Góp ý về tổ chức và hoạt động từ thiện

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mod CGDDB, 23/6/2006.

  1. Mod CGDDB

    Mod CGDDB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mod_CGDDB xin phép các thành viên tách một số ý kiến góp ý về tổ chức và hoạt động từ thiện ra khỏi Topic "Xin từ chức" của Mẹ của Bống. Các thành viên tiếp tục trao đổi ở đây nhé.


    1. Bong & Bambee

    Tớ lại muốn thắc mắc một tí, sorry nha

    Chức Hội trưởng, Hội phó ở đây (trong lĩnh vực từ thiện amateur này) có nghĩa gì? để làm gì? quyền hạn đến đâu ạ?


    2. Brightmoon

    @ Mẹ Bong & Bambee:

    Thực ra, theo em hiểu, chức Hội trưởng, hội phó này nọ cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Bản thân em cũng không thích mấy từ đó lắm, nhưng cũng chẳng biết dùng từ gì hơn. Thực tế họ chỉ là những người thay mặt cho Hội để bàn bạc, đưa ra phương hướng hoạt động tốt hơn cho Hội thôi. Chị có ý kiến gì không?


    3. Bong & Bambee

    Cái chữ "trưởng" thường làm cho người ta hay liên tưởng đến "danh", "quyền" và "lợi". 3 cái này lại có mối liên kết khá chặt chẽ, cái nọ giúp cái kia cùng tiến... nên nếu không cẩn thận (mà cẩn thận thì khó lắm lắm) , từ những cái tưởng như vô tư sẽ đưa đẩy con người vào chỗ bớt vô tư (cả có ý thức lẫn vô thức)

    Trong từ thiện, mình cũng đã nghe kể nhiều, và đã thấy 1 trường hợp cặn kẽ, cũng chỉ từ vô tư ban đầu, dần dần do hòan cảnh khách quan đẩy danh tiếng lên cao, và người ta từ niềm vui trong sáng ban đầu, dần dần không còn trong sáng nữa, bị cái chữ "danh", chữ "quyền" làm ảnh hưởng khá lớn đến việc họ nghĩ, họ làm

    Nhiều người, nhiều tổ chức làm từ thiện và mình đc nghe nói (họ làm cũng để quảng cáo) , nhưng mình bảo " Kệ họ, miễn là có ai đó đói nghèo được lợi"

    Tuy nhiên, nếu là 1 tổ chức như kiểu DD làm từ thiện, mình cho rằng chỉ cần vướng vào 1 trong 3 chữ trên là có vấn đề rồi. Vây nên chăng để phòng bệnh hơn chữa bệnh, sao không bỏ quách cái chức danh mà như mẹ nào vừa giải thích là hiện tại " chả có tiếng mà cũng chả có miếng" gì kia đi???

    Công việc thực của "Hội trưởng" là tập hợp thông tin do mọi người cung cấp, hô hào & tập hợp ý kiến thành chương trình hành động, cung cấp thông tin, giữ quỹ, xin ý kiến những người đóng góp về chi quỹ, chi quỹ theo ý kiến đa số... Thực ra tất cả các công việc này cần 1 nhóm người làm - vừa đỡ vất vả, vừa minh bạch. Họ chính là những người " vác tù và hàng tổng" đáng quý và được yêu quý bởi những việc họ làm, cách họ tôn trọng ý kiến thành viên trong nhóm...

    Mình nghĩ nếu đc như vậy thì việc làm từ thiện sẽ tiến được xa

    Nếu có đề cử một co-ordinator thì mình thấy phù hợp hơn là chức danh kia.


    4. Brightmoon

    Bác B&B nói rất chí lý. Ngay từ đầu em đã không thích cái được gọi là Hội từ thiện, rồi cái chức danh "Hội trưởng", "Hội phó" ... Nhưng thấy các mẹ đã bàn tính hết rồi, mọi cái đã ngã ngũ nên em không dám trình bày ý kiến "cản trở" các mẹ nữa .

    Bây giờ, đằng nào thì cũng có sự thay đổi về nhân sự trong cái Hội này (cứ tạm gọi là Hội vậy cho đến khi nào có tên mới ). Thiết nghĩ, với một vài cá nhân trên diễn đàn quan tâm đến việc làm từ thiện, nếu gọi là Hội từ thiện, rồi lại bình bầu các chức danh Hội trưởng, Hội phó ... thì nghe to tát, phô trương quá. Thực chất, đây chỉ là một nhóm người đồng tâm hợp lực lại để làm công tác từ thiện thôi.

