Giúp tôi với!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bo thoi, 8/2/2010.

  1. Bo thoi

    Bo thoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi sinh ra trong 1 gđình khá giả, bố mẹ yêu thương, chăm chút ăn học ko thua kém ai.C/sống tốt đẹp phía trước đang chờ đón.Nhưng Tôi lại yêu anh.Anh học cùng mình, ở anh có quá nhiều điều tiếng để bố mẹ mình lo lắng & ngăn cấm mình.Nhưng tình yêu & sự cách xa nhau làm cho con người ta bất chấp tất cả.Ngày Tôi tốt nghiệp ĐH, gia đình anh đã xin phép choTôi vào Tp.HCM làm việc, để 2 đứa được gần nhau. Thôi thì trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời.Bố mẹ cho con đi & biết sắp phải xa đứa con gái bé nhỏ. Cũng từ đó ông bà ko biết rằng nó sống trong đau khổ như thế nào.
    Tôi vào đi làm 1 t/gian thì có thai.Gia đình anh quyết định tổ chức cưới. Mẹ anh đã điện thoại về nói với mẹ mình: Cái N nó chửa rồi đấy, xem thế nào cưới cho chúng nó.Mẹ nghe xong mà rụng rời.Đây là cái giọng nta xin cưới con mình sao?Cái ngày ăn hỏi xong, mẹ chổng Tôi đã tuyên bồ với mấy cô bên nhà là: kể cả bây giờ nhà này ko cưới nhé. Mẹ Tôi ko ngờ mẹ anh lại có thể nói như thế.Trước thì ngọt nhạt, xin cho mình vào Nam, giờ xin cưới cho con mà lại thế. Nhưng vì thương con mình trót dại...
    Ngày cưới trong Nam, khi cưới xong, mẹ chồng tôi nói với mình rằng: mẹ con có cho tiền thì trả bớt đi cho chị đi.( tiền cưới trong này vchồng mình vay chị gái anh, cưới xong tính toán còn mượn chị một ít chị cho trả dần). Tôi ko ngờ mẹ chồng tôi lại là người như thế.Lúc nào cũng lo xem nhà bên kia cho con có nhiều ko? Chồng tôi biết giận lắm.mẹ tôi cho 2 đứa trả nợ cho chị, anh ko lấy, anh nói chúng con còn làm được, để chúng con trả dần cho chị. Mẹ cất đi mai này cho cháu thì chúng con nhận. Mẹ tôi nghe dược câu nói này mà khóc.nhưng cũng mừng vì suy nghĩ của con rể.
    Csống vợ chồng sẽ chẳng có gì để nói nếu như 1 ngày khi tôi mang thai 6 tháng, tôi phát hiện ra anh bị nghiện.Anh sa ngã từ trước khi lấy tôi mà tôi ko hay. Trời đất như sup đổ.Nếu ko nghĩ đến con tôi đã chết. Tôi nghĩ rằng phải khó khăn lắm mới đến dc với nhau, ko thể từ bỏ dẽ dàng như thế."Đã ko bỏ dc thì phải tìm cách mà xây thôi".Nên tôi vân đi làm, vẫn bên anh để giúp anh giảm dần, giúp anh cai.
    Ngày tôi sinh thì anh cũng nghỉ việc, thuê người làm giúp.Tôi sinh mổ người như con cua lột.Mẹ chông thuê người về chăm cháu còn mình thì ở bên nhà con gái.khi nào sang cũng mắng mỏ,cũng than thở là con gái đẻ tao vào còn dc cho tiền, chúng mày đẻ thì tao tốn. Mà trong khi đó bà biết con trai minh đang nghiện.Mẹ tôi thương con gửi tiền thêm cho con để lấy cái chi tiêu.Mỗi tháng còn cho cháu thêm 1triệu tiền sữa.Thế mà mẹ chồng tôi nói rằng : nhà tôi giàu mà để con gái xách dc túi quần áo đi lấy chồng.Tôi muốn điên lên khi nghe những lời ấy từ bà dì em của bà.Tôi đã khóc rất nhiều.Bố tôi cũng vì giận thông gia mà chưa tuyên bố cho tôi miếng đất để làm vôn, Ông vốn giận tôi từ ngày tôi cãi ông để lấy anh, nay ông càn giận hơn. CHồng tôi cũng vì thế mà mâu thuẫn với bà.anh thương vợ đạ hi sinh cho mình, anh cũng cố gắng cai nhưng ko dc.bgiờ mình tôi đi làm cáng đáng gia đình. Tiền thuốc cho anh 1 tháng hết hơn 10triệu.( trong đó bố anh môĩ tháng gửi cho tôi 3triệu để phụ giúp). Vậy mà mẹ chồng tôi đâu có thương tôi. Vẫn nói những câu khién tôi đau lòng.Tôi thiết nghĩ bà phải thương tôi nhiều mới phải.Cũng may cho tôi có bố chồng, có anh chị chồng thương.Nhưng tôi đâu thể tâm sự với anh chị về mẹ của anh chị như thế dc. Tôi giữ cho mình. Bố mẹ tôi ko biết con gái mình đang sống trong cảnh này.Tôi ko muốn ông bà lo lắng về tôi, tôi ko muôn ông bà xấu hổ vì mình.
    Mới đây mẹ chồng tôi mới mua 1 ngôi nhà rộng hơn để vào ở cùng chúng tôi.Mẹ tôi vào thăm cháu, mẹ chồng tôi cứ thế mà kể lể rằng xây tốn kém bnhiêu tiền, hết tiền này tiền kia.Mẹ tôi mới chân ướt chân ráo vào nghe xong buồn lắm.hình như bà chỉ có chuyện tiền nong để nói với thông gia thôi hay sao ấy.
    Bây giờ sồng chung 1 mái nhà,tôi lại dc nghe nhiều những bài giáo huấn về tiền bạc.Bà thừa biết rằng nếu tôi ko chắt chiu dè sẻn thì con bà đã lâm vào cảnh vay muợn nợ nần để chơi thuốc.Bà thừa biết rằng nếu tôi ko bóp mồm bóp miệng thì con bà đã phải đi trộm cắp ngoài đuờng.bà ko thương tôi, ko thương con trai bà.Bà chỉ thương chính bản thân mình.Thương cho túi tiền của bà mà thôi. Tôi từng ngày sống trong nghẹt thở.Nhiều lần tôi nghĩ hay là mỉnh về Bắc .Nhưng tôi sợ.Tay 1 nách con thơ tôi này mai biết phải ra sao?Giờ tôi còn đang rất lúng túng khi mà tôi phát hiện mình lại đang có thai.Liệu tôi có nên để hay ko khi tôi đang trong hoàn cảnh này. Giờ tôi biết phải làm sao đây.Các mẹ giúp với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bo thoi
    Đang tải...


