Ả học ĐH ra bằng giỏi hẳn hoi nhưng việc lận đận ko đc như ý, thế là bố Thóc yêu cầu nghỉ làm trông con, ả ở nhà buồn lắm ả xoay sang kinh doanh ( bố Thóc làm xây dựng nên kinh tế ổn cho gia đình ). Ơ thế mà hay, ả ta nghe hợp ngành lắm kinh doanh Bỉm-Giấy- Áo quần trẻ em hàng chuẩn giá mềm bố Thóc và ả thống nhất SHOP MẸ THÓC tên kêu vang rền. Ái chà chà cơ man đông khách quá trời người nọ xui người kia shop ả có tiếng cả vùng, lại cả online hàng bán Shopee gì gì tên củ chuối " mienthuongnho1603" khách cũng đông ả suốt ngày khoe shop yêu thích miễn phí này nọ được khuyến mại nọ kia, khách yêu khách quý...hàng được miễn cước, tiện cho các mẹ ngồi nhà cũng mua đc hàng chuẩn giá gốc của ả. Hàng bán chạy ầm ầm. Nhìn ả lúc nào cũng vui như tết mình cũng vui theo. Và cũng kể từ đây chuỗi ngày u ám bắt đầu với riêng bố Thóc. Từng ngày từng ngày cái cảm giác hai vc xa cách bắt đầu, cũng ko còn như xưa, chồng ôm hôn thì kêu làm gì đấy, đi ngủ bố Thóc thì khều khều ả thì mắt dí vào cái shopee "em đang tư vấn cho các mẹ mum đợi tý anh"."tặc miệng ừ thì đợi". Đợi mãi ko thấy gì cú quá ta bò qua đè nghiến ra định làm liều chén cái xem sao vậy mà ả quát um lên "Anh làm cái gì đấy". Lại lủi thủi nằm qua bên xong ngủ phéng mất ảcũng lăn ra ngủ luôn chả thèm gọi. Hôm sau dậy hỏi lại sao ả ko đánh thức anh thì ả kêu mệt chết đc ,mà sao suốt ngày anh chỉ nghĩ đến cái đó vậy, nghĩ thầm ơ bố tổ cả tháng tôi nhịn đây ả. Mà ả này cũng giỏi thật cả tháng ngủ chay mà chả xi nhê gì, mình thì vật vã sống qua ngày hay do mình thừa Hocmon nhỉ. Ngày tháng thắm thoắt trôi giờ đây chỉ còn sống trong hoài niệm tình yêu vợ chồng, những khoảnh khắc vui vẻ cứ chợt ùa về tâm trí, ko biết nên buồn hay nên vui.
Cứ làm chị xã suốt ngày cười toác miệng mà chả có thưởng giề...lạ thật. Cần tìm bí quyết.
Bác trai đang được chị xã khoán trắng: sáng chạy 5km. Chiều làm về chạy 5km. Tối thì đặt lưng là ngẩu luôn còn đâu. Bố tổ xã nhà mình cao tay thật.
Để bả làm, không bả ở nhà ôm thóc buồn mà tự kỷ thì mệt, nhưng phải cân đối lại với nhau cho hài hòa không các bố đói ra ngoài ăn quàng thì mệt nữa ^^^
hiiiii...hỏi hết người nọ đến người kia mà ko ra phương án để cân đối đó bạn. Bố đói thì kệ bố mới chết chứ lị...chà chà..căng
Ơ nhà cái chị này hay nhỉ, chị cũng hùa theo xã nhà tôi thế thì chết tôi rồi, chiều hướng tích cực cho chồng xem nào.