    Em thấy ý kiến của chị về việc cử một hoặc vài co-ordinator thay mặt cho nhóm các mẹ thích làm từ thiện để tập hợp thông tin do mọi người cung cấp, hô hào ... là rất phù hợp với thực tế hiện nay. Nhưng gọi là gì bằng tiếng Việt cho đúng nghĩa với co-ordinator nhỉ? Chẳng lẽ lại là "điều phối viên" (nghe cứ như một dự án NGO nhỉ, vẫn hơi to tát).

    Hay thôi, bỏ quách mấy chức danh đó đi, chỉ cần một số mẹ năng động, nhiệt tình đứng lên thay mặt nhóm, với tư cách như là chiếc cầu nối giữa người CHO và người NHẬN trong các hoạt động từ thiện thôi.

    Trên đây chỉ là thiển ý của em thôi nhá . Em biết các bác còn rất nhiều ý kiến hay hơn và hữu ích hơn nhiều.


    5. Me Bop

    Ý kiến 1 nhóm người làm từ thiện cũng hay lắm nhưng chắc nhóm này phải hợp nhau lắm đây!!! Không thì mỗi người 1 ý kiến từ việc rất nhỏ lại thành to!!!


    6. Mẹ Bim

    Chức danh trên theo mình được biết là do mod và admin của LCM đề ra và nêu lên ý kiến bình bầu, còn các mẹ được bình bầu là do mod add tên lên chứ không phải do các mẹ ấy xin ra ứng cử. Do vậy theo mình nếu các bạn có nêu lên ý kiến gì thì cũng nên tránh từ mạnh, vì như thế lại làm mọi người hiểu sai và vì đây là topic xin từ chức của Mẹ bống chứ không phải topíc để thảo luận vấn đề chức danh, nên cũng theo thiển ý của mình, nên tạo 1 topíc mới để cho topíc chia tay của mẹ Bống thật "sạch". Đó cũng là cách mọi người thể hiện sự tôn trọng với chị ấy. Chị ấy là người rất đáng được mọi người tôn trọng.

    Còn việc bình bầu, cái đấy theo mình không quan trọng, quan trọng là người ta có lại có tinh thần hợp tác với nhau không, hay lại phá nhau. Và lại chia bè phái hùa vào như thế này.

    Mình nghĩ mod CGDDB nên xóa những bài không liên quan gì đến việc xin từ chức của mẹ Bống đi, như thế sẽ hay hơn đấy. Tiện thể Mod cũng xóa luôn bài của mình hoặc chuyển toàn bộ mấy bài này sang topíc mới vì mình cũng chỉ vào và muốn nêu ý kiến thôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mod CGDDB
    Đang tải...


  2. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Cái ý cần hợp tác mình hoàn toàn đồng ý với mẹ Bim

    Tuy nhiên ý sau thì liệu mẹ Bim có nhìn nhận khắt khe và vội vàng quá không?

    Chính những người ủng hộ mấy cái chức danh đó đang làm hại những người bị úp sọt chức danh đấy! Cho dù chả ai là có ý xấu cả. Nhưng bản chất con người là cả tốt đẹp và xấu xa. Biết nuôi cái tốt, kìm giữ cái xấu thì sẽ tốt. Dung túng , tạo điều kiện cho cái xấu thì cái xấu sẽ nảy mầm.

    Mình ko quen cả mẹ Bống lẫn Cún Lu (nói đúng ra là mua đồ nhà CunLu có 1 lần thôi, và mình cũng ko coi đó là quen). Và mình cũng ko để ý đến cả 2 mẹ này cho đến topic bé DA. Mình nhìn thấy rõ sự bất đồng, sự .... và nếu không có hướng đi đúng, Hội TT này sẽ tan rã khi nó mới chỉ chớm bắt đầu, hoặc hoạt động theo hướng có trời mới biết được.

    Mình ko biết mẹ Bim ntn, về phía mình đã có chút kinh nghiệm của việc thành lập, phát triển, mâu thuẫn của hội tt na ná ntnày. Vì thế mình đứng độc lập và chỉ làm những gì mình cho là nên làm. Tự nhiên thấy tình cảnh này thì muốn chia sẻ kinh nghiệm, đúng là ngứa mồm.

    Thôi mình lại đứng xem thôi.