  2. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Chị đọc bài của em mà không biết nên khuyên em thế nào cho đúng. Nhưng dù sao chị cũng cần có chính kiến của mình, thứ nhất nếu em có thai chính xác thì có lẽ đành lòng quyết định bỏ, nếu như kinh tế cho phép thì mới để được. Thứ 2 là : nếu như chị thì sẽ quay ra HN thôi, chứ ốc không mang nổi mình ốc, sao mang cọc cho rêu. Không có sự lựa chọn nào hoàn hảo cả, nếu như em còn ở trong đó chị nghĩ tình hình sẽ càng ngày càng xấu đi.Chồng em tuy rằng có yêu thương em, nhưng anh chưa có lòng quyết tâm bỏ nghiện thì cũng chỉ là hình thức. Biết đâu cũng muốn có em để lo cho cái cuộc sống nghiện của anh. Cũng cần để cho anh ta hiểu được vấn đề nếu muốn có vợ con thì anh ta cần làm gì. Và anh ta có thể dựa được gia đình anh ta chứ làm sao dựa vào em như vậy mãi được.Chị chúc em sáng suốt lựa chọn.
     
    Bo thoi thích bài này.
  3. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Tội thân chị......

    Chị nè dù sao cái thai là máu mủ của chị ,em khuyên chị không nên bỏ ,già đình chị cũng rất thương chị và còn thông cảm cho chị nữa nên để có kế sách lâu dài hơn và có thể giúp chồng chị cai thì hãy về quê là tốt nhất,khi đi nhớ đèo ông xã chị theo,vì con cần có cha mà ,nếu muốn đi hãy nói với bố chồng chị giúp đễ vì bác ấy hiểu chuyện mà,ở sứ người lòng tự ái anh ta sẽ có đó là điều giúp anh ta cai nghiện nhanh nhất ,và điều lớn nhất vì 2 đứa con của chị và anh.............chúc chị có quyết định đúng đắng.
     
