Chào cả nhà, Hôm nay sáng sớm tinh sương đi làm phải vào để loa các mẹ giúp em với. Chả là nhóc Tiểu Cốm nhà em đã sang tháng thứ 20, con gái mà nó " cá tính" lắm, bướng và nghịch lắm. Em định cho đi lớp nhưng gặp phải hai vấn đế vô cùng to lớn đó là : 1. Bà nội ở nhà trông cả cháu ngoại nên không muốn em đưa cháu đi lớp vì bà ngại mang tiếng chỉ ở nhà trông cháu ngoại, còn cháu nội thì tống đi lớp. 2. Trường lớp kiểu như thế nào thì tốt, có camera cũng khó tránh khỏi cô bạo hành và mắng cháu đúng không ạ? Rồi thì giáo trình chăm cháu ra sao có cần quan tâm không các chị? Hay là cách ứng xử của cô giáo có phải để ý không? Ôi em bối rối quá hỏi nhiều mà vẫn còn đầy câu hỏi chưa gõ ra được, hứt, có mẹ nào dày mình kinh nghiệm vào xốc tinh thần em lên giúp em cái. Em cảm ơn
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Đi học thôi ở nhà ko ổn đâu. Mn cứ gửi trẻ gần nhà thôi, dù sao quen biết gần gũi cũng an tâm.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi em thì cho con đi từ hồi 9 tháng cơ, gửi ở nhà trẻ cũng có camera, cũng có các chương trình học hát, múa riêng, giờ bé nhà em, 27 tháng mà hát múa rõ lắm, hihi, rất ngoan, Về nhà là tự xúc cơm , đi mua quần áo là tự chọn, và đặc biệt nó nhớ tên cô giáo, suốt ngày mẹ hà cơ, rồi rất thích đi trẻ, Em nghĩ chị nên cho con đi học, rất tốt a
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Mình cũng đang phân vân, chỉ sợ con lười ăn đi trẻ sẽ hay ốm.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Con mình cũng cho đi lớp hồi 2 tuổi.Ban đầu cũng phân vân vì ở nhà con toàn ăn cháo chưa ăn cơm bao giờ còn ra lớp thì các cô toàn cho ăn cơm.Vậy mà đuwocj 1 thời gian con mình mỗi nữa ăn được 1 bát cơm luôn.Vì thế cho đi lớp bạn cứ yên tâm con sẽ theo kịp các bạn thôi.Còn về cách chăm sóc của các cô thì bạn cứ gửi ở những trường công lập hay uy tín là an tâm mà.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Con mình đi từ lúc 18 tháng, giờ đã được hơn 1 năm rồi. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với bà, bảo rằng tuổi này đi học được rồi, ở nhà lại bướng, cho đi học cho ngoan bla bla. Còn về chuyện trường lớp, mình có 1 kinh nghiệm là bạn nhìn người hiệu trưởng trường đó trước, hiệu trưởng ok thì các cô ở đó cũng sẽ không đến nỗi nào đâu, còn về việc dạy thì mình không chú trọng lắm, chủ yếu về mình dạy con được gì thì dạy, chứ ở lớp chi mong cô chăm con cho tốt, khỏi ốm đau là được.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Gần chục ý kiến quyết cho đi mới thấy 1 ý kiến khuyên ở nhà Mình cũng không biết nghĩ sao vì quyết cho đi thì sợ nó ốm nó đau rồi trái ý ông bà, mà quyết cho ở nhà thì chao ôi bướng và khó bảo, lại thấy càng lớn đi lớp càng khóc, các cô khó rèn. Huhu, mẹ nào chỉ em cách vẹn toàn , không được 100% thì được độ 50% cũng tốt,
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Quan điểm của mình là cho đi lớp sớm, rèn luyện sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ở nhà ông bà, bố mẹ trông con dễ sinh hư với bướng, ra lớp cô rèn cho sẽ vào quy củ và cũng sẽ tự lập hơn. Về phía gia đình thì phải khuyên bảo các cụ và giải thích là cho đi lớp để rèn chứ ko phải vì ông bà ko trông được...rồi các cụ dần dần sẽ hiểu ra vấn đề thôi ạ. Việc cô chăm con thế nào thì quan trọng là cô ko bạo hành, ko sử dụng những hình phạt phản giáo dục là được còn chuyện ăn uống thì mình nghĩ sẽ dần đi vào quỹ đạo hết thôi. Bé đói thì sẽ tự biết điều chỉnh để ăn nhiều chứ ở nhà hay cái kiểu con ko thích xong ông bà/bố mẹ cứ cố đút cho con như thế càng ngày con càng chán ko muốn ăn. Ăn uống là bản năng tự nhiên nên con sẽ điều chỉnh theo nhu cầu của bản thân chứ không nên ép buộc trừ 1 số trường hợp đặc biệt.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Càng lớn đi lớp càng khó đấy mn ạ. Trẻ con ốm đau là chuyện thường, thay đổi môi trường ốm lại càng thường nữa, mình phải cho con ra ngoài xã hội, dần dần con sẽ quen rồi sẽ khoẻ mạnh thôi.
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi Cho con đi lớp, chọn trường tư ổn ổn là dc mn ah
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi hoàn cảnh bạn giống mình nhưng mình nghĩ thoáng hơn 18 tháng mình cho bé đi học rồi Có phải trường nào cũng bạo hành tre đâu
Ðề: Giúp em với, nhóc nhà em tuổi bướng tới độ phải cho đi lớp rồi con trẻ bắt đầu lên 2 là thể hiện bản thân nên bướng mặc dù bé rất yêu bố mẹ n ko thihcs làm theo lời bố mẹ chỉ bố mẹ tạo đk để bé làm thì bé còn làm nghe theo thôi.