Minh co 01 cau con trai gan dc 31 thang. Con trai minh da di hoc mau giao duoc gan 01 nam roi. Dau tien di hoc cau khoc lam. Tu nha den truong la khoc. Theo nhu cac co giao noi thi chi khoc mot luc buoi sang thoi con chieu thi choi binh thuong. Mot thoi gian sau chau ko khoc nua. Lan nay, chau chuyen sang lop lon hon o ngay lop ngoai (lop cu o ben trong). Chau co ve ko thich hoc lop ngoai, sang nao chau cung khoc khoc va ko muon di hoc, ko vao lop, minh toan phai be chau dua cho cac co va de ke chau khoc. Buoi sang chau toan vao lop trong cung cac co, cac ban cu. Buoi chieu chau moi ra lop ngoai.Tu hoi sang lop nay chau an it hon, kho hon, va rat so di hoc. Minh co hoi cac co giao thi cac co bao chi khoc 01 luc thoi. Va minh de y thay chau ko hay choi voi cac ban cu choi mot minh. Minh muon nho cac ban tu van cho minh xem co cach nao de chau ko khoc moi khi di hoc, an nhanh hon, ko ngam nua vi chau rat luoi an. Xin giup do minh moi! Cam on nhieu!
Khoản khóc thì dần dần quen lớp bé sẽ hết khóc (theo bạn kể thì bé nhà bạn nhạy cảm thật, bạn nên làm công tác tư tưởng ở nàh nhiều hơn), còn cái khoản ăn như bé nàh mình 5 tuổi mà vẫn thế, ôi nói đến lại xót ruột quá, càng đihcọ càng gầy, chẳng nhẽ 5 tuổi lại còn cho ở nhà mãi.
Theo mình bạn nên xin nghỉ vài ngày đưa cháu đi học và quan sát kỹ. Trẻ con rất nhạy cảm. Bé có thể cảm nhận được rất nhiều điều làm bé bất ổn mà bố mẹ do bận, vội quá không để ý. Bạn la cà ở trường vào buổi chiều hỏi các phụ huynh khác để tìm hiểu thêm. Trường hợp cần thiết bạn nên cho cháu chuyển trường khác.
Mình cũng nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về tâm lý của con, những biểu hiện của trẻ nhỏ thường rất chính xác, không thích gì là phản ứng ngay (mình lấy bé Mây nhà mình mà ra đó). Cô giáo cũng vậy, bạn nên thử tìm hiểu cô giáo đối xử với cháu như thế nào. Trẻ con ai thương nó là nó cũng thương lại ah, nhiều trẻ không hợp với cô giáo cũng thường gắt gỏng, khóc nhiều, kg chịu ăn,... Tình hình càng kéo dài thì cô và trò đều nản, tội nghiệp cho con. Một vài suy nghĩ cùng chia sẽ với mẹ nó. Chúc bé con ngoan nhé!
Bé nhà mình lần đầu đi mẫu giáo cũng khóc kinh khủng.Mỗi lần đi học là một lần hai mẹ con "vật nhau".Phải mất hai tuần mới hết, bé nhà mình cũng lười ăn lắm, thế là phải nhờ cô giáo để ý đến cháu hơn, vài ngày đầu đút cho cháu ăn.Bây giờ thì cũng tự ăn được rồi.Phải kiên trì bạn ạ.
Thực sự ra rất khó phải không chị?Em cũng làm trong nghề mầm non nên qua hiểu cái cảnh các bé khóc rồi!Theo em để bé thích đi học chỉ có 1 cách là chọn trường cho con.Chị nên tìm hiểu trường nào(nhất là lớp bé sẽ học) nếu có bạn bé đã quen trước ở nhà thì rất tốt,hoặc 1 trường tư thục chất lượng cao(nếu có điều kiện)bé đi học được hoạt động nhiều hơn ,chơi với bạn nhiều hơn thì bé sẽ thích đi học. Còn chuyện ăn thực ra là dễ mà khó.Nếu bé vui vẻ,hoạt động nhiều bé sẽ đói và thích ăn.Chị chịu khó bỏ thêm thời gian với bé,2 mẹ con ở lại trường sau giờ học chơi thêm 1 lát cho bé thấy thích ở trường hơn xem sao... Có bước tiến bộ nào chị update lên các mẹ cùng tư vấn xem sao nha! Chúc bé sớm vui vẻ khi đến trường!
Đây là "chuyện thường" của các bé khi chuyển sang chế độ bạn mới thôi chị ạ, ko có gì đâu ạ. Bé nhà em hồi cô giáo nghỉ Con còn ko nói chuyện với ai cả tháng ko nói gì (thường rất hay nói) làm gia đình rất lo nhưng khi quen cô giáo mới con sẽ lấy lại phong độ ban đầu. Có lần bạn cùng tên ở lớp nghỉ con về cũng buồn 1 thời gian và luôn nhắc về bạn. Đợt rồi em chuyển trường cho con, hôm đầu đi học bé cũng khóc to vì thấy cô và bạn lạ hoắc mà nhưng sau đó quen rồi có mếu nhưng khi mẹ ko có ở đấy thì lại ngoan thôi. Chủ yếu là chị nên chăm cho bé ăn bữa sáng thật tốt trước khi đến trường, cho bé đi muộn 1 chút nếu có ông bà đưa đi hộ.
Con mình còn nhỏ nên cũng chưa có kinh nghiệm về việc này. Nhưng mình thấy nhiều mẹ kể thời gian đầu cho con đi học mẫu giáo, bé nào cũng hay khóc, hay quấy, tính nết thay đổi trong một thời gian. Sau bé quen rồi thì mới khác. Đúng là nuôi con mỗi tuổi một cái vất vả riêng các mẹ nhỉ.
mình cũng nghĩ bạn nên giành thời gian khoảng 2 buổi để xem con trên lớp học như thế nào, có thể bé không thích sự nghiêm khắc của cô giáo hoặc có bạn nào trêu chọc bé. buổi tối hai mẹ con nằm thủ thỉ tâm sự thường xuyên nữa nhé, cùng hát các bài hát con học trên lớp, hoặc mẹ xin các cô một số bài thơ, câu chuyện bé đã được học để bé thấy ở trường cũng như ở nhà
Trẻ nào cùng khóc như thế thôi bạn à, nhưng mình thì chuẩn bị tinh thần cho con khá tốt, tối về hỏi con có gì vui, học bài hát gì, hát bài hát cùng con, chiều về đón con sớm đưa ra sân chơi các trò chơi, cho con trò chuyện với các bạn ở sân, đừng làm gì cho bé cảm giác căng thẳng hoặc dọa con mách cô giáo. Mọi câu chuyện xoay quanh những gì vui nhất ở lớp như có nhiều đồ chơi, có nhiều bạn bè để bé quen đi, nhờ cô giáo quan tâm thêm cho bé để bé không cảm giác sợ và cô đơn khi không có bế mẹ. sau 1 tuần là bé quen thôi
Ðề: Giup minh voi! bạn à trẻ mới đi học thì hay khóc là đúng thôi dần trẻ sẽ quen thôi bạn ạ mấy hôm nữa không đòi đi học mới lạ bạn ạ