Gởi con gái yêu của bố! Một bất ngờ nho nhỏ cho con khi bố viết thư tay đúng không? Bố muốn nói nhiều điều cùng con nhưng không biết bắt đầu như thế nào, bố đã thức và trằn trọc suốt đêm qua để suy nghĩ vấn đề của con, bố cảm thấy buồn và ân hận vù đã không dành nhiều thời gian bên con và em. Cuộc sống từ khi sinh ra thì ai cũng phải tự đi cả, có ai đi giùm ai đâu nhỉ? Và con cũng thế, con cũng sẽ đến lúc có một cuộc sống của riêng con. một điều chắc chắn là bố luôn bên con và sẵn sàng giúp đỡ con, có điều sức bố có hạn, con không muốn khi bố không còn sức nữa cũng phải cố gắng giúp con đúng không? Nhà mình sẽ tốt đẹp, bố hứa sẽ thay đổi môi trường tốt hơn cho con và em trong một thời gian không xa. Vậy con cũng hứa với bố là cùng bố cố gắng nhé. Bố quá nhiều việc, quá bận rộn, bận rộn đến mức muốn dành thời gian cho con và em mà không biết phải làm sao. Chuyện học của con cứ làm bố lo lắng và canh cánh trong lòng, bố không bắt buộc con phải giỏi xuất sắc hay gì đó tương tự, bố chỉ mong con tập trung cố hết sức của con, thế là đủ con gái yêu à. Bố ngày xưa cũng xấu lắm, lười học và ko hiểu giá trị của việc học, đến nay khi bố đã già bố thường ước rằng giá như ngày xưa bố chăm học hơn thì có lẽ giờ này có thể giúp con được nhiều hơn nhỉ? Nhưng con ơi, không ai là hoàn hảo cả và học không bao giờ muộn. Thời gian trôi đi nhanh lắm, Thời gian thật đáng ghét con nhỉ? Bố chỉ có 24h mỗi ngày và con cũng thế, bố có 12h làm việc cật lực và con cũng chỉ có 12h học tập miệt mài thôi. Có lúc bố cũng mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông bỏ tất cả do áp lực nhiều thứ nhưng bố đã vượt qua, nghĩ đến các con làm bố muốn chiến thắng tất cả. Còn con? Khi con thấy mệt mỏi hay căng thẳng con có nghĩ đến bô không? Nghĩ đến sự cố gắng của bố mà cố gắng ko con? Nếu con chưa từng làm thế thì hãy bắt đầu làm từ hôm nay nhé vì bố rất yêu con, bố muốn con gái bố sau này sẽ thành công, sẽ là niềm tự hào của bố, sẽ là chỗ dựa cho mẹ, sẽ là tấm gương cho em. Hãy bắt đầu đi thì con mới thấy thành công ngay trước mắt, nếu con không đi, mãi mãi thành công sẽ ko đến. Hãy nhớ lời bố, nếu con cũng muốn viết thư tay cho bố thì viết và để trên bàn làm việc của bố nhé, bố sẽ đọc khi xong công việc. Luôn mong con gái bố xinh đẹp, tự tin và tri thức trên con đường chông gai phía trước. Yêu con P/s: I love you, daddy !
Hình như các ông bố bây giờ tình cảm hơn trước thì phải, mình vs bố mình ko đc tình cảm như vậy. Cũng có thể bố mình ko phải là tuýt người hay biểu lộ cảm xúc
Bố mình cũng rất thương mình, hôm nọ gọi điện hỏi thăm bố nói mấy câu thôi mình bảo :" Sao nay bố hững hờ vậy " - Bố cười qtqd luôn. Cứ như người tình vậy