    Nếu mẹ Bim chịu khó đọc lại và xem tại sao mình khuyên ko nên có chức danh, hy vọng mẹ Bim sẽ có cách nhìn hướng về ý tốt của người khác hơn
     
  3. Me Bim

    Me Bim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Bong&Bambee nóng tính quá, mình chỉ nói về cái Hội từ thiện của LCM này thôi chứ không nói mẹ Bong&bee đâu. Chắc mẹ nó hiểu lầm đấy. Mình thấy thực tế là nội bộ của Hội tt có sự bất đồng sâu sắc, mang tính cá nhân vào để đánh đồng tập thể.
    Mình đã từng gặp mẹ Bống, tiếp xúc & mua đồ mỹ phẩm của mẹ Bống, mình thấy cách đối xử của một trong số cá nhân thành viên trong Hội từ thiện với chị ấy là kô tốt, vì mình biết chị ấy luôn hết mình khi làm việc gì, sống rất thật , khi bức xúc gì là hay nói thẳng & kô giận ai được lâu. Đó là những tính cách mà mình rất quý trọng mẹ Bống.
    Mình cũng như mẹ Bống&Bambee, là người không tham gia vào hội & cũng chỉ là người đứng ngoài nhìn vào rồi thấy khó chịu giống như một số mẹ khác khó chịu mà ko nói ra vì muốn giữ lịch sự.
    Do mình cũng thẳng thắn nên mình cho rằng nên nói ra ý kiến của mình cũng như ý kiến của một số mẹ đã dám thẳng thắn nêu ra để một trong số các mẹ trong hội tt nên ngồi nghĩ lại xem việc mình đối xử như thế với thành viên của chính hội mình như thế là có nên hay kô.
    Mình cũng sẽ kô có ý kiến gì thêm, mình thấy hội tt bên LCM này phức tạp quá vì những cái rất buồn cười..
     
  4. Mod CGDDB

    Mod CGDDB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Trước hết mình xin chân thành cảm ơn những đóng góp của mẹ Bong & Bambee và mẹ Bim, và mình đánh giá cao sự thẳng thắn của cả hai mẹ trong việc nêu ra ý kiến của mình.

    Mình cũng hoàn toàn đồng ý với các mẹ về ý tưởng “quan trọng là người ta có tinh thần hợp tác với nhau, còn việc bình bầu không quan trọng”. Đúng vậy, diễn đàn của chúng ta còn nhỏ. Nói đúng hơn, chúng ta chỉ là một nhóm người làm công tác từ thiện thôi. Thực tế hiện nay nội bộ của Hội từ thiện đang có những bất đồng, mà nếu không gỡ rối được những bất đồng đó thì hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Bởi vậy, mình mới tạo ra topic này với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những góp ý của nhiều thành viên để xây dựng hội được tốt hơn.

    Chúng ta đang cần tìm ra giải pháp để làm cho tư tưởng và đường lối hoạt động của hội đồng nhất hơn và làm cho các thành viên trong hội hoà hợp hơn. Vậy mà cuối cùng mẹ Bim lại nói “mình thấy hội từ thiện bên LCM này phức tạp quá vì những cái rất buồn cười”. Mình không có ý phản đối câu nói của bạn vì thực ra câu nói đó không có gì sai cả, nhưng đáng lẽ bạn không nên nói ra lúc này, vì nó chẳng khác gì sự chê bai làm cho tình hình thêm căng thẳng, rối ren hơn.

    Mình biết các mẹ chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng đôi khi người ngoài cuộc lại có cái nhìn sáng suốt và khách quan hơn người trong cuộc. Vì thế mình vẫn mong tiếp tục nhận được những đóng góp của các mẹ. Các mẹ đừng chỉ “đứng xem thôi”“không có ý kiến gì thêm” nữa nhé.

    Mượn câu nói của mẹ Bong & Bambee thay cho đoạn kết: “Chả ai có ý xấu cả. Nhưng bản chất con người là cả tốt đẹp và xấu xa. Biết nuôi cái tốt, kìm giữ cái xấu thì sẽ tốt. Dung túng, tạo điều kiện cho cái xấu thì cái xấu sẽ nảy mầm”.
     
  5. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Bác Brightmoon, bác không ưng ý về vụ chức tước mà ko lên tiếng từ đầu là "dĩ hòa vi quý", phê bình bác nhá :lol: .

