Các mẹ ơi, con mình đã 13 tháng rồi mà chả chịu tập đứng và tập đi gì cả. Nó bò thì rất giỏi. Trèo leo thì càng giỏi hơn. Rất ngịch. Vận động suốt ngày, lúc ngủ cũng vận động (lật qua, lật lại). Bé ăn cũng được 1 chén cháo mỗi bữa, ngoài ra còn ăn thêm trái cây, pho mai, bánh dinh dưỡng..vậy mà bé chỉ có 9,5 kg. Các mẹ cho mình xin ý kiến đi.
Ðề: Giúp mình với nha*! Bé 13m 9,5kg là đúng tiu chuẩn rùi mẹ nó ạ. Thỏ nhà m hồi 12m có 8,7kg thui nhưng bit đi từ khi 10m. Ko bit mẹ nó có cho con ngồi xe tập đi ko? M nghe nói ngồi xe tập đi thì chân con vòng kiềng nhưng ko hẳn vậy. M cho Thỏ vào xe từ lúc 8m rùi bày trò, khuyến khích con chạy ra với mình. Lúc đầu tài xế nào cũng chạy lùi, vài bữa sau thì chạy tới. Trộm vía chân con bi giờ thẳng tắp như mấy cô next top model mà lại bit đi rất sớm Mẹ nó cũng có thể vịn 2 bên nách con rùi dẫn bé đi, kiểu này hơi mệt, mỏi gãy lưng nhưng vì con em chúng ta, nhỉ? Mẹ nó cũng có thể dán lên tường mấy cái sticker ngồ ngộ, khuyến khích con đứng lên để với tới. Bé hiếu động vậy có khi lại khoái trò này ấy. Chúc 2 mẹ con thành công nhé!