tình hình là cả đời em đi giày trung quốc, nhưng là những đôi giá từ 150k trở lên nên ko khác ji` giày xịn, đi rất bền. mẹ em mới mua cho em 1 đôi vài bữa trước, hết 180k, nhưng nhìn sao mà nó ghét kinh khủng: trắng như chưa từng dc trắng, vài cái hoạ tiết lèo tèo màu hồng nhạt nhìn lòi cả con mắt mới thấy. thế là, sẵn 1 đống màu acrylics má hai vừa gửi về, em thoả sức sáng tạo >"<. xong thì ko còn là giày nữa! đen đỏ vàng, nhem nhuốc ko chịu nổi! tự trấn an là mang ở dưới chân nên chắc ko ai zoom kĩ đâu, thế là cột vào bao giấu mẹ! ai dè tối qua mở ra thì: phần màu em tô ở đế dày, trước mũi giày tróc ra nhìn rất nham nhở, thậm chí em lấy tay cào cào nhẹ cũng bong ra luôn,sao em nghe là màu này bám trên mọi bề mặt mà T_T phần màu em tô trên phần vải thì vẫn ok. mẹ em mà thấy cái này thì chỉ có chết thôi T_T ai tội nghiệp thì 1 là chỉ cách em rừa luôn cái đống màu phế liệu đó, 2 là chỉ em cách làm sao cho màu bám lâu trên cái phần đế giày, em sẽ biết ơn nhiều lắm lắm!!!! GIÚP EM NHAZ T_T EM HOẢNG QUÁ.... 180K CỦA MAMA T_T
acrylics là màu chuyên dụng để vẽ lên chất liệu vải, cùng lắm là lên tường thôi, em bôi cả lên đế giày chất liệu cao su thì sao mà bắt màu được?. Tặng (u) cho em về sự dũng cảm sáng tạo!