Chả là cả bà nội và bà ngoại nhà mình đều xem bói về 1 vấn đề, 2 nơi lại nói nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Bên thì nói phải làm thế này thế kia, bên thì nói không phải làm gì? Mình không biết nghe ai bây giờ? Các mẹ cho mình hỏi có khi nào thầy bói xem sai không? Có khi nào làm lễ gì đó mà việc đang tốt trở thành xấu ko ạ? Xem ở đâu thì đúng? Thì tốt? ............................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Không nên tin tuyệt đối vào bói toán. xem nhiều nơi nói khác nhau cũng đúng thôi, vì thầy bói là dạng nói mò mà, chẳng dựa trên cơ sở nào cả. Tốt nhất là không tin
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? sao bạn có thể hỏi câu buồn cười thế nhỉ, 2 việc mà trái nhau thì chắc chắn ít nhất 1 người sai chứ sao nữa, bói toán chỉ nên tham khảo thôi, cốt ở bạn và gia đình, thấy tốt thì làm, không thì thôi, chẹp
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? ờ, nhưng mà phải làm thế này thế kia thì mới mong ok được. Như kiểu cắt duyên ý. Các mẹ hay xem bói tư vấn em với.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Mẹ này tín nhỉ?? Tin ai đi tin lời thầy bói. Nói thật, em đi xem chỉ để ngẫm chứ ko tin được. Cuộc sống do mình làm chủ chứ nhỉ??
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Nhưng mà đúng cái mình đang bí bách , cần tìm lối thoát cơ. huhu
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Kinh nghiệm từ bản thân, tiền mất tật mang từ những khoản xem bói khá nhiều. Có xem bói xong thì cũng đừng có tin tưởng thái quá, để trong lòng mà chiêm nghiệm thôi, đúng thì tốt mà trả đúng cũng ko sao. Thầy bói bg toàn nói dựa và giỏi dọa mấy người non gan thôi. Sau nhiều năm thăng trầm đi xem bói giờ tớ mất lòng tin luôn. Sướng khổ là ở 2 bàn tay mình làm ra, ko chịu làm ngồi xem bói thầy phán lắm tiền nhiều của chắc có được ko ? Nhà nào có tận 100tr để bỏ ra đưa thầy lập đàn cúng thì nhà đó cũng đã có sẵn tiền của rồi, ko phải đợi thầy mới giàu đc. Còn những nhà 10tr để thầy cúng cũng khó thì đợi đấy mà bảo thầy kêu thầy cầu cho tài lộc tiền tỉ đổ vô nhà vì thực chất là khả năng kiếm tiền hay thực lực kd của họ cũng chỉ đc tới thế mà thôi.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Chị nghĩ em đang tìm lối thoát thì nên tìm cách khác, đừng tìm đến thầy bói mà lối thoát đâu k thấy, tiền thì ra đi là đương nhiên rồi nhưng có khi lại còn mang họa vào thân
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Bạn xem tử vi đi vì ít ra tử vi cũng dựa trên sự nghiên cứu chứ thầy bói thì khó lắm, chả có căn cứ nào để tin cả. Còn nói về bói toán, mình nghe nói nếu không đúng là cần cắt duyên mà cắt thì thành ra dang dở, lại phải đi nối lại. nói chung là lằng nhằng lắm.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? nhà ông trẻ tớ cũng mở điện, cũng giúp nhiều người rồi. chỗ ông tớ là tùy tâm thôi chứ k ép vs bắt ng xem phải thế nọ thế kia.nếu tin b có thể đến xem thế nào.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Giống mình nè, các nơi là khác nhau , bạn đừng quá tin vào bói toán như thế.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Mẹ đậu đậu nói có lý đấy chị ạ, bói toán thì cũng ko nên tin tuyệt đối, Nhưng theo em thì vẫn nên đi cúng bái, mình cúng bái có cả thành ý nữa thì ít nhất về tinh thần vẫn thấy thoải mái hơn. Mẹ em vẫn khuyên nên đi chùa chiền, cúng vái, anh trai em cũng từ khi bán cho chùa, đi chùa chiền...thì tính tình cũng tốt hơn, thân thiện và sống tích cực hơn.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? mình nghĩ khi người ta mất lòng tin thì mới tin vào những thứ kiểu như bói toán! từ trước tới nay có rất nhiều những câu chuyện về bói toàn, tin thì sẽ trở thành sự thật còn k tin thì nó sẽ chả là cái gì cả. Vì cái mấu chốt là niềm tin của mình mẹ nó ạ!!!
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? thé à? cảm ơn các bạn đã góp ý nhé,. chắc mình đã có câu trả lời.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Bói toán ko đúng đâu ạ. Toàn bói ra ma quét nhà ra rác í. Hồi trước cũng mê vụ bói toán này lắm, Sau này mới biết toàn lừa gạt cả
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Mình chả đi xem mà bà xem nói lại................................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Èo, khó nhỉ, được lòng bên nội thì mất lòng bên ngoại. Khổ thế Hay chị cứ tìm tới 1 chỗ nào đó, rồi đến xem, về kể lại với 2 bên và làm theo lối riêng, thế cho hòa cả làng. Không thì đưa cả 2 bà cùng đi xem lại
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Mình nghe giảng kinh Phật, sư thầy có nói thế này: "Ai ơi hãy gắng tu hiền, Đừng đi coi bói tốn tiền lại lo" Cứ chịu khó làm việc tốt, sống lương thiện, thì tai họa nào cũng hóa giải được hết ấy mà mẹ nó. Chúc mẹ nó luôn vui nhé
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? các bà xem mỗi ng một thầy nên khác và phàn nhiều là thiếu chính xác! chị thử đi xem nếu trùng một trong 2 bà thì có thể một trog 2 bà đúng k thì tôt nhất là chừa thôi!
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? hihim, cài này thi mình biết chứ....................................