Góp ý giúp em với!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hairsalonmoly, 7/8/2012.

  1. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
  2. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Ôi sao bạn gái kia vô ý thế, kể ra mà bạn trai bạn chịu nói chuyện với em trai của bạn ý thì tốt hơn, còn kiểu này theo tớ thì bạn phải nói thẳng với cô bạn gái kia thôi, người ta đã vô ý thế thì bạn có ý tứ nói xa nói gần cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
     
    hairsalonmoly thích bài này.
  3. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Không biết mẹ nó có duy tâm không chứ tớ thấy người ta thường rất kị cho trai gái ( không phải vợ chồng) đến ở trong nhà mình , tất nhiên là chung phòng và có cái vụ kia. Người ta bảo như vạy là xúi quẩy. Theo mình là bạn nên nói thẳng với cô ấy " Em cũng thấy anh chị bán cũng không được khá lắm, chi phí cao mà còn nợ nần nên nói thật thì mất lòng nhưng anh chị không kham nổi chi phí cho cùng lúc nhiều ngwof như thế.Em thông cảm cho anh chị,dọn ra ngoài sống nhé, rồi thỉnh thoảng cuối tuần rảnh thi ghé về chơi với anh chị..... đại loại thế)
     
    hairsalonmoly thích bài này.
  4. lanphuongtq

    lanphuongtq Banned

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    bạn gái này vô ý tứ thế, chị cần nói thẳng, chứ để vậy, vừa chướng mắt vừa chẳng lo đc
     
    hairsalonmoly thích bài này.
  5. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    E chán quá ko nói dc gì. em phải làm gì đây chứ?
     
    Sửa lần cuối: 2/11/2012
  6. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Sao bạn trai bạn lại phát ngôn như vậy nhỉ? Một mình bạn phải bươn chải để chi tiêu cho 5 người, lí do gì mà bạn không có quyền nói, mình thấy bức xúc thay bạn đấy.
     
  7. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Mình rất giận, bây h bế tắc quá, Thực sự mình rất lạc lõng ở đấy.
     
    Sửa lần cuối: 2/11/2012
  8. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Bạn cứ nói chuyện thẳng với cô bạn gái của em chồng bạn đi đã, xem thái độ của em ý ra sao, chứ bạn chỉ than vãn thôi thì giải quýêt được vấn đề gì, tất nhiên khi nói chuyện với nàng ý thì mình vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhé.
     
  9. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Bạn hiền thật đấy , tớ là tớ nói thẳng tuồn tuột luôn, mất lòng trước được lòng sau
     
  10. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Có lẽ mình nc lại với bạn trai, rồi tính.Chán thật!
     
    Sửa lần cuối: 2/11/2012
  11. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Tớ cũng thế, đọc mà bức xúc thay chủ top, tớ là tớ nói thẳng luôn, người ta có lòng tự trọng đâu mà mình phải ý tứ cơ chứ.
     
  12. nongsanngon

    nongsanngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Cũng khó, nhưng e nghĩ mẹ nó nên nói thẳng với em gái kia. Gì thì gì chứ việc tiền nong là phải rõ ràng & thoải mái.
     
  13. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Cảm ơn các mẹ nhé! Nhưng em nghĩ bế tắc rồi, có lẽ em nhịn đi là hơn. Hôm nay con bé đó đi thăm chị gái trên bệnh viện, về mang theo 1 túi thìa nhựa loại nhiều màu, mua để bà chị nhập viện thì dùng nhưng lại ko dùng dc nên mang về. Bảo là mang về cho quán cf. Em nhìn thấy ngắn(tầm gang tay) em bảo là hình như hơi ngắn em ah, thế là bạn trai em với cả đứa em trai nhảy vào nói: ngắn gì, thế này vừa miệng cốc là dc rồi ( thìa phải cao hơn miệng cốc chứ), mua cho rồi còn chê gì( hic 10 cái thìa nhựa thì đáng bao tiền, mà nó có ý định mua cho quán đâu, mà quán cũng ko thiếu) em nghĩ bây h em mà nói thì sẽ gây tranh cãi mất, nhỡ đâu bé kia nó lại nói thêm nói bớt, giận dỗi thì to chuyện. có lẽ vài tháng nữa em thanh lý quán, trả nợ rồi out. Ông ng yêu mà vẫn cứ cái kiểu bênh ng nhà quá như thế có lẽ em cũng suy nghĩ lại mất. Hiện giờ em thấy rối và buồn kinh khủng!
     