    Em nghĩ ban bệ và chức tước cũng không có gì xấu nếu nó hoạt động đúng chức năng. Nhưng mà thôi không phân tích gì cái đó nữa, giờ đằng nào cũng làm lại từ đầu thì cứ làm cho đơn giản như góp ý của chị Bong&Bambee cũng hay (Chị B&BB lâu lắm mới lại thấy post bài :p , em sì pam tí là em thích bài của cả chị và AX nhà chị lắm đấy hihi, thế mà lại chỉ đứng xem thì lại trách bác tiếp 8) ). Không phải em gió chiều nào che chiều đấy đâu các bác nhá, em chỉ mong thấy hoạt động của hội hiệu quả sớm thôi ạ.
     
  6. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đúng là mình cũng không nghĩ cái sọt úp trên đầu mình lại nặng nề như thế ..Quen với phong cách làm việc ở CQ cũ : thấy không hợp lý theo ý mình là cứ cãi tuốt , bảo vệ ý kiến mà mình cho là đúng đến cùng .Nên có thể vì thế mọi người nghĩ là tư tưởng ăn thua chăng ???
    Thôi ,mình đâm sợ quá rồi ( quen cãi xếp -nên không tiến xa được ) .Nên mình xin rút lui ( đã tự rút lui 1 lần rồi ) khỏi ban bệ của hội .Mình chỉ xin đưa ra những TH cụ thể cần giúp đỡ ,hoặc đề ra 1 ý kiến phong trào nào đó rủ các mẹ nào tâm huyết cùng tham gia ..Mình không muốn vì bất đồng quan điểm trong công việc mà làm mất tình cảm tốt đẹp với các mẹ .. :cry:
     
  7. Mod CGDDB

    Mod CGDDB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mod xin phép được chuyển bài viết này của Mẹ Luti từ Topic "Xin từ chức" của Mẹ của Bống sang đây.

    Mẹ Luti

    Dạo này bận bịu nhiều việc quá, nhiều lúc vào DD mình cũng chỉ lướt qua vài mục . Hôm nay mới đọc hết những tin tức gần đây nhất . Mục về bé Duy Anh làm mình rất cảm động. Vừa thương yêu và xót xa cho thằng bé, vừa khâm phục tấm lòng của mọi người

    Tiêc rằng có vài chuyện làm cho việc làm của chúng mình đang rối lên .
    Mình cứ nghĩ mãi về cách làm việc của chúng mình, về cách mọi người ứng xử với nhau khi có chuyện ko vừa lòng về nhau . Suy cho cùng, tìm được một nhóm người đồng tâm và hợp nhau trong từng công việc là điều không tưởng . Mọi người thử nghĩ xem, người trong cùng gia đình lắm lúc cũng còn trái ý nhau nữa là chúng mình . Vậy tại sao nhiều lúc chúng mình không bỏ qua những điều này nọ để cùng tiến đến mục đích giúp người khó khăn ??? Đã có lần mình nói về chuyện chấp nhận sự khác biệt của nhau là thế .

    Mình thật sự lấy làm tiêc, và cũng buồn nữa .

    Nhưng mà dù sao chuyện đã xảy ra rôi, Mẹ của Bống đã xin rút khỏi công việc rồi, mọi người ở đây cũng đã nói khá nhiều rồi ...Mình nghĩ chúng mình nên coi chuyện này là một bước vấp đầu tiên để rút ra được một số kinh nghiệm cho những việc làm tiếp theo .
     
  8. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Biết là bị phê bình nên mãi giờ phút này mới dám vào lại topic này. Nhưng mà hồi ấy hình như là bác mải chơi ở đâu đó nên không biết có vụ bình bầu này :lol: .

    Nói vậy thôi, mọi sự đã rồi, nhắc lại làm gì. Thực ra mình nghĩ chẳng cần thành lập hội đâu, cũng chẳng cần ban bệ chức tước làm gì cho nặng gánh, khổ thân cho các mẹ bị úp sọt vì có tiếng mà chẳng có miếng, lại rơi vào cảnh "làm dâu trăm họ" mệt lắm.

    Như các mẹ SG ấy, có cần hội hiếc gì đâu mà hoạt động vẫn hiệu quả đấy chứ. Ai biết trường hợp nào cần giúp đỡ thì thông báo, ai có thời gian + kinh nghiệm nữa thì càng tốt thì tình nguyện đứng ra hô hào kêu gọi mọi người hưởng ứng và cùng thực hiện ...
     
  9. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    đúng rồi, em cũng đồng ý với bác BM đấy, chẳng cần Hội, cứ đứng lên hô hào nhau là xong.
     

Chia sẻ trang này