Thiết nghĩ dạy con từ thủa còn thơ vì vậy nhà mình luôn cho con tham gia vào tất cả các công việc trong gia đình, và với gia đình nhỏ nhà mình, ở tầng cáo trên 1 khu tập thể, cây xanh ít lắm, ánh sáng cũng không nhiều vì vậy trồng cây là rất khó, cải cửa sổ bé nhỏ nhà mình mình vẫn cố trồng mấy cây lan, Lọ kẹo thuỷ tinh con gái ăn xong, dành để sử dụng đất tinh thể, đất hạt chân trâu trang trí cho cây cảnh, hạt đất thần kỳ vào chậu thuỷ tinh nhỏ nhìn lung linh thật, cây lan thiếu ánh sáng mà đươc chăm sóc bằng đất thần kỳ này vẫn cố vươn lên Những vật tưởng như vô rác dứoi bàn tay con ngừoi lại biến hoá đẹp như vậy đó, các mẹ có thấy đẹp trước sáng kiến xanh này không ah?