vậy là anh ơi...mình chia tay nhau được 5 tháng và 20 ngày rồi...thời gian lặng lẽ mà trôi qua nhanh thật là nhanh.... 5 tháng qua, hai mẹ con em đã sống một cuộc sống chật vật, khốn khổ nhưng lại khá thoải mái tinh thần. Cứ mỗi tối đi làm về, xua tan bao nhiêu mệt mỏi em và con thong dong đi bộ trên đường ven hồ tây. Cuộc sống vốn hỗn độn ấy vậy mà về với con, về với con đường đó em lại bình lặng đến lạ... Anh ạ, trong 5 tháng qua em vẫn nghĩ anh sẽ thay đổi để trở về cuộc sống với em và con Anh ạ, trong 5 tháng qua em quần quật đi làm chỉ để cố gắng có đủ tiền nuôi con, trả tiền thuê nhà, và các chi phí khác... vậy mà trong một ngày thứ 7 đẹp trời, em phát hiện ra và chợt nhận ra rằng Em LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ NGU MUÔI VÀ MỘNG MỊ vì sao ư? vì em vẫn tin tưởng ảnh tuyệt đối, tin tưởng hơn cả mức 100%. Thế rồi, ai ngờ đâu anh và nó đã cắm sừng em từ rất lâu rồi...và anh biết ai bảo em không? là con gái của anh đấy, 5 tuổi mà anh và nó đã làm những gì để con em về và nói những nhận xét mà đáng nhẽ ở tuổi nó không cần biết. Em đã gào thét, 7 ngày không ngủ khóc cho sự ngu muội, sự đần độn của mình. Uất hận đến nghẹt thở..hóa ra bao nhiêu năm qua tôi đi làm quần quật hầu hạ phục dịch nhà anh để rồi… đây là những gì tôi nhận được đây hả? Khóc… Anh có hiểu cái cảm giác bị người khác cắm sừng không? Anh có hiểu cái cảm giác đặt hoàn toàn lòng tin vào người khác nhưng để rồi bị họ quay lưng lại bắn một phát súng sau lưng không? Anh có hiểu cái cảm giác uất hận đến mức em đã đi ra cầu Chương Dương, ngắm nhìn dòng sông Hồng ban đêm, lộng gió…tiếng sóng vỗ rì rào và những vòng xoáy chết người dưới kia. Em đã ngắm nhìn 3 tiếng đồng hồ, em đã mặc chiếc váy mà em yêu thích màu đen, đi đôi giày màu hồng..và dùng son màu Rose mà em vô cùng yêu thích để chuẩn bị một chuyến đi xa…. Anh có hiểu cái cảm giác muốn đâm chém tất cả mọi thứ xung quanh mình? Anh có hiểu…hiểu cái cảm giác đấy không? muốn thở mà không thể thở … Chắc anh không hiểu đâu nhỉ? Vì giờ đấy anh đang còn vui với người, anh đang con mải miết đi chơi ở bar, mải miết đi thưởng thức những điều thi vị khác trong cuộc sống mà khi ở với một con đàn bà như em – anh chưa từng được thưởng thức. Hạnh phúc của anh là thế, đơn giản nhỉ? Còn em, khi anh đang mải miết đi tìm thú vui mới thì em đang dạy con tiêu và kiếm những đồng tiền mình làm ra thế nào? hai mẹ con thì quần quật ra chỉ để mong mỏi có đủ tiền sống qua ngày thôi anh ạ. 5 năm ở với nhau, 5 tháng ly hôn, 5 lần đưa con đi chơi, 5 triệu là số tiền anh đã đưa….. Em thật có duyên với con số 5 anh nhỉ? Anh ạ, em đã từng nhắc anh rằng đừng công khai mối quan hệ đấy ra vội vì em sợ ảnh hưởng đến con. Em đã hy vọng anh sẽ nghĩ về con nhưng rồi em thật choáng váng khi biết quyết định anh đưa ra..là cô ấy! Và vì những lời khuyên đấy của em mà em đã bị ăn một trận đòn…em không đánh được vì nhà anh rất chuyên nghiệp trong việc đánh người rồi. Em là ai mà dám đánh lại nhỉ? Hai ngón tay của em đau nhức không