    Bo thoi thích bài này.
  4. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân chị, đúng là cuộc sống mỗi người mỗi cảnh. Em cũng xin được chia sẻ với chị một chút. Theo em chị hãy can đảm nên, nhất là bây giờ khi chị đã có con, hãy nghĩ đến nó để thêm quyết tâm thay đổi cuộc sống, chị hãy về bắc sớm đi chị ạ, bằng mọi giá chị khuyên anh ấy cùng chị ra ngoài này, chị bàn với bố mẹ đẻ , dù có giận nhưng bố mẹ mình sẽ giúp đỡ mình chị ạ. Chị khuyên răn anh ấy, tìm cách cai nghiện. Nếu cứ ở trong nam rồi sớm muộn cuộc sống của chị sẽ rơi vào bế tắc. Còn cái thai, theo em nghĩ nếu còn nhỏ chị hãy bỏ đi, nói như thế sẽ nhiều người nghĩ là ác tâm, nhưng với hoàn cảnh của chị thì đó là cách ổn nhất,để chị có thể xoay sở được cuộc sống bây giờ và lo cho đứa lớn,vài năm nữa khi ổn định hãy sinh cũng ko muộn. Cuộc sống của chị đang rối rắm như thế , nếu thêm 1 đứa trẻ nữa thì làm sao chị xoay sở được.
    Cố gắng lên chị ơi...
     
  5. manhmai.

    manhmai. Con la con gai ngoan ^^

    Tham gia:
    17/4/2009
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    :( đọc chuyện về mẹ chồng chị sao mà quen quen thế, y hệt với mẹ chồng 1 c mà em biết nhưng có lẽ mẹ chông chị còn đỡ hơn bà này về 1 mặt nào đó. Bà này tham lam, ích kỷ, keo kiệt, bà ta xây 2 nhà nhưng lại thông nhau cái sân và ban công,nên bị lạm dụng đủ bề, đồ ăn chị mua cho chồng,con mà không để cẩn thận kiểu j cũng bị mẹ chồng.... giải quyết,từ hộp bánh, đến hoa quả. Nhiều hôm chị phần cơm cho chồng mà bà cũng mò qua ăn hết, đến khi a chồng về đói k thấy cơm đâu c thấy lạ hỏi ra mới biết mẹ chông ăn mất. Rồi đến cái chổi quét nhà bà ấy cũng bắt chị mua,c là ng dễ tính mà còn k chịu được, nhà k có rổ bà ấy lại qua nhà c lấy rổ về dùng, đến nỗi chị k dám mua cái j về cũng đơn giản là vì chị k có nhiều tiền, mua nhiều mất nhiều đến nối về nhà bố mẹ đẻ thương mua cho cái rổ inox mới mà chị k dám nhận mà chỉ hỏi xin cái rổ cũ về dùng tạm vì nghĩ cái rổ này bị rách 1 ít chắc mẹ chồng k thèm để ý nên k sợ mất(ăn chặn mọi thứ cả con dâu lẫn con trai), chông chị qua nhà bà ăn cơm thì bà nói ra nói vào bảo đấy chồng lại qua nhà ăn cơm rồi (thi thoảng nhỡ nhàng thì sang- con trai đẻ mà còn như vậy). Mỗi khi nhà việc chị lại là người lo từ đầu đến cuối, dọn dẹp, rửa bát đến tận đêm. Chị là ng dễ tính, thật thà, hiền lành, chịu khó ai cũng quý mà bà còn qua nhà hàng xóm nói xấu này nọ, rồi mọi ng gặp chị lại bảo mẹ chồng em đang nói xấu em đấy :(. Còn đối với con rể thì ngc lại, cần vay tiền cứ nói 1 câu,muốn con gái dọn về ở chung, thậm chí cho luôn cả mấy chục triệu .Còn con trai - tức chông chị mà hỏi mượn ít tiền để làm ăn thì kêu k có về nhà vợ mà vay, đã thế nhiều lúc lại còn dỗ ngon dỗ ngọt chị về nhà bố mẹ đẻ vay tiền hộ bà ta.......... Bà ta lại còn có ý định cắt 30m2 đất để cho con gái (dù con gái lấy chông gần và khá giả). Lại còn chưa kể đến việc bà ta đối xử với cháu gái mình (con của chị vì bà ta mong chị đẻ con trai), hồi bé k bao giờ mua j cho nó, có nhiều hôm chị bận đi làm, bà ta ở nhà trông cả 2 đứa (con trai của chị chồng và con gái chị) đến tầm 10h chị về thì con bé khóc đòi ăn chị hỏi mẹ chồng xem đã cho bé ăn chưa thì bà ta kêu nó có ăn j đâu (bé ăn cũng khá), chị mua cho nó bát phở ăn hết luôn, nhiều lần như thế chị sinh nghi thì hàng xóm mới mách bảo là "em chịu khó cho nó ăn sáng rồi đi, chị để ý thấy mỗi lần cho ăn thì mẹ chông em chỉ cho thằng bé kia ăn dù nó k muốn ăn và chỉ muốn ăn vặt, còn con nhà em thì cứ chạy theo sau đòi ăn mà bà ý lờ đi, k cho ăn, phải tội chết" . Chị giận lắm nhưng tính cam chịu nên k dám nói j, từ đấy không bao giờ nhờ bà ta cho ăn nữa. Mặc dù bà ta đối xử vói chị k ra gì nhưng mỗi khi ốm đau thì người lo lắng, quan tâm, chăm sóc nhiều nhất là chị vậy mà bà ta k hề có sự thay đối nào, vẫn luôn chờ cơ hội để lạm dụng sự hiếu thảo của chị => làm con dâu tốt thật khó.
    Chuyện của em k hề hư cấu tí nào, mà thậm chí nhiều hành động của bà ý thật k thể chấp nhận được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên qua chuyện này em hi vọng chị hãy cố gắng tìm ra lối đi tốt nhất cho riêng mình
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2010
    Bo thoi thích bài này.
  6. Bo thoi

