mỏi, cả người yêu của bạn cũng sẽ ko chịu nổi đâu.
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Hi hi, đọc cái tiêu đề đã thấy đầy tâm trạng và bức xúc rồi. Khuyên bạn thế nào nhỉ, vì tính ghen tuông ko kìm chế được chỉ càng ngày càng mạnh lên thôi. Không biết bạn có đi làm công việc liên quan đến việc tiếp xúc nhiều ko? vì những người làm công việc giao tiếp xã hội nhiều họ sẽ kìm chế được khả năng ghen tuông tốt lắm, còn những người ở nhà hoặc làm công việc ít tiếp xúc với bên ngoài sẽ chỉ nghĩ đến mỗi việc ghen tuông, vì ít có cơ hội giao lưu nên sẽ hơi khó trong việc kìm chế ghen tuông. Hồi trước mình sinh bé ở nhà suốt, đi làm công việc ngồi 1 chỗ, cứ mỗi khi chồng có điện thoại của em nào hay tin nhắn là nhảy dựng lên, tim đập thình thịch vì nghi ngờ chồng mình đang có em nào cưa cẩm. Đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Từ khi chuyển sang công ty mới, phụ trách mảng đối ngoại của Cty thường xuyên phải đi gặp khách hàng và đối tác, tự dưng thấy mình thay đổi tính nết, hiểu và thông cảm với công việc của chồng và ko còn ghen tuông bóng gió như xưa nữa. hihih, quan trọng nhất là làm mới bản thân, thay đổi toàn bộ trang phục và gu thời trang để luôn xuất hiện hoàn hảo và long lanh nhất trong khả năng tài chính cho phép. Luôn tự tin, dù ko xinh đẹp ko chân dài, chỉ cần tự tin đã là chìa khóa của thành công.
Ðề: Giúp em bớt ghen với! haizz, topic này là mục làm đẹp mà. Nhưng mà bạn cũng giống mình ghê. Cứ pải cố gắng học cách bơ đi mới hp bạn ạ
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Hì mình cũng hay ghen lắm nhưng mà mình thấy như thế là tự làm khổ mình, lão chồng mình thì mặc kệ vợ muốn nghĩ gì thì nghĩ, hì mình đang cố hạn chế bệnh này
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Tớ nghĩ ghen cũng tăng thêm gia vị trong tình yêu nhưng phải biết mối quan hệ đó ở mức độ như thế nào để mà xử lý. Đừng thấy hơi một tý mà đã làm um lên rồi thì thật đáng sợ. Nhưng tớ thấy cách để làm giảm bớt thì chắc chỉ có cách là bạn nên quan tâm đến bản thân mình hơn. Cho mình nhiều thời gian hơn để đi chơi hoặc làm đẹp hay làm những gì bạn thích. Tự dưng bạn sẽ thấy tầm quan trọng của người kia với mình không còn quá quan trọng nữa. Nhưng nói như thế không phải là bạn không yêu chồng hay người yêu nữa nhé. Bạn dành nhiều thời gian cho bản thân thì bạn sẽ thấy giá trị của bản thân mình, bạn sẽ thấy tinh thần thoải mái lạc quan hơn đấy. Chúc bạn luôn tự tin hạnh phúc.
Ðề: Giúp em bớt ghen với! Lại là chuyện ghen.Tối hôm qua mình cũng vừa nói chuyện với người bạn.Chị ấy sinh 2 gái, khi đang có bầu bé thứ 2 được 6 tháng, một người con gái gọi điện nói" anh hải có nhà không ạ? anh ấy hẹn em 4 h đón ở ga long biên mà giờ này không thấy".Chỉ ấy bảo chỉ cần nghe có thế thôi chị ấy phóng một mạch từ cầu diễn lên ga long biên hóa ra là chẳng có ai. Chị ấy bảo bây h nghĩ lại thấy mình dại quá , lúc đó xảy ra cái gì trên đường đi thì mình thiệt ,bố mẹ mình thiệt còn chồng vẫn lấy vợ khác được thế là sau vụ ấy chị ấy hết cả ghen.giờ bé nhà chị ấy đã học lớp 5 rồi.