cử động được nhưng em vẫn cố vì em còn có Mỳ. Em sẽ làm việc cống hiến để hai mẹ con sẽ có cuộc sống khác đi chứ anh. Em còn nhớ như in câu nói với ánh mắt trừng trừng của anh khi chửi em, ánh mắt của em gái anh khi chỉ thẳng vào mặt em và nói rằng : “ tao chống mắt chờ mày đấy” … Em đau đớn uất hận, vì thấy một người đàn ông như anh cứ để hai con đàn bà đánh nhau còn anh đứng xem… Chắc chỉ còn thiếu đưa anh cái máy quay nữa thôi anh nhỉ? Hạnh phúc của em chan hòa với nước mắt, hạnh phúc vì mình vẫn còn sống để nuôi con và nước mắt vì nỗi căm thù tức giận lên cao vùn vụt. Anh ạ, sau ngày hôm đó, em chợt nhận ra rằng EM SẼ PHẢI KHÁC, PHẢI THAY ĐỔI Em sẽ sống vì con em, vì em, vì bố mẹ em, vì những người xung quanh em và sống để trả thù! Anh ạ, anh cố gắng chờ em đến ngày đó nhé! Em và con sẽ quay về vào một ngày không hẹn trước vào ngày đó em sẽ mang lại một trời bất ngờ cho anh, Anh chờ em nhé…anh nhé anh Chờ em thu sang đông tới xuân lại về Chờ em trong một ngày không hẹn trước, Sẽ đong đầy nước mắt của bao năm … Nhưng không phải em sẽ rơi nước mắt Mà sẽ là anh và cô ấy mà thôi Anh đã lấy đi của mẹ con tôi hết Đợi tôi về…xin gửi anh gấp đôi!! 16h00 ngày 26/07/2013,
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! chia sẻ với mẹ,cảm phục sự cương quyết và tự lực vượt lên khổ đau.chúc 2 mẹ con luôn vui ,khỏe,bình an và thành đạt.hãy sống tốt và trở lại nhé mẹ nó.cho họ biết sự lợi hại thế nào.Người đàn bà cao thượng ko thèm trả thù./.(u)(u)
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Câu chuyện của mẹ nó đấy ư? Mẹ nó cố lên nhé. Vì con, vì sĩ diện của người đàn bà có liêm sỉ như chúng mình mẹ nó ạ.
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Mong hai mẹ con bạn vượt qua sóng gió này. Cố gắng lên nhé! Ông trời có mắt mà.
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Cố gắng lên chị nhé. Gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, cuộc sống luôn công bằng chị à. Chúc 2 mẹ con sẽ luôn khoẻ mạnh....
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Chúc chị vững bước trên đường đời, nuôi dạy bé ngoan, sống khỏe, sống vui, học hành đến nơi đến chốn. Mọi thứ khác quên đi chị ạ, để tâm làm gì con người ấy...
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! mẹ này nói chuẩn quá ạ .chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh ,bình an
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Em cũng đồng ý kiến này, người cao thượng không cần trả thù, mà nếu có ý định trả thù thì sống kiên cường là cách trả thù tốt nhất cho những người còn lại
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Buồn quá. Sao phụ nữ lại cứ phải chịu khổ về mình như thế chứ. Mình phải sống tốt cho những người đó họ hối tiếc.
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! Mình cũng nghĩ như mẹ nó, chả việc gì phải buồn khổ, mạnh mẽ để họ thấy mình sống rất tốt khi không có họ
Ðề: GỬI ANH 2 - người đàn bà ngu muội! nên gạt bỏ lòng hận thù sang 1 bên bạn ạ, như thế bạn sẽ sống dc thoải mái hơn