    Bo thoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn các mẹ nhiều lắm.Bây giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi.Mình quyết định giữ lại cái thai, dù gì cũng là con mình.Có khó khăn thì cũng phải cố gắng thôi.
    Hôm mình thông báo có thai. Mẹ chồng đã rào trước là sau này có đẻ cũng ko vào chăm đâu ( trong khi mìh còn chưa nhờ bà vào).Mình cũng xác định là chẳng nhờ gì đc bà đâu.Chỉ buồn là bà ko thương con thương cháu nội.Mình cũng nói thẳng với bà là : con xác định sinh thêm lần nữa là con sẽ gắn bó lâu dài với chồng con, chứ nếu chỉ mình con với con bé thì dễ quá, hai me con con đủ sức sống 1 mình. Nên nếu mẹ ko thích thì để con phá thai.Thế là bà ko nói gì nữa. Bố chồng mỉnh thì khác.Ông tâm sự với mình nhiều.Khuyên con dâu ko nên lo lắng.Mọi việc rồi ông sẽ tính toán.MÌnh cũng mừng dù biết rằng mình cũng phải tự cố chứ sao để ông lo cho mãi được. Hai chị chồng cũng lo cho mình.Dù sao thì sự quan tâm của 2 chị cũng khiếm mình bớt lo lắng hơn trong hoàn cảnh đất lạ quê người này.
    Còn chồng mình. Mình đã nói rõ để anh cố gắng, Bây giờ anh phải giảm dần để dành dụm nuôi con.Nếu không mình sẽ tự lo cho 2 đứa & ko vợ chồng gì hết.Anh cũng đang cố gắng. Mình tin là gia đình của mình sẽ vượt qua đc thời điểm khó khăn này.Niềm tin đó giúp mình có nghị lực hơn.
    Qua cơn mưa trời lại sáng.
    Hi vọng là thế.
     
  7. Motngaymoi

    Motngaymoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Chỉ biết chia sẻ cùng bạn như những người phụ nữ ngồi im lặng bên nhau những lúc cuộc đời làm khó chúng ta.
    Đúng là làm phụ nữ khổ thật.
    Cố găng lên bạn nhé. Tìm mọi cách giúp chồng bạn cai nghiện thì mới đỡ vất vả hiện tại và sau này.
    Chúc bạn nghị lực và may mắn
     
