Giúp mình chỉ bảo cháu mình với!!!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi huongphan, 4/8/2007.

  1. huongphan

    huongphan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé Quảng nhà mình năm nay 4 tuổi rồi . Bé lại là thằng cháu đích tôn của ông , bà nữa chữ . Bé được cưng chiều lắm! Đòi gì ông , bà cháu cũng cho .
    Cháu hay đòi ăn ngay khi mình đang nấu, hay nói leo, ai nói gì cũng bắt chước theo, bảo sao cũng không nghe . Đánh đòn bé thì ông , bà xót cứ ra ôm lâý . Còn nữa đi học mẫu giáo mà giữa buổi lại về đòi ăn quà , không được là không chịu đi học nữa . Mình là người đi làm, đâu phải lúc nào cũng bên bé, chỉ có ông bà thường xuyên ở cạnh bé . Mình cũng khó xử lắm!!! Ai biết cách gì để vừa không mất lòng ông bà, và bé thành là đứa trẻ biết nghe lơi????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongphan
    Đang tải...


  2. phanhuong

    phanhuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hãy bắt đầu từ nói chuyện với ông bà của cháu!!! Hãy dành nhiều thời gian cho cháu hơn . Đánh đòn cháu không phải là cách hay đâu . Ban đầu sẽ khó khăn đấy . Nhưng khi ông bà cháu hiểu chắc chắn ông bà sẽ ủng hộ ban. Chúc bạn thành công!!!!
    =========================================================
    Nữ giúp việc gia đình nhanh nhẹn , siêng năng, sạch se....
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đây là một việc rất cũ, nhưng lại luôn có tính thời sự, đó là sự bao che của ông bà - Chúng ta lúc nhỏ cũng vậy, và bây giờ thì đến con cái chúng ta ! Nếu có thể nói thẳng với OB thì đâu còn là chuyện nữa ! Vì thế, khi có mặt OB thì coi như không có trẻ, nghĩa là không trò chuyện trao đổi gì với trẻ - khi trẻ nói leo, cũng lờ đi như không nghe thấy, không cần la mắng gì để lại nổ ra chiến tranh vô ích và làm cho chúng ta " mất giá" trước mặt trẻ !
    Nếu muốn dạy trẻ thì phải đợi lúc OB vắng mặt, hoặc tìm cách đưa trẻ đi nơi khác để dạy, và lúc này thì có thể cho ăn roi nếu thấy cần thiết ! ( vấn để đánh đòn trẻ đã bàn nhiều trong các topic khác nên xin không nhắc lại - đó là tuỳ vào tính cách của trẻ mà bố mẹ cần biết rõ )
    Dù bận rộn làm ăn, nhưng bố mẹ có lẽ cũng có thể dành ra cho con chút ít thì giờ vào buổi tối ? và thứ bảy, chủ nhật ? vào buổi tối có thể kể cho cháu nghe những câu chuyện ( về các con thú chẳng hạn) có dính dáng đến chuyện nói leo, để cháu tự rút ra nhận xét và sẽ dần dần thay đổi. Thứ 7 chủ nhật thì đưa cháu đi chơi, và có thể dùng việc đó như một hình thức thưởng - phạt ( ngoan thì được đi - hư thì ko được ) !
    Một vài góp ý, hy vọng sẽ gợi ra cho bạn giải pháp thích hợp
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này