Gấp gấp !!! Các mẹ ơi cho em hỏi chút !!! E đang nghi bé nhà em bị Tự Kỉ mất . Bé hơn 20 tháng rồi chưa biết nói gì nhiều , chỉ nói linh tinh thôi ạ . Mấy hôm nay em hay cho bé ra trường mẫu giáo gần nhà chơi , nhưng bé nhà em chẳng chơi với ai ( trong khi đó các bạn cứ bâu lấy ) cứ lủi thủi đi tim đồ chơi mà chỉ chơi đúng cái chai nươc lavi. ???? Thậm chí bị các bé khác đẩy ngã bé cũng k thái độ gì . Đứng dậy lầm lì đi tiếp. Chỉ khi bị đẩy ngã đau quá mới khóc ạ. Ở nhà cũng vậy con k chơi với ai mà chỉ lủi thủi chơi 1 mình . Em lo quá không biết có phải do bé giống tính bố hiền lành lầm lì hay không ? Hay tự kỉ ạ???
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Việc bé có tự kỷ hay không thì mẹ bé phải mang bé đi khám mới biết được, không thể chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài để kết luận. Các chuyên gia sẽ vận dụng thang đo để kiểm tra cho con bạn
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Bạn tra google các dấu hiệu của bệnh tự kỷ để xem, tốt hơn hết cho đi khám ở viện nhi càng sớm càng tốt. Cháu ruột mình tự kỷ, thích nghịch đoạn dây cả ngày từ 9 tháng, chân đi nhón ba lê, không biết nhai sau phải tập, kg nói đc toàn nói tiếng Tây, giao tiếp kg nhìn mắt người khác, kg biết tự đi vệ sinh.... Buồn lắm. Bệnh này là bệnh nhà giàu. Nếu phát hiện sớm bệnh chữa đc. Con lớn nhà mình 20 tháng cũng chỉ nói được 2 từ mỗi lần trong khi đó ra đường có bé 18 tháng hát đc bài hát mẫu giáo. Chúc bé nhà bạn chỉ bị chậm nói thôi! Nếu chậm nói cho đi Trẻ sớm bạn ạ.
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Mẹ nó cho bé ra viện test ngay thôi, ngồi đây phỏng đoán khó chính xác lắm
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Mẹ nó cho con đi khám bác sĩ để biết tình hình cụ thể mn ơi, khám sớm có liệu trình chữa sớm cho an tâm, thấy lạ phải đi test ngay thôi, không nên để quá muộn mn ạ.
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Mình nghĩ con bạn chỉ có biểu hiện của nét tự kỷ thôi, nếu đi khám bs kết luận thì ghê lắm. Điều cần làm bây giờ là mẹ thấy con có biểu hiện bất thường thì mẹ cần phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho con phát triển kịp cùng các bạn cùng lứa nhé!
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Cho đi khám ngay đi mẹ nó, thường thì tuổi này các mẹ nhận thức tốt lắm rồi, mà không đứa trẻ nào là không hào hứng tròn mắt với đồ chơi mới hoặc những nơi vui vẻ như trường học. Con nhà mình 20 tháng tuy chỉ nói được 3-4 từ nhưng thuộc cả chục bài hát rồi, và hào hứng với gần như mọi thứ xung quanh, phản ứng rất nhạy bén với thế giới quanh bé nữa.
Ðề: Giúp em! Các mẹ ơi con em có bị tự kỷ không? Đúng vậy, cho con đi khám khỏi nghĩ chị ạ. Sau nhà em hồi bé chỉ tội hay trớ, đầu thì bẹp, xong em lên tra gôgle ra tỉ thứ bệnh, mà toàn là bệnh mẹ tự gán cho con. Chị em mình mắc bệnh hay lo quá nhiều lúc cũng dở. Tốt nhất mà chị k yên tâm thì cho con đi khám ạ