  8. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    13
    Tuy tôi cũng chân ướt chân ráo vừa lập gia đình được 3 năm và có 1 đứa con, kinh nghiệm không là bao nhưng với số phận của chị thì tôi có 1 vài ý kiến của tôi như sau:
    Thứ nhất về mẹ chồng chị, tôi khuyên chị nên làm đúng bổn phận của mình thôi, không cần phải bận tâm nhiều đến bà ấy nữa, bởi vì nếu thương thì đã thương rồi, còn đằng này bà ấy đã như thế thì chắc sau này còn tuôn ra những câu đau lòng khác mà thôi. Hãy mừng vì còn có người cha chồng biết suy nghĩ cặn kẽ, biết yêu thương cho số phận của vợ chồng chị
    __ Thứ 2 là về đứa con chị sắp sanh, đúng là người mẹ nào cũng rất thương con, cho dù là hoàn cảnh nào và giai cấp ra sao. Chị muốn giữ lại cũng được, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ để sau này sinh bé ra mà nuôi dạy cho tốt, cho bé được đầy đủ những gì mà bé đáng ra phải có.
    __ Cuối cùng là cái quan trọng nhất, về người chồng của chị, anh ta rất thương yêu chị, ok, thì đó là tất nhiên, nhưng tình yêu đó có đủ để giúp anh ta từ bỏ được ma lực của " cái chết trắng " hay không? Và vấn đề này theo tôi nghic chị nên xác định như sau:
    + 1 là tiếp tục giúp chồng chi cai nghiện, hãy dùng tất cả những gì mình biết được, có được mà khuyên bảo, sát cánh, và hãy hướng chồng chị đến 1 tương lai tươi sáng để chồng chị có thêm nghị lực để vượt qua nó.
    + 2 là nếu mà chồng chị không thể từ bỏ được cho dù chị đã cạn sức rồi thì chị nên về nhà cha mẹ ruột đi, lúc đó anh ta mới nhận ra được sự quan trọng của mẹ con chị đối với anh ta, và biết đâu đó là nghị lực tốt nhất để anh ta vượt qua được nó.
    Và còn điều nhỏ nữa, có gì xin chị bỏ qua cho, Chị hãy cẩn thận hơn về sức khỏe của vợ chồng chị. Bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện từ ma túy, mà người vợ, người con là những người đáng thương nhất.
    Vài dòng suy nghĩ, nếu có gì mạo phạm xin chị bỏ qua cho...
     
  9. chunkimi

    chunkimi Moingaytoichonmotniemvui

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    chào chị,
    e đã đọc câu chuyện của chị, e xin chia sẻ với chị những khó khăn hiện tại của chị.
    e chỉ muốn được góp ý với chị một phần nhỏ trong câu chuyên của chị thôi. Đó là:

    chị đã quyết định giữ lại cái thai, và quyết định đi bên cạnh chồng mình, em ủng hộ chị.
    nhưng chặng đường đó sẽ nhiều gian nan, chị phải chuẩn bị tâm lí và sự nỗ lực thất tốt nhé.
    Chuyện chị nói rằng bảo chồng bớt hút đi, e nghĩ đó là điều rất khó. Nếu chị thực sự muốn giúp chồng và cũng là giúp mình, giúp con thì chị hãy giúp chồng cai nghiện.
    việc cai nghiện vừa khó lại vừa dễ. Sẽ là chuyện khác nếu chồng mình có nghị lực, còn nếu chồng chị ko có nghị lực để vượt qua nó thì ...sẽ rất khó cho chị.
    e đã từng chứng kiến việc cai nghiện của người quen nên rất rõ.
    cắt cơn thì không khó nhưng quan trọng hơn đó là việc tái nghiện. Lúc ấy chính là lúc người nghiện cần đến tình yêu thương chăm sóc của người thân.

    em nghĩ với gia đình chị thì cần nhất sự động viên của chị, của bố, của anh chị chồng.
    chị cũng cần phải tính đến môi trường xung quanh, vì nếu môi trường xung quanh chồng chị có nhiều người nghiện, thì khả năng tái nghiện của a rất cao.

    e hy vọng hơn lúc nào hết chị hãy bình tĩnh, cùng gia đình xử lí mọi việc cho tốt đẹp.
    người thân của e cũng đã vượt qua nó chị ạ.

    e chúc gia đình chị cũng sẽ vượt qua khó khăn này.
     
  10. Liên teacher

    Liên teacher Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình chẳng có ý kiến gì cả, hỏng có kinh nghiệm. Lót dép ngồi hóng hớt.....
     
  11. subeobeo

    subeobeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp tôi với!

    mình chẳng biết phải khuyên bạn như thế nào...........bỏ đi thì k dc..............mà trong hoàn cảnh này đễ thì chỉ có đâu khổ cả 3 mẹ con.....................thấy tội nghiệp bạn quá
     

Chia sẻ trang này