Có mẹ nào như em ko? Lão ck rất hay có thái độ hững hờ khi đằng ngoại nhà vợ có ngừoi ốm đau (Cô dì, chú bác đằng vợ,...) còn bố mẹ vợ mà vậy chắc em bỏ ck luôn. Lúc thì lão quên không đi thăm, lúc thì lão đi với thái độ như đi đày, lúc thì mải móng, lúc thì trả lời để sắp xếp, rồi vợ lo việc này là được rồi, ck bận lắm các kiểu ... Nói bao nhiêu lần rồi không sửa. Cứ nói là lại cãi, không anh có dửng dưng đâu. Nhưng cứ vậy đấy. Không phải tính chấp nhặt, nhưng cứ thấy tủi thân thế nào ấy. vẫn để bụng. Hay luẩn quẩn nghĩ , không phải máu đào nên như ao nước lã. Đàn ông rõ bạc nhỉ.
mn cứ đặt mình như ck xem thấy thế nào. ví dụ dì ck ốm, cô ck ốm hay anh em nào đấy nhà ck mn có nhiệt tình như chính anh em họ hàng ruột thịt mình không?. người ta có câu " khác máu, tanh lòng" mà. nên mn nghĩ quẩn làm gì.
ùi, mình phải chuẩn bị giục ông ý đi cùng cho mát mặt chứ giận hờn gì. Thì đối với ông ý cũng chỉ là ng dưng thôi mà, mình mà nhiệt tình, sắng sốt thì ông ý theo, còn mình ko bày kế hoạch ra ông ý dửng dưng đừng trách. Chỉ mong bố mẹ đẻ nhà mình ng ta quan tâm phần nào là đc rồi, chứ cô dì chú bác thì mình đừng chấp nhặt quá. Bày ra đi cùng mà ông ý cố tình ko thăm, ko hỏi thì hẵng ra chuyện.