góp ý giúp tôi chuyện khó

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi yeucuocsong, 4/8/2011.

  1. yeucuocsong

    yeucuocsong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thân gửi các bạn
    tôi có 1 con gái thông minh & tiếng Anh rất giỏi đang du học trung học được 2 năm rồi & chuẩn bị vào đại học; tôi có gửi con ở nhờ nhà của 1 người anh của bạn tôi và anh ấy quản lý, đưa đón đi học luôn. Tuy nhiên gần đây chúng tôi phát hiện ra việc học nó giảm sút, nó quen với những người bạn nước ngoài kg tốt, có vài điều kg tốt đã xảy ra (xin cho tôi kg kể những chuyện này), nói chung là sẽ rất tệ nếu kg ngăn chặn kịp thời.
    Hiện nay con gái tôi đang về VN & đang chờ nhập trường mới gần chổ học cũ, nó xin cho ra ngoài ở ký túc xá & như vậy tôi đang rất lo vì kg ai quản lý. Xin các bạn cho tôi ý kiến như thế nào là tốt : kg cho nó đi du học nữa? chọn trường đại học mới ở xa so với chổ cũ (phải ở ký túc xá vì kg có người quen)? cho đi du học nước khác? Tất nhiên là tôi cũng muốn nó du học tiếp vì nó rất thông minh; Mong các bạn góp ý giúp tôi nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yeucuocsong
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: góp ý giúp tôi chuyện khó

    mệt nhỉ? con chị đang học giỏi tự dưng xa sút và theo đám bạn xấu và xu hướng con chị muốn thoát khỏi kiểm soát của người lớn rồi nên VC chị nên xem xét lại môi trường của con.
    DU học hay học trong nước mà con chị đã học giỏi thì đâu cần phải đi du học, nhiều ng ở VN mà học vẫn giỏi đó
     
  3. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: góp ý giúp tôi chuyện khó

    nếu đã thông minh thì học ở đâu cũng có người trọng dụng chị ah ,ko nhất thiết cứ phải đi du học chị có thể cho con học những trường cao cấp tại việt nam.Em nghĩ nếu cho con sang nước ngoài ko có người quản lí khóe vừa mất con mà tương lai chẳng thấy đâu nữa ,em cũng có con năm nay học lớp 9 phải quản chặt lắm chị ah ko thì chúng nó hư lúc nào mình ko thể biết đc mà lúc biết thì đã muộn rồi .chúc chị có quyết định đúng đắn
     
  4. mebo^ng

    mebo^ng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,075
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: góp ý giúp tôi chuyện khó

    Em nghĩ điều nên làm trước tiên là hỏi chuyện con gái đã chị ạ. Tìm cách tiếp cận dần dần để mẹ con có thể trò chuyện cởi mở về những chuyện đã xảy ra. Con gái chị đã đi du học 2 năm nên chắc cũng có thái độ cởi mở, ko khép mình. Khi chị nắm rõ hết mọi chuyện của con rồi thì mới có hướng tháo gỡ. Em nghĩ quan trọng nhất là làm công tác tư tưởng, định hướng lại về điều gì là quan trọng trong cuộc sống, mục đích của việc đi du học là gì, và sau đó sẽ thế nào. Vậy với mục đích đó thì trong thời gian du học, con cần tập trung vào điều gì, tránh những điều gì. Dĩ nhiên học và chơi, quan hệ bạn bè, du lịch... là những điều vẫn diễn ra song hành, ko chỉ bù đầu vào học. Chỉ có điều mình làm cái đúng, cái xứng đáng thì sẽ ko bao giờ phải hối tiếc.

    Còn về việc chọn trường, sau khi xác định tư tưởng được thông suốt rồi, chị và con gái sẽ cùng bàn bạc. Liệu vẫn học trường gần chỗ cũ thì chuyện gì sẽ xảy ra, và thái độ, cách ứng phó của con thế nào. Còn nếu học trường mới xa hơn thì có khó khăn gì ko. Theo em tốt nhất vẫn là tránh hắn nơi cũ chị ạ.

    Vài dòng chia sẻ với chị. Mong chị và con gái sẽ tìm ra phương án tốt nhất nhé.
     
  5. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: góp ý giúp tôi chuyện khó

    Con gái mà sa ngã thì khó gỡ lắm chị ạ, em đã thấy trường hợp như thế rồi. Em nghĩ chĩ tâm sự với cháu thật kỹ, nếu cho ra ở ngoài thì khó quản lý lắm. Mẹ con mỗi người một nơi, cháu nói sao thì mình biết nghe thế thôi chứ thực hư thế nào mình không thể biết được, đến khi xảy ra chuyện thì đã quá muộn. Chị hãy lường những tình huống đó để đưa ra quyết định tốt nhất,
     

Chia sẻ trang này