  14. Khểnh

    Khểnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    1,623
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Chủ top thân mến!
    Mình nghĩ trong trường hợp này, nếu bạn chọn giải pháp im lặng, thì bạn phải chấp nhận sống chung với mọi thứ như thế này mãi. Và khi mọi việc không được giải quyết---> bế tắc tăng lên--> việc muốn tránh mâu thuẫn với bạn trai hay cậu em cũng không được vì lúc đó tự mọi thứ sẽ bùng nổ.
    Chuyện này bạn có thể khéo léo tế nhị, chọn thời điểm thích hợp để hai chị em có thể nói chuyện với nhau. Chính sự im lặng của bạn đã làm cho bạn mất đi giá trị trong gia đình họ. Bạn lên tiếng không có nghĩa là bạn làm cho hình ảnh của mình xấu đi, nếu thực sự chỉ vì thế mà họ nghĩ xấu về bạn, có lẽ bạn cân nhắc lại về chuyện tình cảm này.
    Về phần bạn trai của bạn, bạn cần có sự kiên quyết cho anh ấy hiểu rằng, nếu cứ trong tình trạng này, mọi thứ có thể sẽ có hậu quả rất lớn.
    Mình hiểu rằng bạn đang rất khó khăn khi phải quyết đinh, nhưng hãy bắt đầu từ những điều như thế này trước đã, nhé! Mạnh mẽ lên nào!!!
     
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    mẹ này nói chuẩn đới em tán đồng ý kiến với mẹ này ,mẹ nó nên giải quyết luôn để sau phát sinh thêm lắm vấn đề.
     
  16. Khểnh

    Khểnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    1,623
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Ừ, im lặng không phải là cách giải quyết tốt, vì trước sau mình vẫn phải đối diện. Im lặng là để giúp mình suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý mọi việc ổn hơn mà thôi. Bởi, nếu bạn không giải quyết, mâu thuẫn vẫn còn đấy, nhưng nếu bạn bắt tay vào giải quyết từng việc một, có thể mọi thứ sẽ khác!
     
  17. hairsalonmoly

    hairsalonmoly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Em cũng đã nghĩ đến điều đó, bởi vì nói thật cô bé ng yêu kia hiện chỉ ở nhà( thực tập 3 tháng), còn cậu em cùng cậu bạn vẫn đi học, nói vui nhiều khi ng yêu em với cô bé đó ở nhà với nhau cả ngày, cũng lo ghê gớm. Liệu đó có phải là lý do mà ng yêu em phản đối chuyện em định nói ra với cô kia? em muốn giải quyết lắm rồi nhưng thực sự kko biết bắt đầu từ đâu. cô bé đó và em hầu như chỉ nc 1 cách giao tiếp ( nhiều khi em đi đi về về cô bé đó còn ko thèm chào hỏi). lấy đâu ra cơ hội nghiêm túc nhỉ. 1 vấn đề nữa là cô bé đó gần nhà ng yêu em, hay qua lại với nhà ng yêu em lắm em sợ về lại thêm bớt với gia đình bên đó thì khổ em quá!
     
  18. megoalxinh1

    megoalxinh1 Sống là không chờ đợi

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    2,444
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Góp ý giúp em với!

    Tại sao bạn lại phải giữ gìn ý tứ với những con người như vậy nhỉ, cô ấy đang sống bằng đồng tiền của bạn làm ra, vậy mà nhìn mặt bạn không thèm chào hỏi, mình thấy thật bất công cho bạn nếu như bạn chấp nhận im lặng.
     

Chia sẻ trang này