,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Good bye my love! Liệu thực sự có thể tin vào duyên phận được ko? Ban đầu khi mới gặp e ko hề có ấn tượng về anh. Khi qua đi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc.
Ðề: Good bye my love! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Good bye my love! Cũng nhẹ nhàng thôi bạn. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi! Ko giữ được. Mình cũng vừa mới rời xa một người mình đã từng nghĩ rất quan trọng với mình. Nhưng người đó ko xứng đáng để đi cùng mình suốt chặng đường dài! Bạn vững vàng lên nhé!
Ðề: Good bye my love! Chẹp, chỉ biết gửi tặng bạn cái này: [video=youtube;wVyggTKDcOE]http://www.youtube.com/watch?v=wVyggTKDcOE&ob=av3e[/video]
Ðề: Good bye my love! Hơi buần nhỉ, càng ngày mình càng nhận ra mình càng ngày càng phải bỏ đi nhiều thứ.
Ðề: Good bye my love! Cảm giác chia xa một người mình yêu thương thật trống trải và hụt hẫng. Trong lòng lúc nào cũng hỏi: Tại sao??? Tâm trạng ko ổn định. Nước mắt cứ chực trào ra. Mình cũng đang ở trong tâm trạng này đây! Cố gắng hết sức để vùi mình vào công việc, học hành, lấp hết thời gian rảnh của mình. Đành cố gắng thôi!
Ðề: Good bye my love! Thế nên các cụ mới có câu "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" rồi lại còn có cả "duyên - phận". Có duyên mà không có phận thì cũng nên mỉm cười vì dù sao cũng có duyên gặp nhau!
Ðề: Good bye my love! Ngày này cũng có một kỷ niệm buồn của chị nữa.Hiz.hiz...cũng 5 năm rồi,từ khi lấy chồng.
Ðề: Good bye my love! Thực sự là hết cách chưa hả bạn? hay bạn thích ngt mà ko dám nói với ngt, chỉ bít để ngt ra đi rùi thì lại thấy nuối tiếc?
Ðề: Good bye my love! Nếu như thực sự yêu thương, thì đừng để gió cuốn đi... Câu này một thời mình rất thích, và giờ thì vẫn thích... Nhưng đôi khi, vẫn nên "để gió cuốn đi" ... ^^
Ðề: Good bye my love! ; Chị ko oán hận, trách móc hay giận hờn. Mình có con đường của mình, họ có con đường của họ, như hai đường thẳng song song thôi mà. Họ ko còn là gì của mình nữa, m cũng ko cần quan tâm nữa em ạ! Cảm ơn em đã chia sẻ!
Ðề: Good bye my love! Bạn nghe bài hát " Con đường màu xanh" đi. ^^. 1 thời mình cũng từng nghe đi nghe lại bài này và thấy r thấm thía.
Ðề: Good bye my love! Chị đồng ý,nhưng nào có phải như mình cứ nghĩ như vậy thì anh hạnh phúc.Nhưng ngược lại em ơi,khi biết thì quá muộn rồi.